PITTSBURGH, Penn., 14/01/05 - Trong bản tin tức thế giới chiều ngày 14/05/05 của hệ thống truyền hình CBS tại Hoa Kỳ, Ông Dan Rather, một nhân vật lão luyện trong ngành truyền thông, đã đọc bản tin đặc biệt của phóng viên Lee Cowan. Bản tin có tựa đề “Bệnh Viện Có Một Vị Thánh Đánh Giầy” - ông Albert Lexie.

Ông Albert Lexie"vị thánh" đánh giầy
Trong suốt hơn 20 năm qua, hầu như cả ngày ông Albert Lexie lúc nào cũng cứ cúi gằm đầu xuống, quỳ gối, hai tay cầm giẻ và bàn chải đánh giầy một cách cẩn thận cho khách ra vào Bệnh Viện Nhi Đồng ở Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania. Những người biết ông Albert Lexie đều gọi ông Shoeshine saint vị thánh đánh giầy

Giám đốc bệnh viện, ông Eugene Wiener, tuyên bố: “Không ai có thể làm tốt hơn ông Albert. Ông đánh giầy cho rất nhiều bác sĩ, những viên chức điều hành và nhiều người khác ở đây

Khách hàng cứ ngồi quanh ông để chờ đến lượt mình nên một vị bác sĩ trưởng khoa đã phát biểu: “Trên thế giới này chỉ có chỗ này là các viên chức chỉ huy vừa họp, vừa cởi giầy cho người khác đánh bóng”

Mỗi lần đánh giầy như vậy khách hàng trả cho ông 3 Mỹ kim và cho tiền “típ”tức tiền thưởng.

Tiền ông Albert Lexie kiếm được, ngoài chi phí ăn uống và trả tiền phòng cho mình ông, còn lại bao nhiêu ông cho lại hết bệnh viện và mua quà cho các thiếu nhi đang nằm chữa trị.

Ông Roger Oxendale một viên chức trong bệnh viện hỏi.

- Ông Albert à, như vậy tổng số tiền ông đã cho thiếu nhi là bao nhiêu?

- Hơn 91,000 Mỹ kim

Ông Roger Oxendale cho biết số tiền đúng mà ông Albert đã cho bệnh viện trong hơn 20 năm là 97,225.11 Mỹ kim.

Phóng viên Cowan hỏi:

- Sao ông tặng tiền, tại sao ông cho đi nhiều như vậy?

- Vì tôi yêu thương trẻ em. Các em đặc biệt lắm ông ạ.

Chính cá nhân ông Albert Lexie cũng là người đặc biệt. Ông hơi bị bệnh tâm thần nhưng ông là ân nhân lớn nhất của bệnh viện.

Giám Đốc bệnh viện cho biết nếu tính tiền tặng dựa trên lợi tức kiếm được thì số phần trăm ông Albert cho bệnh viện là nhiều nhất..Tiền ông kiếm được, vừa cho bệnh viện vừa mua quà mỗi ngày cho mấy em thiếu nhi. Mỗi lần ông đưa quà đến cho em nào, ông chỉ xin ôm em vào lòng và nói lời thương yêu em.

Ký giả Cowan hỏi ông:

- Ông thực sự có lòng quan tâm đến các em không?

- Có chứ. Ông Albert trả lời.

- Cho dù ông không biết các em ấy?

- Đúng, tôi không biết các em ấy, nhưng tôi vẫn yêu thương các em ấy. Đó là lý do Chúa đặt tôi ở đây.

Mục sư Richard Freeman phụ trách vấn đề mục vụ tôn giáo trong bệnh viện phát biểu: “Tôi thực sự tin rằng bệnh Viên Nhi Đồng này là phần thiết yếu của đời sống ông Albert Lexie. Ông cầu nguyện cho những khó khăn của bệnh viện và tôi tin Chúa nghe lời ông Albert Lexie. Trong khi chúng ta làm phúc có mùa, có dịp, còn ông Albert Alexie thì thi thố tình thương mỗi ngày, mỗi năm và ông đã làm trong suốt hơn 20 năm qua”