Kêu gọi chấm dứt việc “buôn bán trên mạng người” qua việc bắt con tin
Vatican, ngày 4/10/2004 (Zenit) - Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt việc “buôn bán trên mạng người” qua việc bắt con tin, nhất là ở Iraq.
Lời kêu gọi này được Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh trong bài diễn văn vào ngày thứ Bẩy mùng 2/10 khi Ngài nhận “Giải Thưởng Dũng Cảm Chính Trị” do báo Politique Internationale (Chính Trị Quốc Tế) của Pháp, cùng với Hiệp Hội Chính Trị Đối Ngoại của đại học Sorbonne và đài truyền hình Công Giáo Pháp.
Hiện diện trong hội trường Clementine ngoài ông Patrick Wajsman, chủ nhiệm tờ báo, Đức Hồng y Jean-Marie Lustiger, tổng giám mục Paris, còn có các vị lãnh đạo về dân sự và văn hóa Pháp.
Đức Thánh Cha đã phát biểu rằng Ngài lãnh nhận giải thưởng này như bảo chứng về mối quan tâm của giáo hội đối với sứ mệnh hòa bình trên thế giới “tiếc rằng đang xảy ra quá nhiều những cuộc tranh chấp”!
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Tâm trí tôi hướng về những phóng viên, vì những lời chứng và những ấn phẩm của họ, đang là những kiến trúc sư xây dựng hòa bình và tự do. Tôi nghĩ đến những nhà báo đang bị bắt cóc và gia đình của họ, họ chỉ là những nạn nhân vô tội của bạo lực và oán thù, tôi kêu mời tất cả những người thành tâm thiện chí hãy kính trọng sự sống của những cá nhân này”.
Vào ngày 20.08.2004 hai nhà báo Pháp bị bắt có tại Iraq: ông Christian Chesnot, 37 tuổi và ông Georges Malbrunot, 41 tuổi. Cả hai nhà báo vẫn chưa được thả ra.
Trong một thông báo gửi tới hãng Zenit, tổ chức Chính Trị Thế Giới khẳng định rằng: giải thưởng đã được trao tặng Đức Giáo Hoàng nhằm tưởng thưởng sự nghiệp “trần thế” của Ngài, “nhất là sự góp phần quyết liệt của Ngài vào việc phá hủy đế quốc Sô Viết và sụp đổ chế độ cộng sản ở châu Âu”
Thông báo viết tiếp: “Sự chiến đấu không mệt mỏi của Ngài cho nhân quyền khiến Ngài đi hết từ cực trái đất này đến cực khác, để khiển trách hết mọi nhà độc tài, bất luận thiên hữu hay thiên tả, từ Augusto Pinochet tới Fidel Castro.”
Trong lễ trao giải thưởng, ông Patrick Wajsman đã phát biểu rằng: giải thưởng này muốn vinh danh một cá nhân “mặc dù Ngài luôn đối thoại với Đấng Vĩnh Hằng, nhưng Ngài không đã không hề sao lãng để thực hiện một sự nghiệp trần thế vô cùng vĩ đại. Sự nghiệp được hướng dẫn bởi một tâm nguyện muốn giải thoát mà ít có ai có thể bì kịp”
Trong bài diễn văn ông kết luận: “Kính trình Đức Thánh Cha, Ngài quả thực là vì sao sáng trong đêm tối, là định hướng luân lý, là ánh sáng soi chiếu trên đai dương cho chúng tôi, bất luận chúng tôi thuộc niềm tin nào hay bất cứ quan niệm triết lý nào”.
Vatican, ngày 4/10/2004 (Zenit) - Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt việc “buôn bán trên mạng người” qua việc bắt con tin, nhất là ở Iraq.
Lời kêu gọi này được Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh trong bài diễn văn vào ngày thứ Bẩy mùng 2/10 khi Ngài nhận “Giải Thưởng Dũng Cảm Chính Trị” do báo Politique Internationale (Chính Trị Quốc Tế) của Pháp, cùng với Hiệp Hội Chính Trị Đối Ngoại của đại học Sorbonne và đài truyền hình Công Giáo Pháp.
Hiện diện trong hội trường Clementine ngoài ông Patrick Wajsman, chủ nhiệm tờ báo, Đức Hồng y Jean-Marie Lustiger, tổng giám mục Paris, còn có các vị lãnh đạo về dân sự và văn hóa Pháp.
Đức Thánh Cha đã phát biểu rằng Ngài lãnh nhận giải thưởng này như bảo chứng về mối quan tâm của giáo hội đối với sứ mệnh hòa bình trên thế giới “tiếc rằng đang xảy ra quá nhiều những cuộc tranh chấp”!
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Tâm trí tôi hướng về những phóng viên, vì những lời chứng và những ấn phẩm của họ, đang là những kiến trúc sư xây dựng hòa bình và tự do. Tôi nghĩ đến những nhà báo đang bị bắt cóc và gia đình của họ, họ chỉ là những nạn nhân vô tội của bạo lực và oán thù, tôi kêu mời tất cả những người thành tâm thiện chí hãy kính trọng sự sống của những cá nhân này”.
Vào ngày 20.08.2004 hai nhà báo Pháp bị bắt có tại Iraq: ông Christian Chesnot, 37 tuổi và ông Georges Malbrunot, 41 tuổi. Cả hai nhà báo vẫn chưa được thả ra.
Trong một thông báo gửi tới hãng Zenit, tổ chức Chính Trị Thế Giới khẳng định rằng: giải thưởng đã được trao tặng Đức Giáo Hoàng nhằm tưởng thưởng sự nghiệp “trần thế” của Ngài, “nhất là sự góp phần quyết liệt của Ngài vào việc phá hủy đế quốc Sô Viết và sụp đổ chế độ cộng sản ở châu Âu”
Thông báo viết tiếp: “Sự chiến đấu không mệt mỏi của Ngài cho nhân quyền khiến Ngài đi hết từ cực trái đất này đến cực khác, để khiển trách hết mọi nhà độc tài, bất luận thiên hữu hay thiên tả, từ Augusto Pinochet tới Fidel Castro.”
Trong lễ trao giải thưởng, ông Patrick Wajsman đã phát biểu rằng: giải thưởng này muốn vinh danh một cá nhân “mặc dù Ngài luôn đối thoại với Đấng Vĩnh Hằng, nhưng Ngài không đã không hề sao lãng để thực hiện một sự nghiệp trần thế vô cùng vĩ đại. Sự nghiệp được hướng dẫn bởi một tâm nguyện muốn giải thoát mà ít có ai có thể bì kịp”
Trong bài diễn văn ông kết luận: “Kính trình Đức Thánh Cha, Ngài quả thực là vì sao sáng trong đêm tối, là định hướng luân lý, là ánh sáng soi chiếu trên đai dương cho chúng tôi, bất luận chúng tôi thuộc niềm tin nào hay bất cứ quan niệm triết lý nào”.