(Vatican 26/3/2005).
Trong thánh lễ vọng Phục Sinh diễn ra lúc 8 giờ tối thứ Bẩy 26/3/2005 tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, niên trưởng Hồng Y đoàn đã thay mặt Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ cùng với 24 Hồng Y tại Tòa Thánh và trên 300 Giám Mục và Linh Mục.
Đức Thánh Cha đã gởi sứ điệp ngắn chào mừng các vị Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ. Đức Thánh Cha cho biết ngài hiệp ý trong tinh thần với cộng đoàn qua màn ảnh truyền hình. Đức Thánh Cha đã mong anh chị em tín hữu cầu nguyện “để thế giới này thấy được và nhận ra qua cuộc thương khó, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu rằng điều đã bị hủy diệt nay được xây dựng lại, điều đã cũ nay được canh tân và mọi thứ trở lại đẹp đẽ hơn trước với sự toàn vẹn nguyên thủy”.
Trong bài giảng Đức Hồng Y đã quảng diễn ý nghĩa của việc rước cây nến Phục Sinh tượng trưng cho Chúa Kitô là ánh sáng soi đường cho dân Chúa như dân Do Thái xưa kia được cột lửa dẫn đường trong sa mạc.
“Cột lửa của chúng ta, đám mây thánh của chúng ta là Chúa Kitô phục sinh, được biểu trưng bằng cây nến Phục Sinh. Chúa Kitô là ánh sáng; Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống; theo chân Chúa Kitô, gắn bó lòng mình mạnh mẽ nơi Chúa Kitô, chúng ta sẽ tìm ra đường ngay nẻo chính”.
Từ đó, Đức Hồng Y nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc theo Chúa Kitô. Theo Chúa có nghĩa là chú ý lắng nghe Lời Chúa.
“Việc tham dự phụng vụ ngày Chúa Nhật tuần này sang tuần khác là cần thiết cho mỗi Kitô hữu để có thể tiến vào một sự thân quen chân thật với Lời Chí Thánh: người ta không sống nguyên bởi bánh, bởi tiền bạc hay sự nghiệp nhưng sống nhờ Lời Chúa, là những lời sửa bảo chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy những giá trị chân thật của thế giới và xã hội. Lời Chúa là Manna thực sự, là bánh bởi Trời, dạy bảo chúng ta cách sống, cách nên người”.
Theo Chúa là tuân giữ các giới răn của Ngài được tóm tắt trong hai giới răn Mến Chúa và Yêu Thương anh em như chính mình vậy. Theo Chúa có nghĩa là phải biết rung động trước những khổ đau của đồng loại và có con tim dành cho người nghèo.
Theo Chúa cũng bao hàm sự yêu mến Giáo Hội là nhiệm thể Chúa Kitô nhờ đó chúng ta thắp lên những ngọn đèn nhỏ khắp nơi trên thế giới xóa tan bóng đêm của lịch sử. Theo Chúa Phục Sinh đã chiến thắng sự chết cũng có nghĩa là phải có can đảm bảo vệ đức tin Công Giáo chống lại các thứ ý thức hệ chống lại đức tin ngày nay. Theo Chúa nghĩa là phải đặt niềm tin nơi Giáo Hội, tin nơi những diễn dịch của Giáo Hội và những áp dụng Lời Chúa trong hoàn cảnh cụ thể ngày hôm nay.
Khai triển ý nghĩa biến cố Phục Sinh, Đức Hồng Y nói: “Đây không chỉ là việc tưởng nhớ một biến cố quá khứ. Trong đêm Phục Sinh, trong bí tích Rửa tội, sự Phục Sinh, sự chiến thắng cái chết diễn ra ngay hôm nay”.
Ngài mời gọi các tín hữu đón nhận sự sống mới do Chúa Kitô mang lại và ngài kết luận:
“Đêm Phục Sinh này mời gọi chúng ta hãy tái dìm mình trong nước rửa tội để tiến từ sự chết đến sự sống và trở thành các tín hữu Kitô đích thực”.
Trong phần rửa tội, đã có 5 tín hữu thuộc các quốc gia Italia, Nhật Bản, Cộng Hòa Dân Chủ Congo và Pêru.
Phần rước lễ đã do hơn 100 Linh Mục đảm trách.
Thánh Lễ Vọng Phục Sinh được 104 đài truyền hình của 74 quốc gia truyền trực tiếp từ Vatican.
![]() |
| ĐHY Joseph Ratzinger rước nến Phục Sinh |
Đức Thánh Cha đã gởi sứ điệp ngắn chào mừng các vị Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ. Đức Thánh Cha cho biết ngài hiệp ý trong tinh thần với cộng đoàn qua màn ảnh truyền hình. Đức Thánh Cha đã mong anh chị em tín hữu cầu nguyện “để thế giới này thấy được và nhận ra qua cuộc thương khó, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu rằng điều đã bị hủy diệt nay được xây dựng lại, điều đã cũ nay được canh tân và mọi thứ trở lại đẹp đẽ hơn trước với sự toàn vẹn nguyên thủy”.
Trong bài giảng Đức Hồng Y đã quảng diễn ý nghĩa của việc rước cây nến Phục Sinh tượng trưng cho Chúa Kitô là ánh sáng soi đường cho dân Chúa như dân Do Thái xưa kia được cột lửa dẫn đường trong sa mạc.
“Cột lửa của chúng ta, đám mây thánh của chúng ta là Chúa Kitô phục sinh, được biểu trưng bằng cây nến Phục Sinh. Chúa Kitô là ánh sáng; Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống; theo chân Chúa Kitô, gắn bó lòng mình mạnh mẽ nơi Chúa Kitô, chúng ta sẽ tìm ra đường ngay nẻo chính”.
Từ đó, Đức Hồng Y nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc theo Chúa Kitô. Theo Chúa có nghĩa là chú ý lắng nghe Lời Chúa.
“Việc tham dự phụng vụ ngày Chúa Nhật tuần này sang tuần khác là cần thiết cho mỗi Kitô hữu để có thể tiến vào một sự thân quen chân thật với Lời Chí Thánh: người ta không sống nguyên bởi bánh, bởi tiền bạc hay sự nghiệp nhưng sống nhờ Lời Chúa, là những lời sửa bảo chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy những giá trị chân thật của thế giới và xã hội. Lời Chúa là Manna thực sự, là bánh bởi Trời, dạy bảo chúng ta cách sống, cách nên người”.
Theo Chúa là tuân giữ các giới răn của Ngài được tóm tắt trong hai giới răn Mến Chúa và Yêu Thương anh em như chính mình vậy. Theo Chúa có nghĩa là phải biết rung động trước những khổ đau của đồng loại và có con tim dành cho người nghèo.
Theo Chúa cũng bao hàm sự yêu mến Giáo Hội là nhiệm thể Chúa Kitô nhờ đó chúng ta thắp lên những ngọn đèn nhỏ khắp nơi trên thế giới xóa tan bóng đêm của lịch sử. Theo Chúa Phục Sinh đã chiến thắng sự chết cũng có nghĩa là phải có can đảm bảo vệ đức tin Công Giáo chống lại các thứ ý thức hệ chống lại đức tin ngày nay. Theo Chúa nghĩa là phải đặt niềm tin nơi Giáo Hội, tin nơi những diễn dịch của Giáo Hội và những áp dụng Lời Chúa trong hoàn cảnh cụ thể ngày hôm nay.
Khai triển ý nghĩa biến cố Phục Sinh, Đức Hồng Y nói: “Đây không chỉ là việc tưởng nhớ một biến cố quá khứ. Trong đêm Phục Sinh, trong bí tích Rửa tội, sự Phục Sinh, sự chiến thắng cái chết diễn ra ngay hôm nay”.
Ngài mời gọi các tín hữu đón nhận sự sống mới do Chúa Kitô mang lại và ngài kết luận:
“Đêm Phục Sinh này mời gọi chúng ta hãy tái dìm mình trong nước rửa tội để tiến từ sự chết đến sự sống và trở thành các tín hữu Kitô đích thực”.
Trong phần rửa tội, đã có 5 tín hữu thuộc các quốc gia Italia, Nhật Bản, Cộng Hòa Dân Chủ Congo và Pêru.
Phần rước lễ đã do hơn 100 Linh Mục đảm trách.
Thánh Lễ Vọng Phục Sinh được 104 đài truyền hình của 74 quốc gia truyền trực tiếp từ Vatican.
