(Havana 12/12/2004). Ngôi nhà thờ cổ nhất tại Cuba đã được trùng tu và làm phép trong một thánh lễ cảm động với sự hiện diện của gần một ngàn anh chị em giáo dân.
Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại quận Guanabacoa, thủ đô Havana đã được xây dựng và khánh thành vào năm 1641. Ngay từ lúc đó, nhà thờ đã được đặt tên là nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mặc dù sau đó 200 năm tín điều này mới được Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố vào ngày 2/2/1849.
Cùng chung số phận với nhiều nhà thờ khác, ngôi nhà thờ cổ kính này đã bị lọt vào tay của cộng sản Cuba và bị dùng vào những việc linh tinh như văn phòng hành chánh, xưởng thợ và sau cùng là bỏ hoang vì không có kinh phí sửa chữa. Nhà nước đã chỉ trả lại cho Giáo Hội Công Giáo Cuaba một ngôi nhà gần sập. Được sự giúp đỡ của cơ quan bác ái Adveniat của Đức, Giáo Hội Công Giáo tại Cuba đã trùng tu thành công theo đúng như thiết kế ban đầu của nhà thờ.
Hôm Chúa Nhật 12/12/2004, Đức Ông Ramon Suarez Polcari, chưởng ấn Tòa Giám Mục Havana đã cử hành thánh lễ tái thánh hiến ngôi nhà thờ. Trong thánh lễ, Đức Ông Suarez cho biết: “Lời cám ơn của chúng ta xin được gởi đến cộng đồng Công Giáo quảng đại tại Đức”. Đặc biệt, Đức Ông nhấn mạnh một điều cần làm sáng tỏ là nhà thờ đã được trùng tu “mà không có sự hỗ trợ nào của nhà nước”.
Lời minh định của Đức Ông là nhằm chống lại trò ăn cướp công của nhà nước Cuba vì trong tuần qua các báo chí, đài phát thanh và đài truyền hình Cuba luôn miệng lải nhải những luận điệu hàm ý nhà nước giúp đỡ Giáo Hội xây dựng lại ngôi nhà thờ này.
Trong bài giảng, Đức Ông Suarez cũng nhấn mạnh rằng: “Tội lớn nhất là tách mình ra khỏi Thiên Chúa, tự coi mình là chủ tể của mình”. Đức Ông khích lệ người Công Giáo Cuba “hãy cảm thấy tự hào thuộc về Giáo Hội. Đây là Giáo Hội mà chúng ta lấy làm tự hào là con cái của Giáo Hội trong vinh quang được gọi Thiên Chúa là Cha, một Giáo Hội đầy hy vọng, nhẫn nại và có khả năng làm được những điều cao cả, một khi chúng ta noi theo gương Đức Maria trong sự phục tùng Thánh Ý Chúa.”
Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại quận Guanabacoa, thủ đô Havana đã được xây dựng và khánh thành vào năm 1641. Ngay từ lúc đó, nhà thờ đã được đặt tên là nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mặc dù sau đó 200 năm tín điều này mới được Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố vào ngày 2/2/1849.
Cùng chung số phận với nhiều nhà thờ khác, ngôi nhà thờ cổ kính này đã bị lọt vào tay của cộng sản Cuba và bị dùng vào những việc linh tinh như văn phòng hành chánh, xưởng thợ và sau cùng là bỏ hoang vì không có kinh phí sửa chữa. Nhà nước đã chỉ trả lại cho Giáo Hội Công Giáo Cuaba một ngôi nhà gần sập. Được sự giúp đỡ của cơ quan bác ái Adveniat của Đức, Giáo Hội Công Giáo tại Cuba đã trùng tu thành công theo đúng như thiết kế ban đầu của nhà thờ.
Hôm Chúa Nhật 12/12/2004, Đức Ông Ramon Suarez Polcari, chưởng ấn Tòa Giám Mục Havana đã cử hành thánh lễ tái thánh hiến ngôi nhà thờ. Trong thánh lễ, Đức Ông Suarez cho biết: “Lời cám ơn của chúng ta xin được gởi đến cộng đồng Công Giáo quảng đại tại Đức”. Đặc biệt, Đức Ông nhấn mạnh một điều cần làm sáng tỏ là nhà thờ đã được trùng tu “mà không có sự hỗ trợ nào của nhà nước”.
Lời minh định của Đức Ông là nhằm chống lại trò ăn cướp công của nhà nước Cuba vì trong tuần qua các báo chí, đài phát thanh và đài truyền hình Cuba luôn miệng lải nhải những luận điệu hàm ý nhà nước giúp đỡ Giáo Hội xây dựng lại ngôi nhà thờ này.
Trong bài giảng, Đức Ông Suarez cũng nhấn mạnh rằng: “Tội lớn nhất là tách mình ra khỏi Thiên Chúa, tự coi mình là chủ tể của mình”. Đức Ông khích lệ người Công Giáo Cuba “hãy cảm thấy tự hào thuộc về Giáo Hội. Đây là Giáo Hội mà chúng ta lấy làm tự hào là con cái của Giáo Hội trong vinh quang được gọi Thiên Chúa là Cha, một Giáo Hội đầy hy vọng, nhẫn nại và có khả năng làm được những điều cao cả, một khi chúng ta noi theo gương Đức Maria trong sự phục tùng Thánh Ý Chúa.”