Thailand -- Những người sống sót sau trận cuồng phong sóng thần tại các bờ biển bên Thái Lan nói rằng ho bị chấn động nặng nề, và vẫn còn chưa bừng tỉnh sau khi đã mất đi nhưng người thân yêu nhất, giờ đây họ tìm đến tôn giáo như là nguồn trợ lực cho bản thân mình.
Anh Chaisin Ngodpho đã tìm thấy thi thể của vợ mình sau 4 ngày và nghe tin rằng con mình bị đè chết trong trận sóng thần. Anh Chaisin là một trong những người sống sót tại đảo Phi Phi, một nơi nghĩ mát danh tiếng bên Thái Lan. Anh nói: "tuy dù tôi mang thương tích đầy mình, nhưng tôi không còn cảm thấy đau nữa, vì nỗi đau đã mất vợ còn lớn lao không lường!". Chaisin kể rằng: "Đã nhiều ngày tôi không thể ăn uống gì được, tuy dù tôi rất đói. tôi cảm thấy hận vô cùng là tôi không thể mang xác vợ về nhà chôn cất vì xác đã thối ình. Tôi đã hỏa thiêu xác vợ tôi theo nghi lễ Phật giáo và giờ đây chỉ còn tro mà thôi".
LM Pornchai Techapitakhtam thuộc giáo xứ thánh Anê ở Krabi, nói rằng những câu truyện tương tự như của anh Chaisin thì rất nhiều, nói lên những bi ai của thảm cảnh người sống sót sóng thần: mất vợ, mất con, và phải lưu lạc nơi xa. LM Pornchai cho biết Cha đã nói truyện với nhiều nạn nhân tại các Nhà Thương và Cha và các người Công Giáo đã giúp các Phật Tử có thân nhân người chết đem xác đi hỏa thiêu tại các Chùa, đôio khi còn giúp tiền là $25 mỹ kim như cho anh Chaisin để có thể mua vé xe về Nong Khai.
Cha Pornchai cũng giúp việc thông dịch cho các thân nhân người ngoại quốc và cử hành lễ an táng cho các khác du lịch đã qua đời, tỉ dụ như cho gia đình người Hòa Lan mất đức con 3 tuổi.
Một số các nữ tu Thái Lan cũng dấn thân vào việc giúp người sống sót như phát thuốc, thăm viếng và yên ủi người sống sót, làm việc trong trại tị nạn. Nữ tu Darunee nói người Hồi giáo và Phật tử Thái Lan nói với Sơ rằng những cuộc thăm viếng như vậy chứng tỏ nhân viên người Công Giáo quan tâm tới họ và lo la91ng cho tương lai của họ.
Nữ tu Supha nói rằng các nhân viên cứu trợ của Sơ trước khi đi cứu trợ, cùng nhau cầu nguyện, và Đức Giám Mục Prathan Sridarunsil thuộc giáo phận Surat Thani cũng cầu nguyện với họ. Giám mục Pratham nhắc nhở các nhân viên cứu trợ rằng "khi ra đi làm việc thì cần trọng tâm vào Lời của Chúa. Là những tông đồ của Chúa, anh chị em là sự hiện diện của Chúa giữa những người sống sót và với các nạn nhân sóng thần tsunami".
Anh Chaisin Ngodpho đã tìm thấy thi thể của vợ mình sau 4 ngày và nghe tin rằng con mình bị đè chết trong trận sóng thần. Anh Chaisin là một trong những người sống sót tại đảo Phi Phi, một nơi nghĩ mát danh tiếng bên Thái Lan. Anh nói: "tuy dù tôi mang thương tích đầy mình, nhưng tôi không còn cảm thấy đau nữa, vì nỗi đau đã mất vợ còn lớn lao không lường!". Chaisin kể rằng: "Đã nhiều ngày tôi không thể ăn uống gì được, tuy dù tôi rất đói. tôi cảm thấy hận vô cùng là tôi không thể mang xác vợ về nhà chôn cất vì xác đã thối ình. Tôi đã hỏa thiêu xác vợ tôi theo nghi lễ Phật giáo và giờ đây chỉ còn tro mà thôi".
LM Pornchai Techapitakhtam thuộc giáo xứ thánh Anê ở Krabi, nói rằng những câu truyện tương tự như của anh Chaisin thì rất nhiều, nói lên những bi ai của thảm cảnh người sống sót sóng thần: mất vợ, mất con, và phải lưu lạc nơi xa. LM Pornchai cho biết Cha đã nói truyện với nhiều nạn nhân tại các Nhà Thương và Cha và các người Công Giáo đã giúp các Phật Tử có thân nhân người chết đem xác đi hỏa thiêu tại các Chùa, đôio khi còn giúp tiền là $25 mỹ kim như cho anh Chaisin để có thể mua vé xe về Nong Khai.
Cha Pornchai cũng giúp việc thông dịch cho các thân nhân người ngoại quốc và cử hành lễ an táng cho các khác du lịch đã qua đời, tỉ dụ như cho gia đình người Hòa Lan mất đức con 3 tuổi.
Một số các nữ tu Thái Lan cũng dấn thân vào việc giúp người sống sót như phát thuốc, thăm viếng và yên ủi người sống sót, làm việc trong trại tị nạn. Nữ tu Darunee nói người Hồi giáo và Phật tử Thái Lan nói với Sơ rằng những cuộc thăm viếng như vậy chứng tỏ nhân viên người Công Giáo quan tâm tới họ và lo la91ng cho tương lai của họ.
Nữ tu Supha nói rằng các nhân viên cứu trợ của Sơ trước khi đi cứu trợ, cùng nhau cầu nguyện, và Đức Giám Mục Prathan Sridarunsil thuộc giáo phận Surat Thani cũng cầu nguyện với họ. Giám mục Pratham nhắc nhở các nhân viên cứu trợ rằng "khi ra đi làm việc thì cần trọng tâm vào Lời của Chúa. Là những tông đồ của Chúa, anh chị em là sự hiện diện của Chúa giữa những người sống sót và với các nạn nhân sóng thần tsunami".