(AsiaNews 15/11/2004). Việc bắt giữ Jayendra Saraswathi, một trong những nhân vật hàng đầu của Ấn Giáo, với biệt danh “Giáo Hoàng Ấn Giáo”, về tội cố sát đã dẫn đến những lời đe dọa biểu tình rộng khắp toàn Ấn Độ. Jayendra Saraswathi đã bị bắt giữ vì đã ra chỉ thị giết chết một trợ lý thân tín là ông Thiru Sankararaman, người đã bị loại ra từ năm ngoái.

Giáo Hoàng Ấn Giáo
Theo ông Premkumar, cảnh sát trưởng tại Kanchipuram (70 km về phía Nam thành phố Madras), “nhiều tài liệu và chi tiết chuyển ngân đã được khám phá có liên quan đến tội ác của Saraswathi”.

Thiru Sankararaman giữ phần vụ coi sóc một đền thờ Ấn Giáo. Ông này đã bị đánh tới chết tại văn phòng của mình tại Kanchipuram. Cảnh sát đã bắt 14 nghi can và hai trong số này đã khai ra rằng Saraswathi “đóng vai trò quan trọng trong vụ giết người này”.

Saraswathi được biết đến như là “Đấng Tiên Tri của Kanchi”. Ông này lãnh đạo ngôi đền thờ Ấn Giáo được xây cách đây 2500 năm tại Kanchipuram. Ông là một trong các lãnh tụ Ấn Giáo được trọng vọng tại Ấn Độ.

Việc bắt giữ ông này đã gây ra những phản ứng dữ dội. L. Ganeshan, thư ký của đảng Ấn Giáo Bharatiya Janata Party (BJP) vừa mới thất cử trong cuộc tuyển cử vừa qua, cho biết ông rất lấy làm tức giận vì nhà cầm quyền đã thực hiện việc bắt giữ vào ban đêm và nhục mạ ‘giáo hoàng’. Hội Đồng Ấn Giáo Thế Giới Vishwa Hindu Parishad, yêu cầu nhà cầm quyền Ấn “phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Saraswathi hoặc là đối diện với tổng biểu tình toàn quốc”.

Tổng thư ký Praveen Togadia của Vishwa Hindu Parishad tuyên bố “Bắt giữ vị chức sắc cao cấp của Ấn Giáo như thế là công khai tuyên chiến với Ấn Giáo”. Ông này kích động “mọi công dân, kể cả trẻ em, phải đáp trả thích đáng”.

30 năm trước đây đảng Quốc Đại đã từng bắt một lãnh tụ Ấn Giáo và đã phải đối phó với những cuộc biểu tình dữ dội trong đó có những người Ấn Giáo cực đoan đã tự tử để phản đối và gây sức ép lên nhà cầm quyền.