Vatican, 11/10/04 -Nhật báo L' Osservatore Romano, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh Vatican lên tiếng chỉ trích việc giết hại con tin người Anh, ông Kenneth Bigley, tại Iraq là một hành động“tàn sát phẩm giá nhân loại”
Bài viết lên án việc giết hại con tin được đăng ở trang đầu của số báo ra ngày 10/10/ 2004. Đồng thời bài viết cũng cảnh báo rằng thế giới đang quen dần với loại tội ác khủng khiếp này.
Tờ báo viết tiếp” Giết hại con tin, quay phim rồi gửi hình ảnh cho các cơ quan truyền thông trình chiếu, quân khủng bố do Abu Musad al Zarkawi lãnh đạo đã cố gắng làm tê liệt lương tâm nhân loại”
Cuối cùng tờ Osservatore Romano lập luận rằng để đối phó với những hành động khát máu của bọn khủng bố, thế giới văn minh phải tránh hai thái độ cực đoan. Một là không bao giờ nhượng bộ đòi hỏi, hai là không bao giờ có định trả thù lại một cách chung chung. Cả hai đều làm cho nền văn minh bị thua thiệt.
Bài viết lên án việc giết hại con tin được đăng ở trang đầu của số báo ra ngày 10/10/ 2004. Đồng thời bài viết cũng cảnh báo rằng thế giới đang quen dần với loại tội ác khủng khiếp này.
Tờ báo viết tiếp” Giết hại con tin, quay phim rồi gửi hình ảnh cho các cơ quan truyền thông trình chiếu, quân khủng bố do Abu Musad al Zarkawi lãnh đạo đã cố gắng làm tê liệt lương tâm nhân loại”
Cuối cùng tờ Osservatore Romano lập luận rằng để đối phó với những hành động khát máu của bọn khủng bố, thế giới văn minh phải tránh hai thái độ cực đoan. Một là không bao giờ nhượng bộ đòi hỏi, hai là không bao giờ có định trả thù lại một cách chung chung. Cả hai đều làm cho nền văn minh bị thua thiệt.