Đức Hồng Y Sodano nói: “Thiên Chúa ở với các nạn nhân Tsunami”.

VATICAN - Đức Hồng Y Angelo Sodano đề nghị một câu trả lời cho câu hỏi trong tâm trí nhiều người: Thiên Chúa ở đâu trong đợt sóng thần?

Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn nạn nhân sóng thần vùng Nam Á được yên nghỉ vào chiều hôm 24/1 Đức Hồng Y Quốc Vụ khanh Vatican đã cống hiến một câu trả lời tháng sau thảm kịch ngày 26/12.

"Thiên Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta! Thiên Chúa đã trở nên người để chia sẻ cuộc sống chúng ta, trong những lúc vui cũng như lúc buồn."

Theo thống kê của nhiều chính quyền khác nhau, thảm họa sóng thần đã gây ra cái chết hơn 220,000 người.

Cũng trong bài giảng, Đức Hồng Y nói "Một lần nữa con người kinh nghiệm sự thấp bé của mình trước sự phức tạp thê giới chúng ta đang sống, Như vậy, tự nhiên nẩy lên trong chúng ta nỗ lực nội tâm nhìn về trời, tìm kiếm những câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi đến trong những lúc rối loạn như vậy."

"Một số người cũng đã hỏi sao con người, có khả năng lên cung trăng, và gởi một máy thăm dò tới Titan, cách trái đất hơn cả tỉ cây số, lại bất lực như thế trước những thảm họa này”.

"Nhưng, nhiều người hỏi đức tin Kitô hữu có được câu trả lời sáng sủa cho sự huyền bí của đau khổ không?”.

Hồng Y Sodano trả lời: "Vâng. Thiên Chúa luôn luôn thương yêu con người, và luôn ở bên cạnh con người với một tình yêu Phụ Tử!

"Về việc này, thật là diễn cảm câu trả lời một văn sĩ thời danh đặt trong môi miệng Chúa Kitô, khi trả lời cho một câu hỏi của một người đi đường vô phúc té xuống vũng bùn. 'Lạy Chúa con , Chúa ở đâu?' người hành hương la lên và chìm trong vũng bùn. Nhưng liền đó ông nghe một tiếng huyền bí trả lời từ trên cao: "Cha đang ở với con trong vũng bùn!"

"Đó là bài học đức tin: Thiên Chúa đồng hành với con người trong mỗi lúc trongcuộc đời.” Đức Hồng Y Sodano cũng nói về sự dấn thân của Đức Gioan Phaolo II giúp đỡ những người bị thảm họa”.

Đức Hồng Y nói vị Đại Diện Chúa Kitô tiếp tục mời tất cả "sống liên đới với những anh chị em chúng ta đây, nhớ những lời thời danh của một vi thánh: ' Cuối đời sống, chúng ta sẽ bị xét xử trong tình yêu.' "

Đức Tổng Giám Mục Paul Cordes, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Đồng Tâm “Cor Unum”, văn phòng đại diện Đức Thánh Cha trợ giúp bác ái, sẽ lên đường tới Sri Lanka vào ngày 2/2 sau đó Ngài sẽ qua Indonesia.

Mặc dầu chương trình của Đức Tổng Paul Cordes qua Đông Nam Á chưa được đưa ra chính thức, nhưng Đức Tổng Giám Mục sẽ gặp gỡ các vị giám mục địa phương cùng với các lãnh đạo các tổ chức bác ái trợ giúp nạn nhân sóng thần.

Trong thánh lễ cầu hồn cho các nạn nhân sóng thần, có sự tham dự của các linh mục, phó tế từ các nước Sri Lanka, India, Indonesia và các nước khác đã bị ảnh hưởng trận động đất và sóng thần, và cũng có sự hiện diện của các ngoại giao đoàn của các nước tại Roma.

Đức Hồng Y Sodano nói chắc chắn rằng phục sinh và đời sống vĩnh cửu nơi Đức Kitô “nâng đỡ chúng ta trong những ngày tại thế, và biết rằng đời sống đó chỉ là một bước tiến về nơi vĩnh cửu”.