VATICAN(CNN)- Theo tin từ văn phòng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ II cho biết đã có một phép lạ của Mẹ Theresa giúp Tòa Thánh có thể quyết định phong thánh cho Mẹ. Sự kiện này có nghĩa là việc phong thánh cho Mẹ chắc chắn sẽ được diễn ra vào năm tới.
Phép lạ nói trên liên quan đến trường hợp một người đàn bà Ấn Độ tên là Monica Besra, 30 tuổi, bị bệnh bướu trong dạ dày. Bà đã cầu nguyện với Mẹ Theresa và được chữa lành một cách lạ lùng không giải thích được.
Phép lạ nói trên là đề tài thảo luận trong một phiên họp kín tại Vatican để các bác sĩ giải thích vấn đề y khoa cho các vị Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục trong Ủy Ban Phong Thánh. Các bác sĩ đã bá cáo là về phương diện y khoa, họ không giải thích được hiện tượng lành bệnh của người đàn bà nói trên.
Trong tháng qua, Ủy Ban Phong Thánh đã xác nhận Mẹ Theresa có nhân đức anh hùng (heroic virtues) của đức tin Kitô Giáo vì Mẹ đã phục vụ người nghèo trong tinh thần thánh thiện.
Đức Hồng Y Pio Laghi tuyên bố với hãng thông tấn Reuter rằng “Mẹ Theresa qủa thực là nữ thánh. Mẹ sống trung thực với Tin Mừng. Mẹ đáng được mau chóng phong thánh”.
Theo nguồn tin Tòa Thánh, nếu vào tháng 12 này, Đức Giáo Hoàng ký sắc lệnh thừa nhận phép lạ nói trên thì ngày lễ phong Chân Phước cho Mẹ Theresa sẽ diễn ra vào năm tới. Nhưng để được phong hiển thánh, Mẹ Theresa còn cần một phép lạ nữa.
Theo nguyên tắc của Giáo Hội, tiến trình phong thánh cho một người chỉ bắt đầu sau khi người đó qua đời được 5 năm. Nhưng trường hợp Mẹ Theresa thì khác. Năm 1999 Đức Giáo Hoàng đã miễn thứ thời gian đòi hỏi này và cho xúc tiến việc phong thánh ngay sau khi Mẹ qua đời được 2 năm.
Tưởng cũng cần nhắc lại Mẹ Theresa là người Albanie. Mẹ mất lúc Mẹ 87 tuổi và Mẹ là người đã sáng lập dòng Truyền Giáo Bác Ái vào năm 1950 tại thành phố nghèo nàn Calcutta ở Ấn Độ.
Dòng này đang hoạt động trên khắp thế giới, kể cả các nước trước đây là Cộng Sản đã từng cấm đoán Mẹ không được hoạt động.
Khuôn mặt nhỏ bé, chiếc áo dòng màu trắng có sọc xanh, và đôi giầy sandals Mẹ đi là những hình ảnh thân thương mà mọi người trên thế giới luôn luôn nhắc nhớ tới Mẹ. Người ta kể rằng mỗi khi Mẹ gặp các chính trị gia hay các giám đốc xí nghiệp, là Mẹ bám chặt lấy họ cho tới khi họ hứa với Mẹ một điều là họ sẽ giúp đỡ người nghèo.
Những người ái mộ Mẹ đang trông chờ Mẹ Theresa được phong Chân Phước. Tuy nhiên điều mong ước đó chỉ thành hiện thực khi Tòa Thánh hoàn tất mọi thủ tục điều tra.
Hiện nay Ủy Ban Phong Thánh đang điều tra và nghiên cứu những lời nói, những văn bản mà Mẹ đã viết, và đang phỏng vấn những người đã từng làm việc với Mẹ hay đã quen biết Mẹ Theresa.
Phép lạ nói trên liên quan đến trường hợp một người đàn bà Ấn Độ tên là Monica Besra, 30 tuổi, bị bệnh bướu trong dạ dày. Bà đã cầu nguyện với Mẹ Theresa và được chữa lành một cách lạ lùng không giải thích được.
Phép lạ nói trên là đề tài thảo luận trong một phiên họp kín tại Vatican để các bác sĩ giải thích vấn đề y khoa cho các vị Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục trong Ủy Ban Phong Thánh. Các bác sĩ đã bá cáo là về phương diện y khoa, họ không giải thích được hiện tượng lành bệnh của người đàn bà nói trên.
Trong tháng qua, Ủy Ban Phong Thánh đã xác nhận Mẹ Theresa có nhân đức anh hùng (heroic virtues) của đức tin Kitô Giáo vì Mẹ đã phục vụ người nghèo trong tinh thần thánh thiện.
Đức Hồng Y Pio Laghi tuyên bố với hãng thông tấn Reuter rằng “Mẹ Theresa qủa thực là nữ thánh. Mẹ sống trung thực với Tin Mừng. Mẹ đáng được mau chóng phong thánh”.
Theo nguồn tin Tòa Thánh, nếu vào tháng 12 này, Đức Giáo Hoàng ký sắc lệnh thừa nhận phép lạ nói trên thì ngày lễ phong Chân Phước cho Mẹ Theresa sẽ diễn ra vào năm tới. Nhưng để được phong hiển thánh, Mẹ Theresa còn cần một phép lạ nữa.
Theo nguyên tắc của Giáo Hội, tiến trình phong thánh cho một người chỉ bắt đầu sau khi người đó qua đời được 5 năm. Nhưng trường hợp Mẹ Theresa thì khác. Năm 1999 Đức Giáo Hoàng đã miễn thứ thời gian đòi hỏi này và cho xúc tiến việc phong thánh ngay sau khi Mẹ qua đời được 2 năm.
Tưởng cũng cần nhắc lại Mẹ Theresa là người Albanie. Mẹ mất lúc Mẹ 87 tuổi và Mẹ là người đã sáng lập dòng Truyền Giáo Bác Ái vào năm 1950 tại thành phố nghèo nàn Calcutta ở Ấn Độ.
Dòng này đang hoạt động trên khắp thế giới, kể cả các nước trước đây là Cộng Sản đã từng cấm đoán Mẹ không được hoạt động.
Khuôn mặt nhỏ bé, chiếc áo dòng màu trắng có sọc xanh, và đôi giầy sandals Mẹ đi là những hình ảnh thân thương mà mọi người trên thế giới luôn luôn nhắc nhớ tới Mẹ. Người ta kể rằng mỗi khi Mẹ gặp các chính trị gia hay các giám đốc xí nghiệp, là Mẹ bám chặt lấy họ cho tới khi họ hứa với Mẹ một điều là họ sẽ giúp đỡ người nghèo.
Những người ái mộ Mẹ đang trông chờ Mẹ Theresa được phong Chân Phước. Tuy nhiên điều mong ước đó chỉ thành hiện thực khi Tòa Thánh hoàn tất mọi thủ tục điều tra.
Hiện nay Ủy Ban Phong Thánh đang điều tra và nghiên cứu những lời nói, những văn bản mà Mẹ đã viết, và đang phỏng vấn những người đã từng làm việc với Mẹ hay đã quen biết Mẹ Theresa.