Đức Giêsu thấy đám đông. Người chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt - Mt 10, 36
(AsiaNews 13/10/2004). “Có bẩy người trong xe hơi chúng tôi. Chúng tôi đã sẵn sàng tự tử”. Đây là thông điệp được truyền đi qua điện thoại di động của một trong số 7 thanh niên đã tự tử hôm 12/10/2004 tại Nhật. Nhật báo Asahi Shinbun của Nhật đã đăng tải lại thông điệp này và khẩn thiết cầu cứu các giáo hội tại Nhật quan tâm nhiều hơn đến vấn đề mục vụ giới trẻ.
Cảnh sát Nhật cho biết một thanh niên 21 tuổi đã truyền thông điệp này cho một người bạn đang sống tại Sapporo, cách nơi xảy ra thảm kịch hàng trăm cây số. Nói chuyện với báo Asahi, người nhận được điện văn cho biết bạn anh “có lẽ đã tìm đến một mạng lưới chuyên về các vấn đề tự tử tâ,p thể ttên Internet. Theo chỗ tôi biết, anh ta chắc là không có những tiếp xúc gặp mặt cụ thể với nhóm nào. Tất cả qua mạng lưới Jisatsu Websaito- mạng tự tử”
Sáng sớm hôm thứ Ba 12/10/2004, cảnh sát tại Yokohama tìm thấy thi thể của 7 người trẻ trong số đó có 3 thiếu nữ và 4 thanh niên trong một xe hơi đậu trong vùng núi Saitama. Một tấm vải che chùm kín chiếc xe. Các cửa sổ được bịt kín với những băng keo đục. Bên trong 4 lò than vẫn còn sản sinh ra mônô carbon để giết các nạn nhân.
Trong thông cáo báo chí, cảnh sát Nhật nhận xét buồn bã rằng đây là “trường hợp tự tử tập thể được hoạch định qua mạng Internet tệ hại nhất trong nhiều năm qua”.
Cũng trong ngày thứ Ba 12/10/2004, cảnh sát Nhật đã tìm thêm được hai thi hài của hai thiếu nữ 21 và 27 tuổi trong một xe hơi tại Yokosuka cách Yokohama không xa. Cả hai đã tự tử trong cùng một cách thế với nhóm 7 người trên. Trong những giấy tờ cảnh sát thu lượm được tại hiện trường, hai thiếu nữ này viết: “Đây không phải là một vụ giết người. Chúng tôi đã hoạch định cùng nhau. Xin đừng đặt nghi vấn cho bất cứ ai.” Vì hai thiếu nữ sống ở hai thành phố cách xa nhau, cảnh sát tin rằng họ đã quen biết nhau qua mạng Internet trước khi thoả thuận tự tử tập thể.
Các báo cáo của cảnh sát ghi nhận đã có 12 vụ tự tử xảy ra tại Nhật qua những liên lạc Internet.
Ký giả Shibui Tetsuya, một chuyên viên về lãnh vực này nhận định rằng: “những ai muốn tự tử không muốn hứng chịu những hậu quả của thất bại. Nếu họ thực sự muốn chết họ sẽ tìm những đồng bạn có thể giúp cho hành động này chắc chắn thành công. Chính vì thế thông tin về cách thế tự tử đã được công bố trên các web site. Hơn thế nữa nhiều người trong số họ để mặc cho những kẻ có quyết tâm hơn quyết định sẽ chết cách nào và không thể trở lui ra được”.
Một nhà truyền giáo tại Nhật cho biết: “Nhiều người trẻ chịu đựng cách ý thức hay vô ý thức một cuộc khủng hoảng vẫn đang hiện hữu trong đó người ta không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.” Chính vì lý do này, “các giáo hội tại Nhật, dù là Công Giáo hay Tin Lành không được hổ thẹn trước sứ vụ của họ. Họ phải thôi không nghĩ theo phương diện ‘đàn chiên nhỏ’ và phải hòa với con tim của Chúa Kitô khi Ngài thấy đoàn lũ đông đảo những người trẻ như thế này, chạnh lòng thương vì họ không được ai chăn sóc”.
(AsiaNews 13/10/2004). “Có bẩy người trong xe hơi chúng tôi. Chúng tôi đã sẵn sàng tự tử”. Đây là thông điệp được truyền đi qua điện thoại di động của một trong số 7 thanh niên đã tự tử hôm 12/10/2004 tại Nhật. Nhật báo Asahi Shinbun của Nhật đã đăng tải lại thông điệp này và khẩn thiết cầu cứu các giáo hội tại Nhật quan tâm nhiều hơn đến vấn đề mục vụ giới trẻ.
Cảnh sát Nhật cho biết một thanh niên 21 tuổi đã truyền thông điệp này cho một người bạn đang sống tại Sapporo, cách nơi xảy ra thảm kịch hàng trăm cây số. Nói chuyện với báo Asahi, người nhận được điện văn cho biết bạn anh “có lẽ đã tìm đến một mạng lưới chuyên về các vấn đề tự tử tâ,p thể ttên Internet. Theo chỗ tôi biết, anh ta chắc là không có những tiếp xúc gặp mặt cụ thể với nhóm nào. Tất cả qua mạng lưới Jisatsu Websaito- mạng tự tử”
Sáng sớm hôm thứ Ba 12/10/2004, cảnh sát tại Yokohama tìm thấy thi thể của 7 người trẻ trong số đó có 3 thiếu nữ và 4 thanh niên trong một xe hơi đậu trong vùng núi Saitama. Một tấm vải che chùm kín chiếc xe. Các cửa sổ được bịt kín với những băng keo đục. Bên trong 4 lò than vẫn còn sản sinh ra mônô carbon để giết các nạn nhân.Trong thông cáo báo chí, cảnh sát Nhật nhận xét buồn bã rằng đây là “trường hợp tự tử tập thể được hoạch định qua mạng Internet tệ hại nhất trong nhiều năm qua”.
Cũng trong ngày thứ Ba 12/10/2004, cảnh sát Nhật đã tìm thêm được hai thi hài của hai thiếu nữ 21 và 27 tuổi trong một xe hơi tại Yokosuka cách Yokohama không xa. Cả hai đã tự tử trong cùng một cách thế với nhóm 7 người trên. Trong những giấy tờ cảnh sát thu lượm được tại hiện trường, hai thiếu nữ này viết: “Đây không phải là một vụ giết người. Chúng tôi đã hoạch định cùng nhau. Xin đừng đặt nghi vấn cho bất cứ ai.” Vì hai thiếu nữ sống ở hai thành phố cách xa nhau, cảnh sát tin rằng họ đã quen biết nhau qua mạng Internet trước khi thoả thuận tự tử tập thể.
Các báo cáo của cảnh sát ghi nhận đã có 12 vụ tự tử xảy ra tại Nhật qua những liên lạc Internet.
Ký giả Shibui Tetsuya, một chuyên viên về lãnh vực này nhận định rằng: “những ai muốn tự tử không muốn hứng chịu những hậu quả của thất bại. Nếu họ thực sự muốn chết họ sẽ tìm những đồng bạn có thể giúp cho hành động này chắc chắn thành công. Chính vì thế thông tin về cách thế tự tử đã được công bố trên các web site. Hơn thế nữa nhiều người trong số họ để mặc cho những kẻ có quyết tâm hơn quyết định sẽ chết cách nào và không thể trở lui ra được”.
Một nhà truyền giáo tại Nhật cho biết: “Nhiều người trẻ chịu đựng cách ý thức hay vô ý thức một cuộc khủng hoảng vẫn đang hiện hữu trong đó người ta không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.” Chính vì lý do này, “các giáo hội tại Nhật, dù là Công Giáo hay Tin Lành không được hổ thẹn trước sứ vụ của họ. Họ phải thôi không nghĩ theo phương diện ‘đàn chiên nhỏ’ và phải hòa với con tim của Chúa Kitô khi Ngài thấy đoàn lũ đông đảo những người trẻ như thế này, chạnh lòng thương vì họ không được ai chăn sóc”.