BẮC KINH 16/12/04 - Cơ quan thông tấn Tin Tức Á Châu và VieCatholic trước đây đã loan tin tại vương cung thánh đường Đức Mẹ Trinh Thai ở Bắc Kinh, Giáo Hội quốc doanh ra thông cáo những ai muốn đi lễ nhà thờ này trong đêm Giáng Sinh phải mua vé với giá 50 đồng nhân dân tệ, tương đương với khoảng 6 Mỹ Kim.
Bản tin trên lập tức được loan truyền khắp thế giới qua báo chí cũng như qua mạng lưới điện toán toàn cầu. Đồng thời giáo dân Bắc Kinh phản ứng dữ dội vì 50 đồng nhân dân tệ là số tiến lớn bằng 1/6 hay 1/8 tiền hưu bổng của một người. Do vậy người già cũng như sinh viên không phải Công Giáo không thể vào nhà thờ tham dự và quan sát nghi lễ mừng Chúa Giáng Sinh của người Công Giáo được.
Trước phản ứng của giáo dân phàn nàn về thủ tục “đầu tiên tức tiền đâu”, linh mục Ren Lijun, cha xứ nhà thờ Đức Mẹ Trinh Thai, rút lại thông cáo đã ra trong Chúa Nhật tuần trước. Tuy nhiên, ngài cũng giữ thể diện bằng cách đổ tội cho nhà nước. Ngài nói: Bây giờ thì cũng có cấp vé, nhưng là vé miễn phí. Trước đây chúng tôi ra thông cáo thu tiền là để cho mọi người biết nhu cầu tài chánh của giáo xứ. Vấn đề quản trị giáo phận nay đã thay đổi vì nhà nước trợ cấp tài chánh ít hơn cho nhà thờ.
Cha Feng Guoxin, Chưởng Ấn địa phận Bắc Kinh thì giải thích rằng:”Cha sở nhà thờ Đức Mẹ Trinh Thái là cha mới được bổ nhiệm về, cách đây mấy tháng, không nắm vững tình hình, đã làm cho người ta bị lộn xộn, pha trộn chuyện giáo xứ cần tài chánh với chuyện bán vé dự thánh lễ nửa đêm. Do vậy, vừa khi chúng tôi biết chuyện những gì đang xẩy ra chúng tôi đã ngưng ngay việc bán vé và linh mục chính xứ thành thực xin lỗi”.
Nhưng đối với giáo dân Công Giáo Bắc Kinh thì lại nói khác. Họ nói với phóng viên của hãng Tin Tức Á Châu rằng "Nhờ các ông mà chúng tôi đi lễ không phải trả tiền"
Bản tin trên lập tức được loan truyền khắp thế giới qua báo chí cũng như qua mạng lưới điện toán toàn cầu. Đồng thời giáo dân Bắc Kinh phản ứng dữ dội vì 50 đồng nhân dân tệ là số tiến lớn bằng 1/6 hay 1/8 tiền hưu bổng của một người. Do vậy người già cũng như sinh viên không phải Công Giáo không thể vào nhà thờ tham dự và quan sát nghi lễ mừng Chúa Giáng Sinh của người Công Giáo được.
Trước phản ứng của giáo dân phàn nàn về thủ tục “đầu tiên tức tiền đâu”, linh mục Ren Lijun, cha xứ nhà thờ Đức Mẹ Trinh Thai, rút lại thông cáo đã ra trong Chúa Nhật tuần trước. Tuy nhiên, ngài cũng giữ thể diện bằng cách đổ tội cho nhà nước. Ngài nói: Bây giờ thì cũng có cấp vé, nhưng là vé miễn phí. Trước đây chúng tôi ra thông cáo thu tiền là để cho mọi người biết nhu cầu tài chánh của giáo xứ. Vấn đề quản trị giáo phận nay đã thay đổi vì nhà nước trợ cấp tài chánh ít hơn cho nhà thờ.
Cha Feng Guoxin, Chưởng Ấn địa phận Bắc Kinh thì giải thích rằng:”Cha sở nhà thờ Đức Mẹ Trinh Thái là cha mới được bổ nhiệm về, cách đây mấy tháng, không nắm vững tình hình, đã làm cho người ta bị lộn xộn, pha trộn chuyện giáo xứ cần tài chánh với chuyện bán vé dự thánh lễ nửa đêm. Do vậy, vừa khi chúng tôi biết chuyện những gì đang xẩy ra chúng tôi đã ngưng ngay việc bán vé và linh mục chính xứ thành thực xin lỗi”.
Nhưng đối với giáo dân Công Giáo Bắc Kinh thì lại nói khác. Họ nói với phóng viên của hãng Tin Tức Á Châu rằng "Nhờ các ông mà chúng tôi đi lễ không phải trả tiền"