Đại hội tại đại học Latran

VATICAN(ZENIT. org). - Hai giáo hoàng Công đồng, 40 năm và 16 văn kiện sau này: các người tham dự đại hội quốc tế khai mạc chiều 9/10 tại đại học giáo hoàng Latran quan tâm đến những vai trò của Đức Gioan XXIII và Paul VI cho tới thứ sáu 11/10, ngày kỷ niệm mở đại hội đại kết vĩ đại Assisi, trong năm 1962.

Giám đốc Đại học, Ðức Ông Rino Fisichella, giáo sư Philippe Chenaux, giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Sưu tầm về Công đồng, người tổ chức đại hội, Ðức Ông Pasquale Macchi, thư ký riêng của Đức Phaolô VI, giáo sư Andrea Riccardi, sử gia, đã nêu lên những gương mặt của hai vị Giáo Hoàng vĩ đại này.

Trong vòng ba năm, từ 11/10/1962, và tới 8/12/ 1965, Vatican II đã tập hợp, trong bốn khóa, ước chừng 2400 Thượng phụ công đồng, trong số đó có hồng y tổng giám mục Cracovie, Karol Wojtyla, đưc Gioan Phaolô sau này, ngài không thôi cho thực thực hành những huấn giáo Công đồng đối với Giáo hội phổ quát cũng như ngày trước ngài đã làm tại Cracovie.

Trong 16 văn kiện được soạn thảo, 4 là những "hiến chế", tín lý (v. d. Lumen Gentium, về Giáo hội) hay mục vụ (v. d. Gaudium et Spes, về Giáo hội trong thế giới thời đại này), 9 sắc lệnh (v. d. Presbyterorum ordinis, về thừa tác vụ và sự sống linh mục), 3 "tuyên ngôn" (v. d. Nostra Aetate, về Giáo hội và những tôn giáo phi-Kitô giáo).
Le premier document avoir t adopt est la constitution dogmatique sur la Liturgie "Sacrosantum Concilium" (4 dc. 1963).

Văn kiện thứ nhất phải công nhận là hiến chế tín lý về Phụng vụ "Sacrosanctum Concilium" (4 déc. 1963).

Hiến chế thứ 4, tín lý, "Dei Verbum", về Mạc khải thần linh (18 novembre 1965) đã gây khó khăn rắc rối cho các nghị phụ công đồng.

Những sắc lệnh khác là "Inter mirifica", về những phương tiện truyền thông xã hội; "Orientalium Ecclesiarum", về các giáo hội công giáo phương đông; "Unitatis Redintegratio", về thuyết thống nhất; "Christus Dominus", về nhiệm vụ mục vụ các giám mục; "Perfectae caritatis", về sự đổi mới đời sống thánh hiến; "Optatam totius", về sự đào tạo linh mục; "Apostolicam actuositatem", về việc tông đồ của người giáo dân; "Ad Gentes", về hoạt động truyền gáo của Giáo hội.

Những tuyên ngôn khác công đồng là: "Gravissimum educationis", về giáo dục kitô giáo; và "Dignitatis humanae", về tự do tôn giáo.

Bản tổng kết những buổi làm việc là 136 cuộc hợp khoáng đại, gòm thời gian của 2. 212 bài tham luận nói và 4. 361 viết. 10 khóa hợp công khai, theo những con số đưa ra do văn phòng thống kê Vatican.


Về những người tham dự, trung bình chung là 2. 200. Trong số đó, 242 giám chức đã chết khi hợp công đồng, mà 12 là hồng y.

Trong số những chứng nhân ưu tiên này, 61 còn sống, mà 31giám mục đang thi hành những chức vụ quan trọng trong giáo hội. Giữa các ngài, 20 đã tham dự 4 khóa, ba là người Phi châu, các hồng y Bernadin Gantin, 80 tuổi (Bénin), Francis Arinze, 70 tuổi (Nigeria), vừa rồi được chọn làm chủ tịch Bộ Phụng tự, và Hyacinthe Thiandoum, 81 tuổi, tổng giám mục nghỉ hưu Dakar (Sénégal); hồng y Nasrallah Pierre Steir, 82 tuổi, thượng phụ maronite thành Antioche (Liaban); ba người Iraq: thượng phụ Babylone người Chaldéen S. B. Raphael I Bidawid, 80 tuổi, Mgr André Sana, 81 tuổi, giám mục Kerkuk, và Mgr Emmanuel-Karim Delly, 75 tuổi, giám mục phụ tá Babylone; các hồng y Brazil Fernandes de Araujo Serafim, 78 tuởi (Belo Horizonde) và Aloysius Lorscheider, 78 tuổi (Aparecida); hay còn, tại Việt nam, hồng y Paul Jopseph Pham đình Tung, 83 tuổi, tổng giám mục Hànội, và, sự kiện xúc động, Giám Mục Francis Hong Yog-ho, 96 tuổi, tổng giám mục de Pyong-Yang (Bắc hàn), ngày nay cho là mất tích.

Cũng tham dự Công đồng có 460 chuyên viên (les "periti"), mà 235 là linh mục giáo phận, 45 tu sĩ dòng tên, 42 tu sĩ Đaminh, 15 tu sĩ Francoscain, và 123 thành phần thuộc những Hội hay những dòng khác.

Trong số chuyên viên có một thần học gia trẻ bavarois, cho tới ngày nay ngài làm áp dụng công đồng: P. Joseph Ratzinger, nhưng cũng còn Karl Rahner s. j. , Yves Congar, o. p. , P. René Latourelle, s. j.

Những dự thính giáo dân cũng được mời, có tới 52 người, nam và nữ, mà nữ tu, trong số này có những tên nổi tiếng như Jacques Maritain, Jean Guilton, Rosemary Goldie, tác giả sách "Từ cửa sổ Roma của tôi" ("From a Roman window")

Những việc làm của công đồng cũng được theo dõi bởi 104 "quan sát viên", được ủy nhiệm hay là những người tham quan của các Giáo hội và các cộng đồng không công giáo, trong đó có một vị sáng lập phong trào phật giáo nhật bản.