Vatican City, 26/01/05 - Trường hợp bà Rita Federizzi chết được dân chúng Ý Đại Lợi ca ngợi và so sánh trường hợp bà với trường hợp nữ thánh Gianna Beretta Molla, một người mẹ chết vì con, đã được Giáo Hội cất lên bậc hiển thánh.
Giống như nữ thánh Gianna, bà Federizzi đã chết sau khi từ chối phá thai để cứu sống bản thân mình. Năm nay bà Federizzi 41 tuổi. Cách đây ba tháng bà sinh hạ bé trai, đặt tên là Federico.
Báo L'Osservatore Romano, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh viết về bà Federizzi như sau: “Bà biết nếu sinh con, bà sẽ không có cơ hội sống, nhưng bà vẫn nhất quyết với chọn lựa của mình, một chọn lựa để đón chào sự sống mới với cái giả phải trả là hy sinh chính mạng sống mình”.
Còn ông chồng bà, ông Enrico Ferrari đã nói với cơ quan thông tấn ANSA rằng “Tôi luôn luôn chia sẻ quyết định của vợ tôi, một quyết định dựa trên đức tin”. Bà Federizzi là một hội viên hoạt động nhiệt thành của Đạo Binh Đức Mẹ.
Chồng bà còn kể về chuyện của vợ mình như sau: “Bất cứ khi nào có người khuyên vợ tôi phá thai để cứu mạng sống mình, thì nhà thôi thường bảo họ rằng như vậy giống y như là tôi giết đứa con thứ hai của tôi để tôi được sống”
Bà Federizzi đã được chôn cất ngày hôm qua, để lại chồng và hai đứa con.
Giống như nữ thánh Gianna, bà Federizzi đã chết sau khi từ chối phá thai để cứu sống bản thân mình. Năm nay bà Federizzi 41 tuổi. Cách đây ba tháng bà sinh hạ bé trai, đặt tên là Federico.
Báo L'Osservatore Romano, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh viết về bà Federizzi như sau: “Bà biết nếu sinh con, bà sẽ không có cơ hội sống, nhưng bà vẫn nhất quyết với chọn lựa của mình, một chọn lựa để đón chào sự sống mới với cái giả phải trả là hy sinh chính mạng sống mình”.
Còn ông chồng bà, ông Enrico Ferrari đã nói với cơ quan thông tấn ANSA rằng “Tôi luôn luôn chia sẻ quyết định của vợ tôi, một quyết định dựa trên đức tin”. Bà Federizzi là một hội viên hoạt động nhiệt thành của Đạo Binh Đức Mẹ.
Chồng bà còn kể về chuyện của vợ mình như sau: “Bất cứ khi nào có người khuyên vợ tôi phá thai để cứu mạng sống mình, thì nhà thôi thường bảo họ rằng như vậy giống y như là tôi giết đứa con thứ hai của tôi để tôi được sống”
Bà Federizzi đã được chôn cất ngày hôm qua, để lại chồng và hai đứa con.