Sứ điệp gởi Tổng Giám mục Florence, Hồng Y Ennio Antonelli, nhân dịp kỷ niệm trăm năm sinh nhật của Giorgio La Pira.
VATICAN (ZENIT.org).- Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Giorgio La Pira, nguyên thị trường thành Florence, đức giáo hoàng Gioan Phaolo II đã gởi một sứ điệp cho tổng giám mục Florence, hồng y Ennio Antonelli, trong sứ điệp này ngài nhắc rắng điều đã làm cho người giáo dân kitô hữu này thành một gương kiểu mẫu, đó là "sự căng thẳng phong phú giữa sự chiêm niệm và hành động
Đức Giáo Hoàng viết "Bề ngoài ốm yếu, La Pira được phú cho những nghị lực trí tuệ và luân lý to lớn, được tăng cường và tinh luyện nhờ sự thực hành liên tục việc học hỏi, suy tư, khổ chế và cầu nguyện"..
"Từ bản năng trực giác, ngài cảm thấy mình có ơn gọi phát triển sự dấn thân với tư cách người kitô hữu theo những bước chân Chúa Giêsu " được sai đến để loan báo tin mừng cho kẻ nghèo".
Đức Thánh Cha nhấn mạnh "Gương mặt đặc biệt của người kitô hữu giáo dân này phát sinh từ sự căng thẳng giữa sự chiêm niệm và hoạt động".
Sau đó Đức Gioan Phaolo II trưng dẫn những tác phẩm của Giorgio la Pira.
"Gốc rễ của hành động, ngài viết, luôn ở đó trong sự "xuất thần" cuả linh hồn tràn tình yêu chảy nước mắt khi thưa với Chúa : Lạy Chúa Trời tôi, lạy Chúa tôi! Lạy Thiên Chúa tôi, Ngài là tất cả của tôi!".
Đức Thánh Cha giải thích "Trí khôn ngài được soi sáng bởi đức tin có khả năng về những trực giác báo hiệu trên con đường của Giáo Hội và thế giới, cách riêng liên quan tới sự cần thiết hoà bình giữa các dân tộc và tới sự vượt qua những ý thức hệ vô thần và vật chất".
Đức giáo hoàng nói thêm, "vì trung thành với Huấn Quyền Giáo Hội, ngài ý thức về tính cách giáo dân chân chính và về sự tự trị của các tín hữu trong lãnh địa những thực tại trần thế. Ngài hiểu nhiệm vụ công như phục vụ công ích, không tùy thuộc vào những điều kiện của quyền lực và sự tìm ckiếm uy thế hay lợi lộc cá nhân".
Đức giáo hoàng kết thúc sứ điệp bằng một lời khuyên cầu nguyện "Hầu gương của ngài thúc giục và khuyến khích những kẻ ra sức minh chứng bằng sự sống Tin Mừng của mình trong xã hội hiện nay, và những kẻ tự đặt mình phục vụ những kẻ khác".
VATICAN (ZENIT.org).- Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Giorgio La Pira, nguyên thị trường thành Florence, đức giáo hoàng Gioan Phaolo II đã gởi một sứ điệp cho tổng giám mục Florence, hồng y Ennio Antonelli, trong sứ điệp này ngài nhắc rắng điều đã làm cho người giáo dân kitô hữu này thành một gương kiểu mẫu, đó là "sự căng thẳng phong phú giữa sự chiêm niệm và hành động
Đức Giáo Hoàng viết "Bề ngoài ốm yếu, La Pira được phú cho những nghị lực trí tuệ và luân lý to lớn, được tăng cường và tinh luyện nhờ sự thực hành liên tục việc học hỏi, suy tư, khổ chế và cầu nguyện"..
"Từ bản năng trực giác, ngài cảm thấy mình có ơn gọi phát triển sự dấn thân với tư cách người kitô hữu theo những bước chân Chúa Giêsu " được sai đến để loan báo tin mừng cho kẻ nghèo".
Đức Thánh Cha nhấn mạnh "Gương mặt đặc biệt của người kitô hữu giáo dân này phát sinh từ sự căng thẳng giữa sự chiêm niệm và hoạt động".
Sau đó Đức Gioan Phaolo II trưng dẫn những tác phẩm của Giorgio la Pira.
"Gốc rễ của hành động, ngài viết, luôn ở đó trong sự "xuất thần" cuả linh hồn tràn tình yêu chảy nước mắt khi thưa với Chúa : Lạy Chúa Trời tôi, lạy Chúa tôi! Lạy Thiên Chúa tôi, Ngài là tất cả của tôi!".
Đức Thánh Cha giải thích "Trí khôn ngài được soi sáng bởi đức tin có khả năng về những trực giác báo hiệu trên con đường của Giáo Hội và thế giới, cách riêng liên quan tới sự cần thiết hoà bình giữa các dân tộc và tới sự vượt qua những ý thức hệ vô thần và vật chất".
Đức giáo hoàng nói thêm, "vì trung thành với Huấn Quyền Giáo Hội, ngài ý thức về tính cách giáo dân chân chính và về sự tự trị của các tín hữu trong lãnh địa những thực tại trần thế. Ngài hiểu nhiệm vụ công như phục vụ công ích, không tùy thuộc vào những điều kiện của quyền lực và sự tìm ckiếm uy thế hay lợi lộc cá nhân".
Đức giáo hoàng kết thúc sứ điệp bằng một lời khuyên cầu nguyện "Hầu gương của ngài thúc giục và khuyến khích những kẻ ra sức minh chứng bằng sự sống Tin Mừng của mình trong xã hội hiện nay, và những kẻ tự đặt mình phục vụ những kẻ khác".