(Giêrusalem 25/3/2005).
Trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh, các tín hữu Kitô người Palestine đã xung đột với các tu sĩ Chính Thống Giáo ngay tại nhà thờ Thánh Mộ tại Giêrusalem, nơi Chúa Giêsu chịu táng xác sau cuộc thương khó của Ngài.
Những người biểu tình đã tức giận vì dư luận gần đây cho biết Đức Thượng Phụ Irineos I, thượng phụ Chính Thống Giáo tại Giêrusalem đã bán một số đất đai cho người Do Thái trong khu vực Cổ Thành.
Khi các tu sĩ Chính Thống Giáo bước vào trong nhà thờ, những người biểu tình đã gọi họ là: “Giuđa”. Một tu sĩ đã bị đánh bạt chiếc nón trên đầu văng xuống đất và cảnh sát Do Thái đã can thiệp. Cảnh sát đã giật bỏ đi những tấm bảng của những người biểu tình với nội dung chế nhạo Đức Thượng Phụ.
Omar Harani, 25-tuổi có vẻ là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình cho biết: ‘Hàng trăm năm nay những người Kitô hữu chúng tôi bị đàn áp và bị đuổi khỏi Thánh Địa này và giờ đây chúng tôi chỉ còn là thiểu số. Nhưng chúng tôi sẽ cất cao tiếng nói để ngăn cản vụ bán buôn này”.
Khi Đức Thượng Phụ rời nhà thờ Thánh Mộ, đoàn biểu tình lại nhao nhao lên mắng nhiếc là “Giuđa”. Tuy nhiên, số tu sĩ Chính Thống Giáo rất đông đảo đã vây quanh Đức Thượng Phụ và bảo vệ ngài khỏi bị đám đông tấn công.
Trong khi đó, trong nội bộ Giáo Hội Chính Thống, nhiều tiếng nói đã yêu cầu Đức Thượng Phụ Irineos I từ chức vì vụ tai tiếng này.
Tưởng cũng nên nói thêm, năm nay do lịch Julian và lịch Grêgôriô không trùng nhau nên phía Chính Thống Giáo sẽ cử hành Tam Nhật Vượt Qua trễ hơn 5 tuần so với Công Giáo. Trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh vừa qua, phía Chính Thống không có nghi lễ đặc biệt nào.
![]() |
| Đức Thượng Phụ Irineos I |
Những người biểu tình đã tức giận vì dư luận gần đây cho biết Đức Thượng Phụ Irineos I, thượng phụ Chính Thống Giáo tại Giêrusalem đã bán một số đất đai cho người Do Thái trong khu vực Cổ Thành.
Khi các tu sĩ Chính Thống Giáo bước vào trong nhà thờ, những người biểu tình đã gọi họ là: “Giuđa”. Một tu sĩ đã bị đánh bạt chiếc nón trên đầu văng xuống đất và cảnh sát Do Thái đã can thiệp. Cảnh sát đã giật bỏ đi những tấm bảng của những người biểu tình với nội dung chế nhạo Đức Thượng Phụ.
Omar Harani, 25-tuổi có vẻ là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình cho biết: ‘Hàng trăm năm nay những người Kitô hữu chúng tôi bị đàn áp và bị đuổi khỏi Thánh Địa này và giờ đây chúng tôi chỉ còn là thiểu số. Nhưng chúng tôi sẽ cất cao tiếng nói để ngăn cản vụ bán buôn này”.
Khi Đức Thượng Phụ rời nhà thờ Thánh Mộ, đoàn biểu tình lại nhao nhao lên mắng nhiếc là “Giuđa”. Tuy nhiên, số tu sĩ Chính Thống Giáo rất đông đảo đã vây quanh Đức Thượng Phụ và bảo vệ ngài khỏi bị đám đông tấn công.
Trong khi đó, trong nội bộ Giáo Hội Chính Thống, nhiều tiếng nói đã yêu cầu Đức Thượng Phụ Irineos I từ chức vì vụ tai tiếng này.
Tưởng cũng nên nói thêm, năm nay do lịch Julian và lịch Grêgôriô không trùng nhau nên phía Chính Thống Giáo sẽ cử hành Tam Nhật Vượt Qua trễ hơn 5 tuần so với Công Giáo. Trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh vừa qua, phía Chính Thống không có nghi lễ đặc biệt nào.
