(Vatican 16/12/2004). Hôm nay phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố thông điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới 2005 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Trong thông điệp năm nay, Đức Thánh Cha đã động viên các nỗ lực của toàn thế giới nhằm chống lại các sự ác đang diễn ra trên thế giới, đặc biệt Đức Thánh Cha kêu gọi hãy chú ý đến tương lai của Phi Châu.

Chủ đề Đức Thánh Cha chọn trong thông điệp năm nay trích từ thư Thánh Phêrô gởi cho giáo đoàn Rôma: “Đừng để sự dữ lấn át, nhưng hãy chế ngự sự dữ bằng sự thiện”.

Ngày Hòa Bình Thế Giới được cử hành hàng năm vào ngày 1/1. Tuy nhiên, các thông điệp ngày Hòa Bình Thế Giới luôn được công bố trước đó một thời gian ngắn để các Giáo Hội địa phương, và các cơ quan truyền thông có thời gian phổ biến thông điệp này. Các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới cũng nhận được thông điệp này. Thông điệp của Đức Thánh Cha đã được ấn ký vào ngày 8/12 và được công bố hôm nay với các thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Toàn văn bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Bản dịch Việt Ngữ sẽ được VietCatholic đăng lên ngay khi dịch xong.

Đối diện với “những cuộc xung đột huynh đệ tương tàn nơi các miền đất khác nhau trên thế giới”, Đức Thánh Cha viết: “lựa chọn duy nhất có tính xây dựng thực sự” là điều mà Thánh Phaolô đã đưa ra: “Hòa bình là điều thiện hảo được đề cao bởi sự thiện”.

Đức Thánh Cha nhận xét là sự dữ luôn hoành hành trong thế giới này. “Sự ác có một tên gọi và một bộ mặt: đó là cái tên và khuôn mặt của những người nam nữ tự do lựa chọn nó”. Bạo lực và bất công là những hệ quả của các hành động gian ác đang gây đau khổ cho thế giới. “Văn phạm chung của luật luân lý đòi buộc các tín hữu phải đưa ra những cố gắng thêm nữa để bảo vệ nhân quyền”.

Mặt khác, Đức Thánh Cha tiếp tục: “Khi thiện ích chung được đề cao ở mọi cấp, hòa bình được xiển dương”. Đức Thánh Cha cảnh cáo những cách nhìn của các chủ nghĩa xem “thiện ích chung chỉ là tình trạng thịnh vượng xã hộ thuần túy thiếu đi chiều kích siêu việt, và do đó, đánh mất đi ý nghĩa thâm sâu của nó”.

Thiện ích chung đòi hỏi tình liên đới và sự trợ giúp cho những ai đang cần đến. Trích dẫn tông thư “Ngàn Năm Thứ Ba”, Đức Thánh Cha đã lập lại lời kêu gọi “sáng kiến trong việc bác ái”. Đặc biệt, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, các nỗ lực bác ái tại Phi Châu, nơi bạo lực và dịch bệnh đang cướp đi sinh mạng và sự an ninh của hàng triệu người, là hết sức cần thiết và cấp bách.

Với sự trợ giúp có hiệu quả, “Cầu xin cho Phi Châu ngưng không chỉ là người nhận trợ giúp nhưng trở nên một tác nhân trách nhiệm của sự chia sẻ thuyết phục và sinh ơn ích!”.

Tưởng cũng nên nhắc lại thông điệp ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2004 của Đức Thánh Cha có chủ đề “Một dấn thân luôn mang tính thời sự: giáo dục về hòa bình”, đã được Đức Thánh Cha gởi đến “Những Nhà Lãnh Đạo của các nước.., những Luật Gia,..Những Thầy Cô Giáo của thế hệ trẻ” và cả với những “anh chị em, là những người nam nữ đang bị lôi cuốn quay sang những cách thế không thể chấp nhận được là khủng bố, đó là điều đang làm lung lay tận gốc rễ chính lý do vì đó mà các bạn chiến đấu!”

Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng “hòa bình vẫn là điều có thể. Và nếu hòa bình là có thể, đó cũng là một bổn phận!”. Đức Thánh Cha nhận xét rằng “Nhân loại hơn bao giờ hết cần tái khám phá con đường thương thảo đang bị chà đạp bởi ích kỷ và hận thù, bởi khát khao quyền lực và lòng ao ước trả thù.”

Để đối phó với tình trạng khủng hoảng ngày nay của thế giới đang khốn khổ vì tai ương khủng bố Đức Thánh Cha vạch ra con đường căn bản là hãy giáo dục về hòa bình. Ngài nói:

”Trong Sứ Điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới hôm 1 Tháng Giêng Năm 1979, tôi đã đưa ra lời kêu gọi: Để có hòa bình, hãy giáo dục hòa bình. Ngày nay, lời kêu gọi ấy còn khẩn thiết hơn bao giờ, bởi vì con người, khi đứng trước những thảm trạng đang tiếp tục gây tổn thương cho nhân loại, đang bị cám dỗ khuất phục chủ nghĩa định mệnh, coi hòa bình như một lý tưởng không thế nào đạt được.

Giáo Hội, ngược lại, đã luôn luôn dạy và hôm nay đây vẫn tiếp tục dạy một châm ngôn rất đơn sơ: hòa bình là điều có thể. Thật vậy, Giáo Hội không ngừng lập lại rằng hòa bình là một nghĩa vụ. Hòa bình phải được xây dựng trên bốn cột trụ đã được Chân Phước Gioan XXIII nêu rõ trong thông điệp Pacem in Terris (Hòa bình dưới thế), đó là: sự thật, công lý, tình yêu và tự do. Một nghĩa vụ được đề ra cho tất cả những ai yêu mến hòa bình là nghĩa vụ giáo dục thế hệ trẻ về các lý tưởng hòa bình ấy cho các thế hệ trẻ, để chuẩn bị cho một tương lai sán lạn hơn của nhân loại”.

Người khởi xướng Sứ điệp Ngày Hòa Bình thế giới, cử hành lần đầu tiên vào ngày 01/01/1968 là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Trong lần đầu tiên đó, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: "Chúng tôi mong ước rằng việc cử hành này diễn ra hàng năm như một dấu chỉ của hy vọng và một lời hứa, ở ngày đầu tiên của niên lịch, ngày hoạch định và hướng dẫn hành trình của đời người theo thời gian, sao cho Hòa Bình, với sự ổn định tốt đẹp và hữu ích của nó, sẽ ngự trị lịch sử đang hé mở".

Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết 11 sứ điệp Hòa Bình. Đức Gioan Phaolô II viết 26 sứ điệp. Sứ điệp Ngày Hòa bình thế giới năm nay là sứ điệp thứ 37. Chủ đề của các sứ điệp như sau:

NămChủ đề
1969 Thăng tiến nhân quyền, con đường đưa đến hòa bình
1970 Giáo dục hòa bình qua con đường hòa giải
1971 Mỗi người đều là anh em tôi
1972 Nếu bạn muốn hòa bình, hãy hoạt động cho công lý
1973 Hòa bình là có thể
1974 Hòa bình cũng tùy thuộc vào bạn nữa
1975 Hòa giải: con đường đưa đến hòa bình
1976 Vũ khí thực sự của hòa bình
1977 Nếu muốn hòa bình, hãy bảo vệ sự sống
1978 Nói không với bạo lực và nói vâng với hòa bình
1979 Để đạt đến hòa bình, hãy giáo dục hòa bình
1980 Chân lý, sức mạnh của hòa bình
1981 Muốn có hòa bình, hãy tôn trọng tự do
1982 Hòa bình: món quà Thiên Chúa ký thác nơi ta!
1983 Đối thoại vì hòa bình: một thách đố cho thời đại chúng ta
1984 Từ một Quả Tim Mới, Hòa Bình ló dạng
1985 Hòa bình và tuổi trẻ sánh bước bên nhau
1986 Hòa bình là một Giá Trị không Biên Giới: Nam-Bắc, Đông-Tây:Chỉ có một thứ hòa bình..
1987 Phát triển và liên đới: hai chìa khóa cho hòa bình
1988 Tự do tôn giáo: Điều kiện cho hòa bình
1989 Để kiến tạo hòa bình: hãy tôn trọng những người thiểu số
1990 Hòa bình với Thiên Chúa Hóa Công, Hòa bình với mọi người
1991 Nếu bạn muốn hòa bình, hãy tôn trọng lương tâm mọi người
1992 Các tín hữu đoàn kết xây đắp hòa bình
1993 Nếu muốn hòa bình hãy bước đến với người nghèo
1994 Gia đình kiến tạo hòa bình cho gia đình nhân loại
1995 Phụ nữ: Thày dạy của hòa bình
1996 Hãy cho con cháu chúng ta một tương lai hòa bình
1997 Tha thứ để nhận lại hòa bình
1998 Từ công lý cho mỗi người đến hòa bình cho mọi người
1999 Tôn trọng Nhân Quyền: Bí quyết của hòa bình đích thực
2000 “Bình an dưới thế cho người Chúa thương!”
2001 Hòa bình: Đối thoại giữa các nền văn hóa cho một nền văn minh yêu thương và hòa bình
2002 Không có hòa bình thì không có công lý, không có công lý thì không có hòa bình
2003 Hòa bình dưới thế: Một dấn thân thường xuyên
2004 Một dấn thân luôn mang tính thời sự: giáo dục về hòa bình
2005Hãy chiến thắng sự dữ bằng điều thiện