(Patong AsiaNews 26/3/2005) - Tại Phuket, Thái Lan, “thiên đàng hạ giới của những người Tây Phương giàu có”, cuộc thương khó Đức Kitô có thể thấy được nơi mắt người dân nghèo. Cha Giuseppe Ramondetta, một linh mục tại Patong, một làng trên đảo Phuket đã cho biết như trên hôm thứ Sáu Tuần Thánh.

Patong
Cha Ramondetta thuộc dòng Con Đức Mẹ, nhà truyền giáo đã cư ngụ tại Thái Lan 16 năm qua cho biết mùa lễ Phục Sinh năm nay “Không có du khách nào cả và không có du khách thì người dân ở đây không biết lấy chi để sống”. Ngài là chánh xứ một giáo xứ cách thành phố Phuket 15km. Hai nhà nguyện trong giáo xứ của ngài là nhà nguyện Thánh Tâm và nhà nguyện Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, những nơi thờ phượng duy nhất của Công Giáo trong vùng đã bị cơn sóng thần tàn phá hôm 26/12/2005. Trong biến cố đau thương này ngài sống sót nhưng chấn động khi nhớ lại cảnh bạn bè ngài và anh chị em giáo dân bị chết thảm.

Nói về việc cử hành mùa Phục Sinh năm nay, cha cho thông tấn xã Công Giáo AsiaNews biết:

“Trong Thánh Lễ thứ Năm Tuần Thánh, chỉ có tôi và một người giúp lễ. Năm ngoái còn được tối thiểu là 30 người, kể cả các du khách.”

Cha bày tỏ băn khoăn về những lời hứa giúp đỡ đợt hai cho việc tái thiết: “Tới giờ này tôi chỉ thấy có những khách sạn lớn được tái thiết. Những tấm bích chương to đùng thông báo là khách sạn sẽ tốt hơn và đẹp hơn trước nhiều nhưng dân chúng vẫn còn phải ngủ ngoài trời trong những tấm chăn và những bao nhựa”.

Trong suốt Mùa Chay, khoảng 80 người kể cả dân địa phương lẫn du khách cử hành đàng Thánh Giá trước các buổi lễ Chúa Nhật thay vì vào các ngày thứ Sáu như những năm trước vì dân chúng còn vất vả kiếm ăn.

Lễ Phục Sinh năm nay, cha Ramondetta sẽ cử hành hai thánh lễ vào sáng Chúa Nhật bằng tiếng Ý và lễ chiều bằng tiếng Thái. Sau lễ chiều là bữa tiệc khoản đãi trong đó có nhiều phật tử tham dự.