Đức Giáo Hoàng chỉ xuất hiện 1 phút trong Lễ Lá.

VATICAN CITY20/03/05 -Trong 26 năm trên ngôi vị Giáo Hoàng, vì vấn đề sức khoẻ, năm nay Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã không chủ tọa Lễ Lá mà chỉ xuất hiện tại cửa sổ căn phòng của ngài để chào đón khoảng 50,000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô.

ĐGH vẫy chào khách hành hương tham dự Lễ Lá
Đám đông khách hành hương đã reo hò vui mừng khi thấy Đức Giáo Hoàng xuất hiện tại cửa sổ có trang hoàng cành lá dừa vây quanh huy hiệu Giáo Hoàng. Ngài cầm cành Ô liu vẫy chào đoàn người hành hương đứng dưới bầu trời nắng ấm tham dự nghi lễ đầu tiên của tuần Thánh. Tất cả khách hành hương đã giơ cao cành ô liu cầm trong tay vẫy chào ĐGH.

Ngài xuất hiện không đầy một phút trước khi màn che cửa sổ được kéo lại.

Trước đó một vị Tổng Giám Mục đã đọc lời ĐGH chào mừng giáo dân? “Cha vui mừng chào đón các con”

Đức Hồng Y Camillo Ruini thay thế Đức Thánh Cha cử hành Lễ Lá. Trong thánh lễ, ĐHY đã dâng lời cầu nguyện cho ĐGH.

Bà Roswita Ginglas, một khách hành hương người Đức có mặt trong buổi lễ vừa phát biểu, vừa để cho hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má: “Tôi đến để thấy ĐGH”. Rất nhiều người tham dự thánh lễ đã trào nước mắt khi nhìn thấy ĐGH xuất hiện.

"Bà Pauline Everden, một tín hữu Anh Giáo từ Luân Đôn đến nói “Người ta có thể cảm thấy sự hiện diện của ĐGH ngay tại quảng trường này, mặc dù Ngài không nói một lời nào”

Còn anh Andrea Glatz, một sinh viên người Áo nói “ĐGH y như là cục nam châm, Ngài ốm đau hay khoẻ mạnh vấn cuốn hút giới trẻ chúng tôi”

Đài phát thanh Vatican phát đi lời bình luận: “Đây là điều bất thường khai mạc tuần Thánh mà không có sự hiện diện của ĐGH trong Lễ Lá”.