Chad - Một em bé được bán với gía của một con bê
Theo tin của ANS - Sarh ngày 22/12/2004) - bé Samson 10 tuổi. Ba mẹ của bé đã bán em cho một người chủ trại chăn nuôi ở phía nam của thành phố Chad với gía của một con bê. Câu chuyện của Samson đã được hãng IRIN (United Nations Press Agency) loan tải. Mỗi chiều bé Samson phải đưa chiên cừu ra cánh đồng và bé phải ở ngoài đồng cả đêm. Khi hừng đông sắp ló dạng, bé đưa đoàn chiên về chuồng. Khi mặt trời mọc thì bé mệt nhoài nằm vật xuống nền đất mà ngủ vùi. Sống xa gia đình và bạn bè Samson sống thật khổ. Bé không được nói tiếng mẹ đẻ và không được thực hành niềm tin Công giáo. Bé phải học tiếng Ả Rập và trở thành một tín đồ Hồi Giáo.
Thật may mắn cho Samson, là một trong số nhiều trẻ phải chăn chiên chăn cừu đã được nhà thờ xứ đạo địa phương ấy cứu khỏi cảnh nô lệ! Bé đã phải làm công việc nô lệ như trên 4 tháng.
Một trong các vùng có nhiều trẻ bị bán làm nô lệ là vùng Moyen-Chari, một thành phố ngoại thành của Trung Tâm Phi Châu. Nhân viên toàn quyền vùng đó cho hay sự kiện đầu tiên là trẻ em đi làm để phụ vào sự sinh nhai của gia đình, nhưng dần dà đưa tới tệ nạn này. Tuy thế với dân chúng vì kế sinh nhai không cho đây là một tệ nạn nô lệ mà chỉ vì sự sống còn của cuộc sống mà thôi! Linh m?c Nguetigal Bertin là người đã đưa sự vụ ra ánh sáng.
Vào cuối tháng 10 năm nay, chính quyền có tổ chức một Đại hội, trong đó các linh m?c, các đạo trưởng, thị trưởng và những người lãnh đạo của các cộng đoàn cùng với chính quyền các cấp được mời tham dự để thảo luận về tệ nạn và tìm phương cách giải quyết. Đại hội đã biểu quyết “trẻ em phải được trả về cho cha mẹ các em”. Nhưng văn bản là thế, vấn đề từ văn bản đến việc thực hành là một biển khơi bao la!
Theo tin của ANS - Sarh ngày 22/12/2004) - bé Samson 10 tuổi. Ba mẹ của bé đã bán em cho một người chủ trại chăn nuôi ở phía nam của thành phố Chad với gía của một con bê. Câu chuyện của Samson đã được hãng IRIN (United Nations Press Agency) loan tải. Mỗi chiều bé Samson phải đưa chiên cừu ra cánh đồng và bé phải ở ngoài đồng cả đêm. Khi hừng đông sắp ló dạng, bé đưa đoàn chiên về chuồng. Khi mặt trời mọc thì bé mệt nhoài nằm vật xuống nền đất mà ngủ vùi. Sống xa gia đình và bạn bè Samson sống thật khổ. Bé không được nói tiếng mẹ đẻ và không được thực hành niềm tin Công giáo. Bé phải học tiếng Ả Rập và trở thành một tín đồ Hồi Giáo.
Thật may mắn cho Samson, là một trong số nhiều trẻ phải chăn chiên chăn cừu đã được nhà thờ xứ đạo địa phương ấy cứu khỏi cảnh nô lệ! Bé đã phải làm công việc nô lệ như trên 4 tháng.
Một trong các vùng có nhiều trẻ bị bán làm nô lệ là vùng Moyen-Chari, một thành phố ngoại thành của Trung Tâm Phi Châu. Nhân viên toàn quyền vùng đó cho hay sự kiện đầu tiên là trẻ em đi làm để phụ vào sự sinh nhai của gia đình, nhưng dần dà đưa tới tệ nạn này. Tuy thế với dân chúng vì kế sinh nhai không cho đây là một tệ nạn nô lệ mà chỉ vì sự sống còn của cuộc sống mà thôi! Linh m?c Nguetigal Bertin là người đã đưa sự vụ ra ánh sáng.
Vào cuối tháng 10 năm nay, chính quyền có tổ chức một Đại hội, trong đó các linh m?c, các đạo trưởng, thị trưởng và những người lãnh đạo của các cộng đoàn cùng với chính quyền các cấp được mời tham dự để thảo luận về tệ nạn và tìm phương cách giải quyết. Đại hội đã biểu quyết “trẻ em phải được trả về cho cha mẹ các em”. Nhưng văn bản là thế, vấn đề từ văn bản đến việc thực hành là một biển khơi bao la!