Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 27 tháng 2.
Tin Vatican - Trưa Chúa Nhật ( hôm qua) ngày 27 tháng 2, ĐTC đã không đích thân đọc bài huấn đức và kinh truyền tin, và cũng không ban phép lành sau kinh Truyền Tin, như ngài đã làm vào Chúa Nhật trước đó, ngày 20 tháng 2. Tuy nhiên, liền sau khi cộng đoàn tín hữu tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Roma, đọc xong kinh Truyền Tin với Đức TGM Leonardo Sandri, phó Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đặc trách Nội Vu,--- chức vụ tương đương Bộ Trưởng Nội Vụ của một chính phủ---- thì như một bất ngờ, và không báo trước, ĐTC GP II xuất hiện nơi cửa sổ phòng bệnh của ngài tại Bệnh Viện Gemelli để chào và đưa tay làm dấu ban Phép Lành--- trong im lặng---- cho các tín hữu diện diện bên dưới. Đài Truyền Hình Rai của Italia đã ghi được những giây phút nầy, cho thấy ĐTC xuất hiện bên cạnh có ĐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Ong Mietek, thư ký riêng thứ hai của ĐTC, và nhà nhiếp ảnh chính thức của Đức Thánh Cha, ông Arturo Mari. Qua hình nhìn thấy được, sắc diện của ĐTC lúc đó trông khá tốt.
Đây là lần đầu tiên trong triều giáo hoàng của ngài, Đức Thánh Cha đã không đích thân đọc kinh truyền tin và lớn tiếng phép lành cho cộng đoàn tín hữu, theo như thói quen từ trước đến nay. Vì vết mổ nơi khí quản ở cổ hôm chiều thứ năm vừa qua, ngày 24 tháng 2, để giúp ĐTC dễ thở, các bác sĩ đã khuyên ĐTC không được nói trong vài ngày.
Phần Đức TGM Leonardo Sandri, trước khi đọc bài huấn đức của ĐTC, ngài đã nói vài lời kêu gọi cộng đoàn tín hữu hãy cầu nguyện cho ĐTC, vừa đồng thời cũng cho biết là ĐTC hiệp ý trong tinh thần với giây phút đọc kinh Truyền Tin nầy, từ nơi phòng bệnh của ngài ở bệnh viện Gemelli. Rồi Đức TGM Sandri đọc bài huấn đức của ĐTC như sau:
Anh chị em rất thân mến,
Một lần nữa, tôi ngỏ lời với anh chị em từ bệnh viện đa khoa Gemelli. Tôi hết lòng cám ơn anh chị em và tôi cảm thấy tất cả anh chị em đang hiện diện gần bên tôi trong tinh thần. Tôi nghĩ đến anh chị em tụ họp nhau tại quảng trường thánh Phêrô, riêng từng cá nhân cũng như theo các nhóm khác nhau, và nghĩ đến tất cả những ai từ khắp nơi trên thế giới đang quan tâm đến tôi. Xin anh chị em hãy tiếp tục đồng hành với tôi, nhất là qua lời cầu nguyện của anh chị em cho tôi.
Bầu khí ăn năn đền tội của mùa chay mà chúng ta đang sống qua, giúp chúng ta hiểu rõ hơn giá trị của sự đau khổ cách nầy hay cách khác chạm đến tất cả mọi người chúng ta. Chính khi nhìn về Chúa Kitô và sống theo Người, với lòng kiên trì phó thác, mà chúng ta hiểu được như thế nào mọi hình thức nhân loại của khổ đau đều có tích chứa nơi nó lời hứa của Chúa ban ơn cứu rỗi và niềm vui. Tôi muốn sao cho sứ điệp đầy an ủi và hy vọng nầy đến với tất cả mọi người, nhất là đến với ai đang trải qua những giây phút khó khăn, đến với đang đau khổ trong thể xác và trong tinh thần.
Tôi xin lặp lại lời tôi phó thác cho Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội: Totus Tuus, Trọn cả con thuộc về Mẹ. Nguyện xin Mẹ trợ giúp chúng ta trong mọi giây phút cuộc đời để chu toàn thánh ý của Thiên Chúa. Nguyện xin phép lành của tôi đến với tất cả mọi người.
Đọc xong những lời huấn đức trên của ĐTC và thay cho ĐTC, Đức TGM Leonardo Sandri xướng kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu; kết thúc Đức TGM Sandri nhân danh Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người.
Theo hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ, những lời thông báo đầy vẻ trấn an của phòng báo chí Tòa Thánh về tình trạng sức khỏe của ĐTC, đã không thành công làm cho dư luận bớt xôn xao lo lắng. Việc sức khỏe của ĐTC suy sụp nhanh như thế, đã khai mở cuộc tranh luận về việc ĐTC có thể từ nhiệm hay không; tuy nhiên, phần ĐTC, ngài đã luôn lặp lại ý định muốn ở lại cho đến cùng.
Tin Vatican - Trưa Chúa Nhật ( hôm qua) ngày 27 tháng 2, ĐTC đã không đích thân đọc bài huấn đức và kinh truyền tin, và cũng không ban phép lành sau kinh Truyền Tin, như ngài đã làm vào Chúa Nhật trước đó, ngày 20 tháng 2. Tuy nhiên, liền sau khi cộng đoàn tín hữu tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Roma, đọc xong kinh Truyền Tin với Đức TGM Leonardo Sandri, phó Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đặc trách Nội Vu,--- chức vụ tương đương Bộ Trưởng Nội Vụ của một chính phủ---- thì như một bất ngờ, và không báo trước, ĐTC GP II xuất hiện nơi cửa sổ phòng bệnh của ngài tại Bệnh Viện Gemelli để chào và đưa tay làm dấu ban Phép Lành--- trong im lặng---- cho các tín hữu diện diện bên dưới. Đài Truyền Hình Rai của Italia đã ghi được những giây phút nầy, cho thấy ĐTC xuất hiện bên cạnh có ĐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Ong Mietek, thư ký riêng thứ hai của ĐTC, và nhà nhiếp ảnh chính thức của Đức Thánh Cha, ông Arturo Mari. Qua hình nhìn thấy được, sắc diện của ĐTC lúc đó trông khá tốt.
Đây là lần đầu tiên trong triều giáo hoàng của ngài, Đức Thánh Cha đã không đích thân đọc kinh truyền tin và lớn tiếng phép lành cho cộng đoàn tín hữu, theo như thói quen từ trước đến nay. Vì vết mổ nơi khí quản ở cổ hôm chiều thứ năm vừa qua, ngày 24 tháng 2, để giúp ĐTC dễ thở, các bác sĩ đã khuyên ĐTC không được nói trong vài ngày.
Phần Đức TGM Leonardo Sandri, trước khi đọc bài huấn đức của ĐTC, ngài đã nói vài lời kêu gọi cộng đoàn tín hữu hãy cầu nguyện cho ĐTC, vừa đồng thời cũng cho biết là ĐTC hiệp ý trong tinh thần với giây phút đọc kinh Truyền Tin nầy, từ nơi phòng bệnh của ngài ở bệnh viện Gemelli. Rồi Đức TGM Sandri đọc bài huấn đức của ĐTC như sau:
Anh chị em rất thân mến,
Một lần nữa, tôi ngỏ lời với anh chị em từ bệnh viện đa khoa Gemelli. Tôi hết lòng cám ơn anh chị em và tôi cảm thấy tất cả anh chị em đang hiện diện gần bên tôi trong tinh thần. Tôi nghĩ đến anh chị em tụ họp nhau tại quảng trường thánh Phêrô, riêng từng cá nhân cũng như theo các nhóm khác nhau, và nghĩ đến tất cả những ai từ khắp nơi trên thế giới đang quan tâm đến tôi. Xin anh chị em hãy tiếp tục đồng hành với tôi, nhất là qua lời cầu nguyện của anh chị em cho tôi.
Bầu khí ăn năn đền tội của mùa chay mà chúng ta đang sống qua, giúp chúng ta hiểu rõ hơn giá trị của sự đau khổ cách nầy hay cách khác chạm đến tất cả mọi người chúng ta. Chính khi nhìn về Chúa Kitô và sống theo Người, với lòng kiên trì phó thác, mà chúng ta hiểu được như thế nào mọi hình thức nhân loại của khổ đau đều có tích chứa nơi nó lời hứa của Chúa ban ơn cứu rỗi và niềm vui. Tôi muốn sao cho sứ điệp đầy an ủi và hy vọng nầy đến với tất cả mọi người, nhất là đến với ai đang trải qua những giây phút khó khăn, đến với đang đau khổ trong thể xác và trong tinh thần.
Tôi xin lặp lại lời tôi phó thác cho Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội: Totus Tuus, Trọn cả con thuộc về Mẹ. Nguyện xin Mẹ trợ giúp chúng ta trong mọi giây phút cuộc đời để chu toàn thánh ý của Thiên Chúa. Nguyện xin phép lành của tôi đến với tất cả mọi người.
Đọc xong những lời huấn đức trên của ĐTC và thay cho ĐTC, Đức TGM Leonardo Sandri xướng kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu; kết thúc Đức TGM Sandri nhân danh Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người.
Theo hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ, những lời thông báo đầy vẻ trấn an của phòng báo chí Tòa Thánh về tình trạng sức khỏe của ĐTC, đã không thành công làm cho dư luận bớt xôn xao lo lắng. Việc sức khỏe của ĐTC suy sụp nhanh như thế, đã khai mở cuộc tranh luận về việc ĐTC có thể từ nhiệm hay không; tuy nhiên, phần ĐTC, ngài đã luôn lặp lại ý định muốn ở lại cho đến cùng.