VATICAN - Trong buỗi nói truyện sau kinh Truyền Tin hôm nay tại cửa sổ của Ngài với các khách hành hương và giời trẻ thuọc các tổ chức Công Giáo Tiến Hành đền từ 23 quốc gia đang bị chiến tranh, ĐTC nói rằng không quá sớm để dậy dỗ các em nhỏ về hòa bình đâu.
ĐTC khuyến khích những nỗ lực giáo dục con em và giới trẻ về hòa bình và nhấn mạnh rằng sự thỏa thuận sống hài hòa không phải là điều tự nhiên mà có được.
Để đánh dấu Tháng Giêng là Tháng Hòa Bình, 2 trẻ nhỏ từ cửa sổ thư phòng của ĐTC đã thả ra 2 con chim bồ câu, thế nhưng lúc đầu chim bồ câu không chịu bay đi, Đức Thánh Cha đã phải vui cười và vẫy tay rồi chúng mới chịu bay đi.
Nói với các bạn trẻ, ĐTC nhắc nhớ rằng một trong 8 mối phục thật trong Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay là "pjúc cho những ai kiến tạo hòa bình".
Ngài nói: "ngay cả những em nhỏ tí cũng có thể làm như thế được, chúng phải thực hành việc đối thoại và học để vượt thắng sự dữ bằng sự lành...
Bất công phải được thằng bằng công lý, dối trá được sự thật vượt thắng, hận thù được thằng bàng tha thứ và thù hận được thắntg bàng tình yêu"
"Lối sống này không tự nhiên mà có, nhưng đòi hỏi guiáo dục từ thời thơ ấu. Một nền giáo dục được xây dựng trên những dậy dỗ khôn ngoan và trên hết bằng lối sống gương mẫu của gia đình, tại học đường, va trong mọi cảnh huống của xã hội".
"Các giáo xứ, các nhà tu luyện, các tổ chức đoàn thể, phong trào và các nhóm tôn giáo của Giáo Hội phải càng ngày càng trở nên nơi chốn ưu tiên cho việc giáo dục về hòa bình và tình yêu, nơi mà có thể cùng nhau học hỏi để trưởng thành".
ĐTC kết luận như sau: "chới gì mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình giúp người trẻ là giới mong ước hòa bình biết bao, được trở nên ngững người kiến tạo hòa bình can đảm và táo bạo".
ĐTC khuyến khích những nỗ lực giáo dục con em và giới trẻ về hòa bình và nhấn mạnh rằng sự thỏa thuận sống hài hòa không phải là điều tự nhiên mà có được.
Để đánh dấu Tháng Giêng là Tháng Hòa Bình, 2 trẻ nhỏ từ cửa sổ thư phòng của ĐTC đã thả ra 2 con chim bồ câu, thế nhưng lúc đầu chim bồ câu không chịu bay đi, Đức Thánh Cha đã phải vui cười và vẫy tay rồi chúng mới chịu bay đi.
Nói với các bạn trẻ, ĐTC nhắc nhớ rằng một trong 8 mối phục thật trong Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay là "pjúc cho những ai kiến tạo hòa bình".
Ngài nói: "ngay cả những em nhỏ tí cũng có thể làm như thế được, chúng phải thực hành việc đối thoại và học để vượt thắng sự dữ bằng sự lành...
Bất công phải được thằng bằng công lý, dối trá được sự thật vượt thắng, hận thù được thằng bàng tha thứ và thù hận được thắntg bàng tình yêu"
"Lối sống này không tự nhiên mà có, nhưng đòi hỏi guiáo dục từ thời thơ ấu. Một nền giáo dục được xây dựng trên những dậy dỗ khôn ngoan và trên hết bằng lối sống gương mẫu của gia đình, tại học đường, va trong mọi cảnh huống của xã hội".
"Các giáo xứ, các nhà tu luyện, các tổ chức đoàn thể, phong trào và các nhóm tôn giáo của Giáo Hội phải càng ngày càng trở nên nơi chốn ưu tiên cho việc giáo dục về hòa bình và tình yêu, nơi mà có thể cùng nhau học hỏi để trưởng thành".
ĐTC kết luận như sau: "chới gì mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình giúp người trẻ là giới mong ước hòa bình biết bao, được trở nên ngững người kiến tạo hòa bình can đảm và táo bạo".