(Vatican 24/3/2005). Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gởi một thông điệp nói rằng ngài hiệp thông “trong tâm tư và tinh thần” khi Tam Nhật Thánh bắt đầu tại Vatican.
Đức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình đã chủ sự thánh lễ Tiệc Ly vào buổi chiều thứ Năm Tuần Thánh tại đền thờ thánh Phêrô. Khi bắt đầu buổi lễ, vị Hồng Y người Colombia đã đọc thư của Đức Thánh Cha trong đó Đức Thánh Cha gởi lời chào thăm ân cần đến các tín hữu tham dự “biến cố đầu tiên trong Tam Nhật Thánh, đỉnh cao của năm Phụng Vụ”.
Trong bài giảng, Đức Hồng Y Lopez Trujillo đã nói về bí tích Thánh Thể được Chúa Giêsu thiết lập trong Bữa Tiệc Ly như “sự hô hấp mang dưỡng khí cho toàn thể Giáo Hội và canh tân liên tục các tín hữu”. Quyền năng của bí tích Thánh Thể lan tỏa đến “những người nghèo nhất, những người vô tội không phương tự vệ, những người đau yếu thường bị coi là gánh nặng của xã hội”.
Trong một ám chỉ hiển nhiên đến phá thai và an tử - và trong một nhận xét về số phận của Terri Schiavo tại Hoa Kỳ - Đức Hồng Y cho biết: “con người không phải là thẩm phán của sự sống và không thể phủ nhận hồng ân quý báu này”. Ngài đề cập đến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II như “một người bảo vệ và chứng nhân không mệt mỏi cho phẩm chất thực sự của cuộc sống mà chúng ta phải công bố và bảo vệ”.
Sau bài giảng, Đức Hồng Y đã rửa chân cho 12 vị linh mục. Sau khi rửa chân và lau khô cho các ngài, ngài cúi xuống hôn chân các vị.
Sau khi kết thúc buổi cử hành Phụng Vụ, Mình Thánh Chúa đã được kiệu trọng thể sang nhà tạm bắt đầu việc chầu Thánh Thể liên tục.
Đức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình đã chủ sự thánh lễ Tiệc Ly vào buổi chiều thứ Năm Tuần Thánh tại đền thờ thánh Phêrô. Khi bắt đầu buổi lễ, vị Hồng Y người Colombia đã đọc thư của Đức Thánh Cha trong đó Đức Thánh Cha gởi lời chào thăm ân cần đến các tín hữu tham dự “biến cố đầu tiên trong Tam Nhật Thánh, đỉnh cao của năm Phụng Vụ”. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Lopez Trujillo đã nói về bí tích Thánh Thể được Chúa Giêsu thiết lập trong Bữa Tiệc Ly như “sự hô hấp mang dưỡng khí cho toàn thể Giáo Hội và canh tân liên tục các tín hữu”. Quyền năng của bí tích Thánh Thể lan tỏa đến “những người nghèo nhất, những người vô tội không phương tự vệ, những người đau yếu thường bị coi là gánh nặng của xã hội”.
Trong một ám chỉ hiển nhiên đến phá thai và an tử - và trong một nhận xét về số phận của Terri Schiavo tại Hoa Kỳ - Đức Hồng Y cho biết: “con người không phải là thẩm phán của sự sống và không thể phủ nhận hồng ân quý báu này”. Ngài đề cập đến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II như “một người bảo vệ và chứng nhân không mệt mỏi cho phẩm chất thực sự của cuộc sống mà chúng ta phải công bố và bảo vệ”.
Sau bài giảng, Đức Hồng Y đã rửa chân cho 12 vị linh mục. Sau khi rửa chân và lau khô cho các ngài, ngài cúi xuống hôn chân các vị.
Sau khi kết thúc buổi cử hành Phụng Vụ, Mình Thánh Chúa đã được kiệu trọng thể sang nhà tạm bắt đầu việc chầu Thánh Thể liên tục.