(Vatican 13/12/2004).
Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho những người hành hương và chào đón họ trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 14/2/2005. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha xuất hiện trước công chúng sau khi ngài phải vào bệnh viện hôm 1/2/2005.
Hàng chục ngàn người hành hương đứng chật quảng trường Thánh Phêrô đã nồng nhiệt vỗ tay hoan hô Đức Thánh Cha khi ngài xuất hiện từ cửa sổ phòng làm việc của ngài. Đức Thánh Cha nói: “Anh chị em thân mến, chào mừng anh chị em”.
Mọi người hy vọng sẽ nghe Đức Thánh Cha sẽ giảng trước khi đọc kinh Truyền Tin. Tuy nhiên, có lẽ Đức Thánh Cha còn mệt, do đó, Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, Phụ Tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã đọc thay Đức Thánh Cha. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha ngỏ lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã cầu nguyện cho ngài trong suốt thời gian ngài nằm bệnh viện Gemelli.
“Tôi luôn cảm thấy cần đến lời cầu nguyện của anh chị em trước mặt Chúa để thực thi sứ vụ Đức Kitô trao phó cho tôi”.
Đức Tổng Giám Mục cũng đã đọc kinh Truyền Tin thay Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, ở cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã ban phép lành và chào thăm cho các tín hữu.
Đức Thánh Cha đã chào thăm bằng tiếng Pháp và tiếng Ba Lan. Cuối cùng, ngài nói: “Chúc một ngày Chúa Nhật tốt đẹp cho tất cả mọi người”.
Từ 6 giờ chiều Chúa Nhật, Đức Thánh Cha và toàn thể giáo triều Rôma bước vào tuần tĩnh tâm Mùa Chay thường niên tại nhà nguyện Redemptoris Mater. Vị giảng phòng Mùa Chay năm nay là Đức Cha Renato Corti, Giám Mục Novara (miền Bắc Italia). Chủ đề của Mùa Chay năm nay là “Giáo Hội trong sứ vụ của một Tân Giao Ước Vĩnh Cửu”
Nhiều người đã mong mỏi nghe thấy tiếng nói Đức Thánh Cha sau khi nghe tin ngài ngã bệnh. Trong ảnh là một linh mục đã bật mobile của mình để anh chị em giáo dân của ngài ở nhà nghe tiếng nói Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho những người hành hương và chào đón họ trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 14/2/2005. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha xuất hiện trước công chúng sau khi ngài phải vào bệnh viện hôm 1/2/2005.Hàng chục ngàn người hành hương đứng chật quảng trường Thánh Phêrô đã nồng nhiệt vỗ tay hoan hô Đức Thánh Cha khi ngài xuất hiện từ cửa sổ phòng làm việc của ngài. Đức Thánh Cha nói: “Anh chị em thân mến, chào mừng anh chị em”.
Mọi người hy vọng sẽ nghe Đức Thánh Cha sẽ giảng trước khi đọc kinh Truyền Tin. Tuy nhiên, có lẽ Đức Thánh Cha còn mệt, do đó, Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, Phụ Tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã đọc thay Đức Thánh Cha. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha ngỏ lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã cầu nguyện cho ngài trong suốt thời gian ngài nằm bệnh viện Gemelli.
“Tôi luôn cảm thấy cần đến lời cầu nguyện của anh chị em trước mặt Chúa để thực thi sứ vụ Đức Kitô trao phó cho tôi”.
Đức Tổng Giám Mục cũng đã đọc kinh Truyền Tin thay Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, ở cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã ban phép lành và chào thăm cho các tín hữu.
Đức Thánh Cha đã chào thăm bằng tiếng Pháp và tiếng Ba Lan. Cuối cùng, ngài nói: “Chúc một ngày Chúa Nhật tốt đẹp cho tất cả mọi người”.
Từ 6 giờ chiều Chúa Nhật, Đức Thánh Cha và toàn thể giáo triều Rôma bước vào tuần tĩnh tâm Mùa Chay thường niên tại nhà nguyện Redemptoris Mater. Vị giảng phòng Mùa Chay năm nay là Đức Cha Renato Corti, Giám Mục Novara (miền Bắc Italia). Chủ đề của Mùa Chay năm nay là “Giáo Hội trong sứ vụ của một Tân Giao Ước Vĩnh Cửu”
Nhiều người đã mong mỏi nghe thấy tiếng nói Đức Thánh Cha sau khi nghe tin ngài ngã bệnh. Trong ảnh là một linh mục đã bật mobile của mình để anh chị em giáo dân của ngài ở nhà nghe tiếng nói Đức Thánh Cha.