ROME (Fides) – Tình yêu là trọng tâm của Tin Mừng. Chúa Kitô đã làm chứng bằng đời sống, bằng lời giảng dạy và bằng công việc của chính mình. Ðó là một tình yêu phổ quát, như một định luật của cuộc sống cho những ai muốn theo theo Chúa. Sau đây là lý tưởng: “Ngươi hãy yêu đồng loại như yêu chính mình”( Mat 18,19). Thương yêu người khác, từng cá nhân, tất cả mọi người, bất kỳ người nào mà ta gặp gỡ trên đường đời: Vì nếu anh em thương yêu kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? (Mat 5,46-47)

Ðó chính là tình yêu của người Kitô hữu. Một thứ tình yêu không phân biệt, như tình yêu của Thiên Chúa Cha trên Trời, Ngài cho ánh sáng mặt trời soi sáng người ngay chính cũng như kẻ gian tà.

Ðiều đó chẳng có gì để nghi ngờ, Chúa Giêsu trong tình yêu bao la cho tất cả mọi người, đã đặc biệt hướng về những người nghèo khó: Chúa đã ưu ái những ai đau khổ; Chúa đã chữa lành bệnh tật, cho đám đông ăn no khi họ đói khát, trong mọi trường hợp Chúa đều tìm cách thoa dịu nỗi đau thương của nhân loại. Chúa loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo khó (Luc 4,18) và hứa cho họ nước Thiên đàng. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì Nước Thiên đàng là của anh em (Luc 6,20).

Người nghèo khó luôn ở trong tâm tư của Chúa Giêsu. Chúa đã hướng tâm tình về người nghèo trước tiên; ý tưởng này thúc đẩy chúng ta hướng về những người đang thiếu thốn và chúng ta sẽ được cứu rỗi và được dự phần vinh quang của nước Trời, như lời Chúa hứa trong Phán xét cuối cùng (Mat 25,31-40).

Rao giảng Tình yêu của Chúa Giêsu cho người nghèo! Ðể cho lời rao giảng này có hiệu lực, thì mỗi người Kitô hữu phải có tâm hồn nghèo khó.

Ðó là lời kêu gọi khẩn thiết và cấp bách của Ðức Thánh Cha khi Ngài nói về ”Việc Truyền Giáo mớI” trong Ðệ tam thiên niên kỷ này, Ngài mời gọi mỗi Kitô hữu hãy rao giảng Tin Mừng trước tiên cho chính mình, trước khi rao giảng cho kẻ khác. Vì chính mình khi thay đổi theo lề luật tình yêu của Chúa Kitô mới hòng thay đổi tâm tình và lòng trí của kẻ khác trong xã hội.

Trong thời đại chúng ta, Hôi đồng Giám mục các Châu lục khi nào cũng đề cập đến việc giúp đỡ những kẻ nghèo đói. Ðó chính là lập lại hình ảnh Chúa Giêsu, chứng tỏ sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thế gian và Giáo Hội như thân thể của Ngài.

Ðó là con đường mà mỗi người Kitô hữu được mời gọi để đi theo: không phải riêng cho những nhà truyền giáo, những linh mục, những tu sĩ mà cho tất cả mọi người giáo dân. Ðức Thánh Cha mời gọi tất cả Kitô hữu thực hành Công cuộc Truyền giáo mới (Novo Millenio Inuente) là can đảm thực hành tình yêu của Chúa Kitô đối với người nghèo.

Chúng ta sẽ là gương sáng và khích lệ cho thế giới đang bị dày xéo bởi những bạo lực và kỳ thị, để sự cách biệt giữa giàu và nghèo giảm bớt, những xứ giàu có nên chia sẻ sự sung túc với những nước nghèo đói trong tinh thần công bình và bác ái.