BẮC KINH 12/12/04- Nguồn tin của hãng thông tấn Tin Tức Á Châu cho biết người nào muốn dự lễ vọng Giáng Sinh tại nhà thờ Đức Mẹ Trinh Thai ở thủ đô Bắc Kinh phải mua vé với giá 50 đồng nhân dân tệ.

Phóng viên của hãng Tin Tức Á Châu hôm qua xác nhận rằng trong thánh lễ lúc 6 giờ chiều tại nhà thờ chính Tòa Bắc Kinh, một linh mục đã đọc thông cáo cho biết những ai muốn có chỗ ngồi tham dự thánh lễ đêm vọng Giáng Sinh sẽ phải mua vé với giá 50 đồng nhân dân tệ, tương đương với 5 euros hoặc 6.5 Mỹ Kim. Trên mỗi tấm vé có tên và số điện thoại của người mua.

Tin này được loan ra gặp phải phản ứng dữ dội từ phía giáo dân. Một số giáo dân cho rằng Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước mà vị Giám Mục Michael Fu Tieshan làm chủ tịch đã hành động một cách điên khùng, muốn giáo dân tiêu pha một món tiền lớn như thế. Đối với người Trung Quốc, 50 đồng nhân dân tệ là món tiến lớn vì tiền hưu bổng hàng tháng của một người chỉ là từ 300 đến 400 đồng nhân dân tệ. Một vé tham dự thánh lễ phải trả 50 đồng tức bằng 1/6 hay 1/8 tiển hưu bổng của một người.

Dân chúng rất quan ngaị cho những người già cả và những người không phải là Kitô hữu. Họ phát biểu: “Thế còn những người không phải Kitô Hữu muốn tham dự thánh lễ thì sao? Làm như vậy là Công Giáo muốn đào tiền của họ.”

Từ trước đến nay, hàng ngàn người không phải Kitô hữu, đặc biệt là các sinh viên đại học, mỗi dịp Giáng Sinh đều đổ đến nhà thờ dự lễ vọng Giáng Sinh. Có ít nhất 65% sinh viên nói họ muốn tìm hiểu Kitô Giáo, Họ muốn hiểu biết lễ Giáng Sinh, muốn biết Chúa Giêsu là ai và ý nghĩa của Kitô Giáo. Rất nhiều người không Công Giáo đã nói họ cảm kích trước các nghi thức phụng vụ, thánh ca, tình huynh đệ trong cộng đoàn và sau đó xin học giáo lý để được rửa tội.

Còn đối với chính quyền Trung Quốc, từ lâu họ vẫn cảnh cáo người trẻ về sự “ô nhiễm tinh thần”của Tây Phương đặc biệt các nghi lễ của Kitô Giáo. Vì lý do này mà trong những năm gần đây, chính quyền buộc các giáo xứ giới hạn số người đi dự lễ Giáng Sinh, chỉ cho người có vé mới được vào nhà thờ và chỉ những người Công Giáo mới được có vé. Các năm trước vé được phân phối miễn phí. Nhưng năm nay bất kể ai đều phải trả 50 đồng nhân dân tệ để được vào nhà thờ. Như vậy số học sinh, sinh viên khó mà đi dự lễ đêm được vì 50 đồng đối với họ cũng là số tiền lớn.

Tổ Chức Công Giáo yêu Nước thì bào chữa cho việc lấy lệ phí 50 đồng nhân dân tệ là vì lý do an ninh và muốn bảo vệ trật tự công cộng. Đối với giáo dân việc lấy lệ phí là chuyện làm nhục cho Giáo Hội Công Giáo.

Các người Công Giáo ở thủ đô Bắc Kinh không mấy kính trọng vị Giám Mục Fu Tieshan vì chính vị Giám Mục này đã từ chối hòa giải với Tòa Thánh Vatican, đồng thời còn tự ý phong chức giám mục cho mấy người khác. Họ cũng cáo buộc vị Giám Mục này tội “Thánh Lễ Vì Tiền”, biến địa phận thành cơ sở thương mại có lợi cho Giám Mục. Dân chúng châm biếm gọi địa phận Bắc Kinh là “Gian Hàng của Giám Mục Fu Tieshan”