Bài diễn thuyết của Đức Gioan Phaolô II: “Đức tin và Ánh sáng “v?i những kẻ khuyết tật”
VATICAN, 26-9-2002 (ZENIT. org). - “Tôi chào lòng can đảm các gia đình và các hiệp hội chăm lo các kẻ khuyết tật. Các gia đình và hiệp hội đó nhắc chúng ta về ý nghĩa và giá trị của mọi cuộc sống”, Đức Gioan Phaolô II tuyên bố sáng nay.
Đức Gioan Phaolô II đã tiếp đón sáng nay, hồi 11g. 30, tại lâu đài tông đồ Castelgandolfo những kẻ tham dự cuộc hành hương của Hiệp hội quốc tế “Đức tin và Ánh sáng” và đã đọc bài diễn văn sau đây bằng tiếng Pháp để mừng họ, trước sự hiện diện của Jean Vanier và Marie-Hélène Matthieu. Bản văn được phổ biến hôm nay qua Tập san của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh (x. vatican. va)
Các bạn thân mến,
Tôi đặc biệt vui mừng đón tiếp các bạn, các bạn là những người đại diện Hiệp hội Quốc tế “Đức tin và Ánh sáng”, và tôi chào cách riêng Marie-Hélène Matthieu và Jean Vanier, những sáng lập viên Hiệp hội này.
Sinh tại Lourdes, phong trào các bạn đã nhận lãnh nhiều ân sủng của nơi đặc biệt này, nơi những người bịnh và những kẻ khuyết tật chiếm hàng đầu. Khi tiếp đón tất cả “người nhỏ “ này mắc bịnh tâm thần, các bạn đã công nhận họ là những chứng nhân đặc biệt tình yêu của Chúa, chúng ta có nhiều chuyện phải học với họ và họ có một chỗ riêng biệt phải giữ trong Giáo hội. Trên thật tế, sự họ tham dự vào cộng đồng giáo hội mở đàng cho những quan hệ đơn sơ và huynh đệ, và lời cầu nguyện hiếu tử và hồn nhiên của họ kêu mời tất cả chúng ta quay về người Cha chúng ta ở trên trời.
Tôi cũng nghĩ tới cha mẹ của họ, những người, nhờ các bạn, cảm thấy mình được nâng đỡ trong đau khổ của mình và thấy cảnh khốn quẩn của mình biến đổi thành hy vọng, hầu đón tiếp trong tình thương và trong đức tin con cái khuyết tật của họ. . Họ khám phá con đường cải tạo mà tin mừng mở ra cho con người: qua Thánh giá, sự diễn tả “tình yêu lớn nhất” của Chúa đối với bạn hữu Người, mỗi người nhận lấy khả năng tham dự vào sự sống của Chúa là tình yêu.
Tôi còn muốn cám ơn vì chứng từ của các bạn trong xã hội chúng ta, được kêu gọi khám phá luôn hơn nữa phẩm giá của những kẻ khuyết tật, đón nhận họ và hoà nhập họ trong đời sống xã hội, dầu còn nhiều chuyện phải làm ngõ hầu phẩmgiá của tất cả hữu thể nhân bản được thực sự tôn trọng và không bao giờ có sự xúc phạm tới ân huệ sự sống, cách riêng khi nói tới trẻ em mang khuyết tật. Các bạn đã làm việc ở đó với lòng quảng đại và chuyên môn. Tôi cũng chào lòng can đảm của các gia đình và những hiệp hội chăm lo những kẻ khuyết tật. Những gia đình và những hiệp hội này nhắc chúng ta về ý nghĩa và giá trị của mọi cuộc sống.
Các bạn thân mến, khi phó dâng cuộc gặp gỡ của các bạn lên Đức Bà, tôi cầu chúc các bạn một việc làm phong phú, hầu đổi mới các bạn trong sức mạnh sự cam kết của các bạn phục vụ một vấn đề tốt đẹp và cao thượng. Cho mỗi người trong các bạn, và cho tất cả những người các bạn đại diện, tôi chân tình ban một Phép lành tông đồ đặc biệt.
VATICAN, 26-9-2002 (ZENIT. org). - “Tôi chào lòng can đảm các gia đình và các hiệp hội chăm lo các kẻ khuyết tật. Các gia đình và hiệp hội đó nhắc chúng ta về ý nghĩa và giá trị của mọi cuộc sống”, Đức Gioan Phaolô II tuyên bố sáng nay.
Đức Gioan Phaolô II đã tiếp đón sáng nay, hồi 11g. 30, tại lâu đài tông đồ Castelgandolfo những kẻ tham dự cuộc hành hương của Hiệp hội quốc tế “Đức tin và Ánh sáng” và đã đọc bài diễn văn sau đây bằng tiếng Pháp để mừng họ, trước sự hiện diện của Jean Vanier và Marie-Hélène Matthieu. Bản văn được phổ biến hôm nay qua Tập san của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh (x. vatican. va)
Các bạn thân mến,
Tôi đặc biệt vui mừng đón tiếp các bạn, các bạn là những người đại diện Hiệp hội Quốc tế “Đức tin và Ánh sáng”, và tôi chào cách riêng Marie-Hélène Matthieu và Jean Vanier, những sáng lập viên Hiệp hội này.
Sinh tại Lourdes, phong trào các bạn đã nhận lãnh nhiều ân sủng của nơi đặc biệt này, nơi những người bịnh và những kẻ khuyết tật chiếm hàng đầu. Khi tiếp đón tất cả “người nhỏ “ này mắc bịnh tâm thần, các bạn đã công nhận họ là những chứng nhân đặc biệt tình yêu của Chúa, chúng ta có nhiều chuyện phải học với họ và họ có một chỗ riêng biệt phải giữ trong Giáo hội. Trên thật tế, sự họ tham dự vào cộng đồng giáo hội mở đàng cho những quan hệ đơn sơ và huynh đệ, và lời cầu nguyện hiếu tử và hồn nhiên của họ kêu mời tất cả chúng ta quay về người Cha chúng ta ở trên trời.
Tôi cũng nghĩ tới cha mẹ của họ, những người, nhờ các bạn, cảm thấy mình được nâng đỡ trong đau khổ của mình và thấy cảnh khốn quẩn của mình biến đổi thành hy vọng, hầu đón tiếp trong tình thương và trong đức tin con cái khuyết tật của họ. . Họ khám phá con đường cải tạo mà tin mừng mở ra cho con người: qua Thánh giá, sự diễn tả “tình yêu lớn nhất” của Chúa đối với bạn hữu Người, mỗi người nhận lấy khả năng tham dự vào sự sống của Chúa là tình yêu.
Tôi còn muốn cám ơn vì chứng từ của các bạn trong xã hội chúng ta, được kêu gọi khám phá luôn hơn nữa phẩm giá của những kẻ khuyết tật, đón nhận họ và hoà nhập họ trong đời sống xã hội, dầu còn nhiều chuyện phải làm ngõ hầu phẩmgiá của tất cả hữu thể nhân bản được thực sự tôn trọng và không bao giờ có sự xúc phạm tới ân huệ sự sống, cách riêng khi nói tới trẻ em mang khuyết tật. Các bạn đã làm việc ở đó với lòng quảng đại và chuyên môn. Tôi cũng chào lòng can đảm của các gia đình và những hiệp hội chăm lo những kẻ khuyết tật. Những gia đình và những hiệp hội này nhắc chúng ta về ý nghĩa và giá trị của mọi cuộc sống.
Các bạn thân mến, khi phó dâng cuộc gặp gỡ của các bạn lên Đức Bà, tôi cầu chúc các bạn một việc làm phong phú, hầu đổi mới các bạn trong sức mạnh sự cam kết của các bạn phục vụ một vấn đề tốt đẹp và cao thượng. Cho mỗi người trong các bạn, và cho tất cả những người các bạn đại diện, tôi chân tình ban một Phép lành tông đồ đặc biệt.