Bài diễn văn nhắc tới những người giúp đỡ kẻ bịnh

CASTEL GANDOLFO, Đây là bản dịch bài diễn văn Đức Gioan Phaolô II phát biểu trước lúc đọc kinh Truyền tin giữa ngày với các người hành hương 14/7. Đức Thánh Cha nói từ một bao lơn ngó xuống sân Đền Tông đồ Castel Gandolfo.

Anh chị em thân mến!

1. Đối với nhiều người, thời gian nghỉ bắt đầu tháng 7. Tôi chân thành gởi những lời cầu chúc tốt đẹp nhất của tôi, cho tất cả những ai đang ở tại những nơi nghỉ, để phục hồi thân xác và tinh thần cách thanh thản và hữu ích. Đồng thời, tôi không thể không tưởng nhớ với lòng yêu mến tất cả những ai không có khả năng đi nghỉ

Cách riêng, tôi nghĩ tới những kẻ bị cầm tù và nằm bệnh viện, hay là những kẻ ở một mình tại nhà mình. Tôi muốn bảo đảm với họ về sự gần gũi thiêng liêng của tôi, vẫn hy vọng rằng họ không thiếu sự giúp đỡ cần thiết của bạn bè. Hơn nữa, tôi bày tỏ sự cảm kích lớn đối với những kẻ, có lòng nhân đạo và Kitô hữu đích thực, sẳn sàng hiến mình nâng đỡ những kẻ túng thiếu, những bịnh nhân và tất cả những ai đang gặp khốn khó.

2. Về việc này, tôi hân hạnh nhắc anh chị em rằng chính ngày hôm nay phụng vụ kỷ niệm thánh quan thầy người bịnh và những kẻ chăm sóc họ: Thánh Camillus of Lellis. Khi ngài còn là một người lính trẻ, Chúa Quan phòng đã dùng một vết thương nơi chân ngài, bắt ngài phải nằm Bệnh viện St. James tại Roma. Những năm sau, vết thương đó đưa ngài trở lại cũng bệnh viện này, nơi đây ngài bắt đầu chăm sóc những kẻ bịnh, cách riêng những kẻ bịnh nặng và ghê tởm nhất, vì ngài thấy và phục vụ Chúa Giêsu trong những người ấy.

Sau khi hiểu được ý Chúa, ngài hiến mình hoàn toàn cho Chúa trong việc phục vụ quan trọng này, và sáng lập một Dòng mới, dòng các Người Phục vụ Kẻ Bịnh, gọi là Camillians. Trên ngực ngài, ngài mang một thánh giá đỏ lớn thêu trên áo ngài, để nhắc mình và những kẻ khác nhớ rằng Chúa Kitô là Thầy thuốc Thần linh, là Đấng Cứu chữa thật sự nhân loại.

3. Sau đó Đức Gioan Phaolô II chào các tín hữu bằng tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây-ban-nha, Bồ đào nha và Ý, Bằng tiếng Anh, người nói:] Upon the English-speaking visitors I invoke an abundance of divine blessings, and wish you all a very pleasant and spiritually fruitful holiday.

Tôi cầu xin những chúc lành dồi dào của Chúa trên những khách viếng nói tiếng Anh, và tôi ước muốn cho tất cả anh chị em một ngày nghỉ vui vẻ và đầy hoa trái về mặt thiêng liêng.

[Bằng tiếng Ý, Đức Giáo Hoàng kết thúc]

4. Chúng ta hãy phó thác những ý định chúng ta cho Đức Maria. Chúng ta cầu xin Mẹ canh phòng Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới bây gờ, để ngày này sẽ thành một kinh nghiệm dồi dào về đức tin và sự dấn thân Kitô hữu đối với giới trẻ sẽ có mặt tại Toronto.
Tôi cầu chúc mọi người một ngày Chúa nhật vui vẻ.