(Vatican 7/11/2004). Tình cảm và những lời cầu nguyện cho người quá cố đã yên nghỉ trong đức tin là biểu thị niềm xác tín về sự trung tín của Thiên Chúa đối với các lời hứa của Ngài đối với nhân loại đến mức “ngay cả sự chết cũng không bẻ nổi”.

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa ngày Chúa Nhật 7/11/2004, Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm, với các tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời mưa âm u, Đức Thánh Cha đã nói về truyền thống tưởng nhớ người quá cố trong tháng Mười Một.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Phụng Vụ tưởng nhớ đến người quá cố là việc cử hành giao ước tình yêu đã được đóng dấu ấn nơi cuộc vượt qua của Đức Kitô.

Đức Thánh Cha nói: “Lòng đạo đức bình dân dành tháng Mười Một để tưởng nhớ đến các tín hữu đã qua đời. Chúng ta hãy cầu nguyện với lòng trông cậy nơi điều Đức Giêsu đã nói trong Phúc Âm hôm nay ‘Ngài không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì với Ngài tất cả đều đang sống’ (Lk 20,38). Thật vậy, Ngài luôn trung tín trong lời hứa với Nhân Loại, lời hứa mà cái chết tự nó cũng không bẻ gẫy nổi.

Giao ước, đã được đóng dấu nơi cuộc vượt qua của Chúa Kitô được lặp lại thường xuyên nơi Bí Tích Thánh Thể. Và chính nơi đó lời cầu nguyện cho kẻ chết đạt đến đỉnh cao nhất. Khi dâng lễ, các tín hữu giúp cho sự thanh luyện sau cùng. Khi tiến đến sự Hiệp Thông trong đức tin, họ tăng cường sự gắn bó yêu thương thiêng liêng với người quá cố.

Đức Maria Rất Thánh cầu bầu từ Thiên Quốc cho tất cả những người yêu dấu của chúng ta đã ra đi và củng cố trong chúng ta, những người lữ hành nơi dương thế, đức tin nơi sự phục sinh sau cùng mà Bí Tích Thánh Thể là một lời cam kết”.

Cuối buổi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chào mừng các tín hữu hành hương từ Phi Châu và cầu nguyện cho đại lục này cũng như Bờ Biển Ngà.

Hôm thứ Bẩy 6/11/2004, các chiến đấu cơ của quân đội Bờ Biển Ngà đã tấn công quân đội Pháp tại Abidjan và đã bị quân Pháp tấn công trở lại làm rớt một số máy bay. Chính quyền Bờ Biển Ngà tố cáo quân Pháp đã giết 30 thường dân vô tội.