ROMA - Trong ngày hôm nay, lễ kính Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, ĐGH đã tới công trường Spagna nơi có tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm trong ngày trọng đại kính việc Đức Mẹ thụ thai trinh nguyên để cầu nguyện xin Mẹ giúp nhân loại xây dựng một thế giới trong đó mọi người đều tha thei61t tới hòa bình và ai nấy kính trọng sự sống vì hiện nay chiến tranh và tham vọng con người đang đe dọa thế giới.
Năm nay cũng như truyền thống hằng năm, Đức Giáo Hoàng đều tới công trường Spagna vào quãng 4 giời chiều và đặt giỏ hoa hồng trước tượng Đức Mẹ Maria từ trên đỉnh cao trên cột trụ nhìn xuống công trường.
Năm nay việc cử hành đặc biệt có ý nghĩa quan trọng vì là năm kỉ niệm 150 năm ngày ĐGH Pio IX tuyên bố tín điều Đức Mẹ thụ thai vô nhiễm nguyên tội vào năm 1854.
Dù trời thẫm đen, mây bao phủ, nhưng đoàn người đông đảo vẫn chờ đón Đức Thánh Cha, và ca đoàn hát lên lời chúc tụng.
Trong bài diễn văn, ĐGH kêu cầu Mẹ Đức Kitô, xin Mẹ giúp nhân loại “xây dựng một thế giới trong đó sự sống luôn được yêu qúi và được bảo vệ, một thế giới trong đó tất cả mọi hình thái bạo động sẽ bị loại trừ và hòa bình được mọi người thiết tha tìm kiếm”. Đây chính là thời gian khi mà các cuộc chiến tranh và tham vọng con người chống lại sự sống và cái chết đang đe dọa sự thánh thiêng của đời sống.
ĐGH cũng kêu cầu Đức Mẹ, trong Năm Thánh thể này giúp người tín hữu cử hành và thờ kính với một đức tin được canh tân và với tình yêu sốt mến đối với mầu nhiệm thánh là Mình và Máu Đức Kitô.
Đáp lại toàn thể dân chúng tung hô rằng Tota pulchra, tota pulchra… Mẹ hoàn toàn xinh đẹp, Mẹ xinh đẹp tuyệt vời…
Sau đây là nguyên văn diễn từ của Đức Thánh Cha:
Ôi trinh nữ trinh nguyên!
Một lần nữa, chúng con tới để vinh danh Mẹ dưới chân tháp này, từ trên cao đó, với tình yêu, Mẹ hằng quan sát toàn thể dân chúng Roma và toàn thể thế giới từ ngày mà Đức Pio IX, cách đây 150 năm ra tuyên bố điều này là sự thật của Đức tin Công Giáo là Mẹ được giữ gìn khỏi mọi vết nhơ tội lỗi trong tiên liệu về sự chết và sự sống lại của Con Mẹ là Đức Giêsu Kitô.
Ôi trinh nữ trinh nguyên!
Vẻ đẹp linh thiêng và không tì ố của Mẹ là nguồn sống cho niềm tin cẩn và hy vọng của chúng con. Có Mẹ là Mẹ của chúng con, Ôi Trinh Nữ rất thánh, là một sự hứa hẹn cho việc cứu rỗi vĩnh cửu, là bảo đảm cho chúng con trên cuộc lữ hành trong cuộc sống. Vì lẽ này, chúng con tin phó thác chạy đến với Mẹ, Ôi, Mẹ maria, xin hãy giúp chúng con xây dựng một thế giới trong đó sự sống luôn luôn được yêu chuộng và được bảo vệ, một thế giới trong đó tất cả mọi hình thái bạo động sẽ bị loại trừ và hòa bình được mọi người thiết tha tìm kiếm.
Ôi trinh nữ trinh nguyên!
Trong Năm Thánh Thể này, cin hãy ban cho chúng con cơ hội cử hành và tôn thờ mầu nhiệm thánh là Mình và Máu Đức Kitô với đức tin được canh tân và với tình yêu sốt mến. Trong trường của Mẹ, Ôi Người Phụ Nữ Thánh Thể, xin dậy cho chúng con nhớ tới những phúc lộc tuyệt vời mà Thiên Chúa không ngừng tuôn đổ vào tâm hồn của dân chúng.
Lạy Đức Trinh Maria, với tấm lòng chăm sóc mẹ hiền, xin luôn luôn dẫn bước chúng con trên nẻo đường trọn hảo tốt đẹp. Amen.
Năm nay cũng như truyền thống hằng năm, Đức Giáo Hoàng đều tới công trường Spagna vào quãng 4 giời chiều và đặt giỏ hoa hồng trước tượng Đức Mẹ Maria từ trên đỉnh cao trên cột trụ nhìn xuống công trường.Năm nay việc cử hành đặc biệt có ý nghĩa quan trọng vì là năm kỉ niệm 150 năm ngày ĐGH Pio IX tuyên bố tín điều Đức Mẹ thụ thai vô nhiễm nguyên tội vào năm 1854.
Dù trời thẫm đen, mây bao phủ, nhưng đoàn người đông đảo vẫn chờ đón Đức Thánh Cha, và ca đoàn hát lên lời chúc tụng.
Trong bài diễn văn, ĐGH kêu cầu Mẹ Đức Kitô, xin Mẹ giúp nhân loại “xây dựng một thế giới trong đó sự sống luôn được yêu qúi và được bảo vệ, một thế giới trong đó tất cả mọi hình thái bạo động sẽ bị loại trừ và hòa bình được mọi người thiết tha tìm kiếm”. Đây chính là thời gian khi mà các cuộc chiến tranh và tham vọng con người chống lại sự sống và cái chết đang đe dọa sự thánh thiêng của đời sống.
ĐGH cũng kêu cầu Đức Mẹ, trong Năm Thánh thể này giúp người tín hữu cử hành và thờ kính với một đức tin được canh tân và với tình yêu sốt mến đối với mầu nhiệm thánh là Mình và Máu Đức Kitô.
Đáp lại toàn thể dân chúng tung hô rằng Tota pulchra, tota pulchra… Mẹ hoàn toàn xinh đẹp, Mẹ xinh đẹp tuyệt vời…
Sau đây là nguyên văn diễn từ của Đức Thánh Cha:
Ôi trinh nữ trinh nguyên!
Một lần nữa, chúng con tới để vinh danh Mẹ dưới chân tháp này, từ trên cao đó, với tình yêu, Mẹ hằng quan sát toàn thể dân chúng Roma và toàn thể thế giới từ ngày mà Đức Pio IX, cách đây 150 năm ra tuyên bố điều này là sự thật của Đức tin Công Giáo là Mẹ được giữ gìn khỏi mọi vết nhơ tội lỗi trong tiên liệu về sự chết và sự sống lại của Con Mẹ là Đức Giêsu Kitô.
Ôi trinh nữ trinh nguyên!
Vẻ đẹp linh thiêng và không tì ố của Mẹ là nguồn sống cho niềm tin cẩn và hy vọng của chúng con. Có Mẹ là Mẹ của chúng con, Ôi Trinh Nữ rất thánh, là một sự hứa hẹn cho việc cứu rỗi vĩnh cửu, là bảo đảm cho chúng con trên cuộc lữ hành trong cuộc sống. Vì lẽ này, chúng con tin phó thác chạy đến với Mẹ, Ôi, Mẹ maria, xin hãy giúp chúng con xây dựng một thế giới trong đó sự sống luôn luôn được yêu chuộng và được bảo vệ, một thế giới trong đó tất cả mọi hình thái bạo động sẽ bị loại trừ và hòa bình được mọi người thiết tha tìm kiếm.
Ôi trinh nữ trinh nguyên!
Trong Năm Thánh Thể này, cin hãy ban cho chúng con cơ hội cử hành và tôn thờ mầu nhiệm thánh là Mình và Máu Đức Kitô với đức tin được canh tân và với tình yêu sốt mến. Trong trường của Mẹ, Ôi Người Phụ Nữ Thánh Thể, xin dậy cho chúng con nhớ tới những phúc lộc tuyệt vời mà Thiên Chúa không ngừng tuôn đổ vào tâm hồn của dân chúng.
Lạy Đức Trinh Maria, với tấm lòng chăm sóc mẹ hiền, xin luôn luôn dẫn bước chúng con trên nẻo đường trọn hảo tốt đẹp. Amen.