(CNS 28/3/2005).
Trong bài giảng Thánh Lễ Phục Sinh vào buổi sớm mai sáng Chúa Nhật 27/3/2005, Đức Thượng Phụ Michel Sabbah, thượng phụ Công Giáo nghi lễ La Tinh tại Giêrusalem nhận định rằng cuộc thương khó của cư dân tại Thánh Địa, cả Palestine lẫn Do Thái còn kéo dài.
Đức Thượng Phụ nhận xét: “Chúng ta vẫn còn phải còng lưng dưới gánh nặng của khổ đau nơi miền đất này”.
Tuy nhiên, với nhà lãnh đạo Palestine mới cùng với “quyết tâm theo đuổi hòa bình”, các Kitô hữu đang sống trong “thời điểm sự thật”. “Một thời điểm có thể vạch ra ý định chân thật trên phương diện chiến tranh hay hòa bình: Họ có muốn để cho Palestine, một dân tộc bị đàn áp được sống không, hay chỉ đơn giản muốn cái chết của họ và sự biến mất của họ trên bản đồ chính trị của Thánh Địa?”
Năm nay con số du khách hành hương Giêrusalem đã tăng vọt tuy vẫn chưa bằng thời điểm trước năm 2000. Từ tờ mò sáng ngày Chúa Nhật 27/3/2005, hàng ngàn các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự lễ Phục Sinh tại nhà thờ Mộ Thánh nơi táng xác Chúa Giêsu.
Đức Thượng Phụ Michel Sabbah đã chủ sự thánh lễ. Hơn 200 linh mục thuộc dòng Phanxicô quản thủ Thánh Địa đã cùng đồng tế với ngài. Đặc biệt, có 20 linh mục thuộc Giáo Hội Armenia Tông Truyền cũng tham dự trong thánh lễ. Các vị này mặc áo dài đen với mũ trùm đầu.
Tình trạng hòa dịu giữa Do Thái và Palestine đã khiến cho Tuần Thánh tại Giêrusalem năm nay đông đảo hơn những năm trước rất nhiều mặc dù cũng không được bằng thời kỳ trước năm 2000.
Trong khi đó, tại Bêlem, hàng trăm các tín hữu, đa số là người Palestine, cũng tụ tập mừng lễ Chúa Phục Sinh. Một số biểu ngữ bên ngoài nhà thờ đòi Đức Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp Irineos I vì bị cáo buộc sang lại đất đai cho người Do Thái.
Trong bài giảng Thánh Lễ Phục Sinh vào buổi sớm mai sáng Chúa Nhật 27/3/2005, Đức Thượng Phụ Michel Sabbah, thượng phụ Công Giáo nghi lễ La Tinh tại Giêrusalem nhận định rằng cuộc thương khó của cư dân tại Thánh Địa, cả Palestine lẫn Do Thái còn kéo dài.Đức Thượng Phụ nhận xét: “Chúng ta vẫn còn phải còng lưng dưới gánh nặng của khổ đau nơi miền đất này”.
Tuy nhiên, với nhà lãnh đạo Palestine mới cùng với “quyết tâm theo đuổi hòa bình”, các Kitô hữu đang sống trong “thời điểm sự thật”. “Một thời điểm có thể vạch ra ý định chân thật trên phương diện chiến tranh hay hòa bình: Họ có muốn để cho Palestine, một dân tộc bị đàn áp được sống không, hay chỉ đơn giản muốn cái chết của họ và sự biến mất của họ trên bản đồ chính trị của Thánh Địa?”
Năm nay con số du khách hành hương Giêrusalem đã tăng vọt tuy vẫn chưa bằng thời điểm trước năm 2000. Từ tờ mò sáng ngày Chúa Nhật 27/3/2005, hàng ngàn các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự lễ Phục Sinh tại nhà thờ Mộ Thánh nơi táng xác Chúa Giêsu.
Đức Thượng Phụ Michel Sabbah đã chủ sự thánh lễ. Hơn 200 linh mục thuộc dòng Phanxicô quản thủ Thánh Địa đã cùng đồng tế với ngài. Đặc biệt, có 20 linh mục thuộc Giáo Hội Armenia Tông Truyền cũng tham dự trong thánh lễ. Các vị này mặc áo dài đen với mũ trùm đầu.
Tình trạng hòa dịu giữa Do Thái và Palestine đã khiến cho Tuần Thánh tại Giêrusalem năm nay đông đảo hơn những năm trước rất nhiều mặc dù cũng không được bằng thời kỳ trước năm 2000.
Trong khi đó, tại Bêlem, hàng trăm các tín hữu, đa số là người Palestine, cũng tụ tập mừng lễ Chúa Phục Sinh. Một số biểu ngữ bên ngoài nhà thờ đòi Đức Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp Irineos I vì bị cáo buộc sang lại đất đai cho người Do Thái.