(Vatican 25/3/2005). Đúng 5g chiều thứ Sáu Tuần Thánh 25/3/2005, Đức Hồng Y James Stafford, người Mỹ, Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao, đã chủ sự nghi thức tưởng niệm Chúa chịu chết và hôn kính Thánh Giá tại Đền Thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của hơn 10,000 anh chị em giáo dân. Cha Raniero Cantalamessa, một nhà giảng thuyết trong phủ Giáo Hoàng đã giảng trong buổi cử hành.

Đức Hồng Y Stafford nhận định rằng chứng tá mà Đức Thánh Cha trao ban cho thế giới ngày nay “sâu sắc hơn bao giờ”. Ngài giải thích rằng hôm nay đây Đức Thánh Cha đưa ra chứng tá “trọng tâm thực sự của mầu nhiệm Vượt Qua, là đau khổ”. Đồng thời, Đức Thánh Cha chứng tỏ cho thế giới thấy cách thế đương đầu với đau đớn, hiệp thông sự đau khổ riêng mình với những khổ đau của Chúa Kitô.

Đức Hồng Y cho biết tiếp là trong Tuần Thánh, Giáo Hội suy tư về sự qua đi của cuộc sống thế gian, về đau khổ và cái chết, về giá của tội lỗi – tất cả được nhìn trong ánh sáng mới của lễ Phục Sinh.

Trong một ám chỉ liên quan đến vụ Terri Schiavo, Đức Hồng Y ghi nhận rằng chứng tá của Đức Thánh Cha đầy ơn ích cho Giáo Hội ngày nay vì “trong nền văn hóa đương đại, người ta thiếu ý chí đương đầu với cái chết và đặc biệt thiếu ý chí muốn giúp những người khác đang hấp hối”.

Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha vắng mặt trong buổi cử hành này và ngài cũng vắng mặt trong buổi giải tội mà trong suốt 26 năm triều Giáo Hoàng của ngài đã không bỏ qua. Thông thường, Đức Thánh Cha sẽ đến ngồi tòa giải tội vào khoảng giữa trưa trong các ngày Thứ Sáu Tuần Thánh để giải tội trong vòng một vài giờ.

Trong phần lời nguyện, cộng đoàn đã cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha mau sớm bình phục.

Buổi tưởng niệm Chúa chịu chết tại Đền Thờ Thánh Phêrô, cũng như buổi đi Đàng Thánh Giá trọng thể tại cổ hí trường Côlôsê do Đức Hồng Y Ruini chủ sự đã được 39 hệ thống truyền hình truyền trực tiếp đến 146 quốc gia trong đó có cả các quốc gia đa số dân theo Hồi Giáo.

Lúc 21h15' tối Thứ Sáu Tuần Thánh, hàng chục ngàn người đã tham dự nghi thức đi Đàng Thánh Giá tại cổ hí trường Côlôsê với những cây đuốc sáng trong tay. Cộng đoàn đã reo vui khi thấy trên màn hình Đức Thánh Cha đang cầu nguyện một mình trong nhà nguyện của ngài và theo dõi buổi đi Đàng Thánh Giá qua màn ảnh truyền hình chiếu trên tường nhà nguyện. Camera được đặt sau lưng Đức Thánh Cha nên trên màn hình không thấy mặt ngài.

Anh chị em đã vẫy những bó đuốc trên tay mình để chào Đức Thánh Cha.

Đức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản Rôma, đã thay Đức Thánh Cha chủ sự buổi đi Đàng Thánh Giá. Trong thông điệp của Đức Thánh Cha gởi cho cộng đoàn do Đức Hồng Y đọc, Đức Thánh Cha viết:

“Tôi cũng dâng những đau khổ của mình, để ý định của Thiên Chúa được hoàn tất và Lời Ngài tiến bước giữa muôn dân. Tôi gần gũi với những ai giờ phút này đây đang phải chịu thử thách qua những khổ đau. Tôi cầu nguyện cho mỗi người trong họ”.

Màn hình còn cho thấy hình ảnh Đức Thánh Cha nhiều lần trong suốt buổi đi Đàng Thánh Giá. Cuối buổi đi Đàng Thánh Giá, màn hình chiếu hình ảnh Đức Thánh Cha đang hôn kính Thánh Giá nhỏ ngài cầm trên tay.

Nơi chỗ Đức Thánh Cha vẫn ngồi các năm trước đây, người ta thấy có một Thánh Giá lớn được chiếu sáng.

Cô Cecilia Paolombo, sinh viên 20 tuổi cho biết: “Chúng tôi nhớ đến ngài nhưng chúng tôi biết ngài đang hiện diện ở đây dù không phải là một sự có mặt thể lý”.