VATICAN - Hôm nay Đức Thánh Cha ban bố sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền Thông rằng Truyền thông của thế giới phải dùng quyền năng của mình để cổ suý hòa bình và sự hiểu biết và bằng chứng là việc truyền thông động viên sự cứu trợ trong thời gian có thảm họa thiên nhiên như kinh nghiệm trận sóng thần tại Á châu vừa qua.
Ngài nói: "Kỹ thuật tân tiến ngày nay đặt vào tay chúng ta những khả năng mà trước nay chưa hề có để cho những mục đích tốt lành, cho việc quảng bá sự thật về sự cứu rỗi của Đức Giêsu Kitô và cho việc cổ súy hài hòa và hòa giải... Một trong những cách quan trọng để đạt mục tiêu này là qua giáo dục. Truyền Thông có thể dạy hàng tỷ người và các nơi khác nhau của thế giới và văn hóa của họ."
"Đối với nhiều người, truyền thông là phương tiện chính của thông tin và giáo dục, hướng dẫn và cảm hứng cho cách đối xử của họ, hoặc trên bình diện cá nhân, gia đình, và cả xã hội nói chung".
Ngài viết thêm rằng: "thế nhưng, thay vì xây dựng hiệp nhất và hiểu biết, truyền thông cũng có thể được dùng đề làm hạ bệ coi các nhóm tôn giáo, xã hội và thiểu sdố khác như là qủi dữ, tạo lên sợ hải và hận thù... nó cũng có thể gây điều tai hại không lường, gây lên sự hiểu lầm, kỳ thị và ngay cả xung đột. Khi mà phía bên kia được mô tả bằng những danh từ thù hận thì hạt giống xung đột đã được gieo trồng nên rất dễ làm bùng phát xung đột, chiến tranh và ngay cả sự diệt chủng".
"Kiến thúc đúng đắn sẽ cổ võ sự hiểu biết, loại trừ kỳ thị, và làm thức tỉnh việc học hỏi thêm. Đặc biệt là các hình ảnh có sức mạnh chuyển đạt những cảm nhận lâu dài và hun đúc hình hành ra những thái độ... Chúng dạy con người biết thế nào để nhìn những nhóm khác và quốc gia khác, một cách rất tế nhị rằng, hoặc họ là bạn hữu hay trở thành thù địch, là đồng minh hay đối đầu".
Đức Thánh Cha nói về kinh nghiện cứ trợ nạn nhân sóng thần vừa qua và cho rằng thật là đáng động biết bao, ngài nói: "Tốc độ mà các tin tức vận hành ngày nay tự nhiên tăng khả năng dẫn tới những giải pháp thực tế và kịp thời hầu làm cho việc trợ giúp được đạt tới khả năng cao nhất. Với cách đó truyền thông đã có thể đạt được biết bao nhiêu là kết quả tốt đẹp".
Trong một thánh lễ dâng vào sáng hôm nay tại Vatican cho các nhà báo, Đức thánh Cha cầu nguyện để họ có thể thực thi sứ mạng turyền thông của mình một cách đúng đắn và mang tính cách đạo đức luân lý.
Để đạt được mục tiêu này, Đức thánh cha kết luận nói về nguyên tắc đạo đức của truyền thông như sau: "Con người nhân bản và cộng đồng nhân loại phải là mục đích và thước đo lường cho việc sử dụng truyền thông xã hội".
"Truyền thông có cơ hội phát huy một nền văn hóa chân thật của sự sống bằng cách cách biệt mình ra khỏi mặt trần ngầm chống lại sự sống và cần truyền đạt giá trị và phẩm giá của từng con người người".
Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng: "Thực vậy, truyền thông có khả năng sức mạnh phi thường cho việc cổ võ hòa bình và xây dựng những chiếc cầu nối giữa các dân tộc, phá tan đi vòng luẩn quẩn bạo động, trả thù, và những cuộc bạo động nóng hổi đang lan tràn trong thế giới hôm nay".
Ngài nói: "Kỹ thuật tân tiến ngày nay đặt vào tay chúng ta những khả năng mà trước nay chưa hề có để cho những mục đích tốt lành, cho việc quảng bá sự thật về sự cứu rỗi của Đức Giêsu Kitô và cho việc cổ súy hài hòa và hòa giải... Một trong những cách quan trọng để đạt mục tiêu này là qua giáo dục. Truyền Thông có thể dạy hàng tỷ người và các nơi khác nhau của thế giới và văn hóa của họ."
"Đối với nhiều người, truyền thông là phương tiện chính của thông tin và giáo dục, hướng dẫn và cảm hứng cho cách đối xử của họ, hoặc trên bình diện cá nhân, gia đình, và cả xã hội nói chung".
Ngài viết thêm rằng: "thế nhưng, thay vì xây dựng hiệp nhất và hiểu biết, truyền thông cũng có thể được dùng đề làm hạ bệ coi các nhóm tôn giáo, xã hội và thiểu sdố khác như là qủi dữ, tạo lên sợ hải và hận thù... nó cũng có thể gây điều tai hại không lường, gây lên sự hiểu lầm, kỳ thị và ngay cả xung đột. Khi mà phía bên kia được mô tả bằng những danh từ thù hận thì hạt giống xung đột đã được gieo trồng nên rất dễ làm bùng phát xung đột, chiến tranh và ngay cả sự diệt chủng".
"Kiến thúc đúng đắn sẽ cổ võ sự hiểu biết, loại trừ kỳ thị, và làm thức tỉnh việc học hỏi thêm. Đặc biệt là các hình ảnh có sức mạnh chuyển đạt những cảm nhận lâu dài và hun đúc hình hành ra những thái độ... Chúng dạy con người biết thế nào để nhìn những nhóm khác và quốc gia khác, một cách rất tế nhị rằng, hoặc họ là bạn hữu hay trở thành thù địch, là đồng minh hay đối đầu".
Đức Thánh Cha nói về kinh nghiện cứ trợ nạn nhân sóng thần vừa qua và cho rằng thật là đáng động biết bao, ngài nói: "Tốc độ mà các tin tức vận hành ngày nay tự nhiên tăng khả năng dẫn tới những giải pháp thực tế và kịp thời hầu làm cho việc trợ giúp được đạt tới khả năng cao nhất. Với cách đó truyền thông đã có thể đạt được biết bao nhiêu là kết quả tốt đẹp".
Trong một thánh lễ dâng vào sáng hôm nay tại Vatican cho các nhà báo, Đức thánh Cha cầu nguyện để họ có thể thực thi sứ mạng turyền thông của mình một cách đúng đắn và mang tính cách đạo đức luân lý.
Để đạt được mục tiêu này, Đức thánh cha kết luận nói về nguyên tắc đạo đức của truyền thông như sau: "Con người nhân bản và cộng đồng nhân loại phải là mục đích và thước đo lường cho việc sử dụng truyền thông xã hội".
"Truyền thông có cơ hội phát huy một nền văn hóa chân thật của sự sống bằng cách cách biệt mình ra khỏi mặt trần ngầm chống lại sự sống và cần truyền đạt giá trị và phẩm giá của từng con người người".
Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng: "Thực vậy, truyền thông có khả năng sức mạnh phi thường cho việc cổ võ hòa bình và xây dựng những chiếc cầu nối giữa các dân tộc, phá tan đi vòng luẩn quẩn bạo động, trả thù, và những cuộc bạo động nóng hổi đang lan tràn trong thế giới hôm nay".