(Vatican 30/3/2005). Đức Thánh Cha đã chào hàng ngàn khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trong ngày Thứ Tư và ban phép lành Tòa Thánh cho họ. Đức Thánh Cha cố gắng nói vài lời nhưng giọng nói của ngài vẫn không rõ.
Những người hành hương trên quảng trường Thánh Phêrô đã tụ tập tại đây theo truyền thống của những buổi triều yết chung thứ Tư hàng tuần dò có ít hy vọng gặp được Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài vào lúc 11giờ sáng. Ngài chào các khách hành hương và ban phép lành cho họ. Tất cả diễn ra trong 4 phút. Những người hành hương đã vỗ tay chào mừng ngài nhiệt liệt.
Một vị phụ tá của Đức Thánh Cha đã đọc bài huấn đức của ngài bằng tiếng Ý và tiếng Đức.
Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói: “Tôi chào mừng những người hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt những trẻ em từ giáo phận Milan đến mộ thánh Phêrô để bày tỏ đức tin của các con nơi Đức Kitô Đấng đã chết và đã phục sinh”
“Các con thâh mến, cầu xin cho tình bằng hữu với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc chúng ta luôn chiếu sáng đời các con! Hãy gần gũi với Ngài qua việc lắng nghe lời Ngài và tích cực dự phần trong tiệc Thánh Thể. Hãy là những chứng nhân trung tín của Ngài, đặc biệt giữa bạn bè các con. Cha lặp lại với từng người trong chúng con lời chào Phục Sinh”.
Cũng vậy, chào mừng những người hành hương bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói: “Xin bình an của Đấng Phục Sinh luôn ở cùng anh chị em!”.
Qua vị phụ tá của ngài, Đức Thánh Cha đặc biệt cám ơn những người đồng hương “vì sự hiện diện của anh chị em nơi đây, vì những biểu hiện thương mến và cùng đồng hành với tôi trong lời cầu nguyện. Với lòng biết ơn sâu xa, tôi cám ơn tất cả những người Ba Lan, ở nhà hay ở hải ngoại. Tôi chân thành chúc bình an cho anh chị em”.
Những người hành hương trên quảng trường Thánh Phêrô đã tụ tập tại đây theo truyền thống của những buổi triều yết chung thứ Tư hàng tuần dò có ít hy vọng gặp được Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài vào lúc 11giờ sáng. Ngài chào các khách hành hương và ban phép lành cho họ. Tất cả diễn ra trong 4 phút. Những người hành hương đã vỗ tay chào mừng ngài nhiệt liệt.
Một vị phụ tá của Đức Thánh Cha đã đọc bài huấn đức của ngài bằng tiếng Ý và tiếng Đức.
Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói: “Tôi chào mừng những người hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt những trẻ em từ giáo phận Milan đến mộ thánh Phêrô để bày tỏ đức tin của các con nơi Đức Kitô Đấng đã chết và đã phục sinh”
“Các con thâh mến, cầu xin cho tình bằng hữu với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc chúng ta luôn chiếu sáng đời các con! Hãy gần gũi với Ngài qua việc lắng nghe lời Ngài và tích cực dự phần trong tiệc Thánh Thể. Hãy là những chứng nhân trung tín của Ngài, đặc biệt giữa bạn bè các con. Cha lặp lại với từng người trong chúng con lời chào Phục Sinh”.
Cũng vậy, chào mừng những người hành hương bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói: “Xin bình an của Đấng Phục Sinh luôn ở cùng anh chị em!”.
Qua vị phụ tá của ngài, Đức Thánh Cha đặc biệt cám ơn những người đồng hương “vì sự hiện diện của anh chị em nơi đây, vì những biểu hiện thương mến và cùng đồng hành với tôi trong lời cầu nguyện. Với lòng biết ơn sâu xa, tôi cám ơn tất cả những người Ba Lan, ở nhà hay ở hải ngoại. Tôi chân thành chúc bình an cho anh chị em”.