ROMA -- Hôm nay nhật báo La Stampa ở Roma cho biết rằng một chứng nhân cho biết "giả như hôm 1-2 vừa qua Đức Giáo Hoàng vào nhà thương trễ chỉ 10 phút thì có lẽ ngài đã qua đời".
Theo nguồn tin từ Vatican thì sau khi Đức Giáo Hoàng đã bị cảm cúm ít ngày tới ngày 1-2 vào lúc ban chiều ngài có triệu chứng khó thở và thư ký riêng của ngài là Đức TGM Stanislaw Dziwisz đề nghị là Ngài nên vào nhà thương, nhưng ĐGH "từ chối, và nhất định lắc đầu".
Thế rồi vào khoảng 8 giờ tối, ĐGH ngồi xuống dùng bữa cơm chiều với TGM Dziwisz và một ít phút qua đi, bất thần ĐGH trở cơn ho và khó nuốt, ngài ra sức lấy hơi thở.
Bác sĩ riêng của ngài là ông Renato Buzzonetti được mời vào chuẩn bệnh cho ngài, bác sĩ đề nghị ngài nhập viện, nhưng một lần nữa ngài từ chối.
Thế rồi ngài lại ho và rất khó thở, cuối cùng ngài đồng ý đi vào nhà thương.
Khi tới nhà thương Gimelli thay vì lên lầu 10 nơi ngài có phòng điều trị như thường lệ, nhân viên cứu thương đã đưa ngài tới phòng cấp cứu ở dưới lầu hầm. Một nhân viên cứu cấp đã nói rằng "chúng tôi cứu ngài kịp thời trong gang tấc, chỉ muộn 10 phút nữa thôi là ngài đã qua khỏi".
Hiện nay bệnh tình của ngài tiến triển khả quan, vào ngày hôm qua, từ cửa sổ bệnh viện, ngài đã ban phép lành và chúc mừng khách hành hương. Tuy nhiên ngài còn phải lưu lại bệnh viện một ít ngày nữa.
Theo nguồn tin từ Vatican thì sau khi Đức Giáo Hoàng đã bị cảm cúm ít ngày tới ngày 1-2 vào lúc ban chiều ngài có triệu chứng khó thở và thư ký riêng của ngài là Đức TGM Stanislaw Dziwisz đề nghị là Ngài nên vào nhà thương, nhưng ĐGH "từ chối, và nhất định lắc đầu".
Thế rồi vào khoảng 8 giờ tối, ĐGH ngồi xuống dùng bữa cơm chiều với TGM Dziwisz và một ít phút qua đi, bất thần ĐGH trở cơn ho và khó nuốt, ngài ra sức lấy hơi thở.
Bác sĩ riêng của ngài là ông Renato Buzzonetti được mời vào chuẩn bệnh cho ngài, bác sĩ đề nghị ngài nhập viện, nhưng một lần nữa ngài từ chối.
Thế rồi ngài lại ho và rất khó thở, cuối cùng ngài đồng ý đi vào nhà thương.
Khi tới nhà thương Gimelli thay vì lên lầu 10 nơi ngài có phòng điều trị như thường lệ, nhân viên cứu thương đã đưa ngài tới phòng cấp cứu ở dưới lầu hầm. Một nhân viên cứu cấp đã nói rằng "chúng tôi cứu ngài kịp thời trong gang tấc, chỉ muộn 10 phút nữa thôi là ngài đã qua khỏi".
Hiện nay bệnh tình của ngài tiến triển khả quan, vào ngày hôm qua, từ cửa sổ bệnh viện, ngài đã ban phép lành và chúc mừng khách hành hương. Tuy nhiên ngài còn phải lưu lại bệnh viện một ít ngày nữa.