ĐTC xuất hiện bên cửa sổ chào dân chúng tại quảng trường thánh Phêrô.
Tin Vatican ( Vat 30 tháng 3 năm 2005): Sáng Thứ Tư hôm qua 30 tháng 3, đã không có buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu như thường lệ. Nhưng như một bất ngờ, vào khoảng sau 11 giờ trưa một chút, ĐTC đã xuất hiện bên cửa sổ phòng làm việc của ngài, trong vòng khoảng 4 phút, để chào dân chúng đang tựu họp tại quảng trường thánh Phêrô.
ĐTC đã cố gắng nói vài lời nhưng không thể nói thành tiếng được, nên vị phụ tá ngài đã đọc thay những lời chào chúc ngắn bằng ba thứ tiếng, Ý, Đức và Ba Lan.
Bằng tiếng Ý, lời chào chúc được đọc lên như sau: Cha chào chúc những anh chị em tín hữu nói tiếng Ý, đặc biệt những bạn trẻ nam nữ từ Giáo Phận Milano hành hương đến bên cạnh mộ thánh tông đồ Phêrô, để nói lên Đức Tin của họ vào Chúa Kitô, Đấng đã chịu chết và đã phục sinh. Các bạn trẻ chúng con rất thân mến, ước gì tình bạn với Chúa Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta, luôn soi sáng cuộc đời chúng con. Chúng con hãy sống kết hiệp với Người nhờ qua việc lắng nghe Lời Chúa và tích cực tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể. Chúng con hãy là những chứng nhân trung thành, đặc biệt giữa những bạn đồng tuổi chúng con. Với lòng mộ mến, Cha chúc mừng Phục Sinh tất cả mọi người.
Bằng tiếng Đức, lời chào chúc được đọc lên như sau: Cha chào chúc Phục Sinh tất cả mọi anh chị em hành hương nói tiếng Đức. Nguyện chúc Bình an của Đấng Phục Sinh luôn ở cùng tất cả anh chị em.
Và bằng tiếng BaLan, lời chúc như sau: “ Cha xin chào anh chị em hành hương đến từ BaLan. Cha camn ơn anh chị em đến hiện diện nơi đây, cám ơn anh chị em vì những thể hiện tâm tình tốt đẹp và vì đã cầu nguyện luôn cho Cha. Với tâm hồn biết ơn, Cha nghĩ đến tất cả mọi người đồng huơng BaLan tại quê hương BaLan cũng như tại nước ngoài. Cha hết lòng ban phép lành cho tất cả.
Sau những lời chào chúc trên, mọi người hiệp nhau đọc Kinh lạy Cha, rồi sau đó, ĐTC thinh lặng làm dấu thánh giá ban Phép Lành cho mọi người.
Trong khi đó, cũng vào lúc sau trưa, Tiến Sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã công bố thông cáo báo chí về tình trạng sức khỏe của ĐTC như sau:
ĐTC tiếp tục tiến bộ chậm và từ từ trong sự bình phục. ĐTC xuống ngồi nơi ghế nhiều giờ trong ngày, cử hành thánh lễ trong nhà nguyện riêng, và tiếp xúc làm việc với các cộng sự viên của ngài, trực tiếp theo dõi những hoạt động của Tòa Thánh và những sinh hoạt của Giáo hội. Để giúp ĐTC nhận chất bổ calori cách tốt hơn, và để giúp phục hồi sức mạnh, người ta đã bắt đầu áp dụng phương pháp chuyển đồ ăn qua một ống dẫn đặt qua lỗ mủi vào bao tử. Mọi cuộc tiếp kiến đều được hủy bỏ.
Việc chăm sóc y tế được thực hiện bởi nhân viên của Phòng Y Tế và Sức Khỏe của Quốc Gia Vatican, dưới sự điều khiển của Bác Sĩ Renato Buzzonetti, bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha.
Tin Vatican ( Vat 30 tháng 3 năm 2005): Sáng Thứ Tư hôm qua 30 tháng 3, đã không có buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu như thường lệ. Nhưng như một bất ngờ, vào khoảng sau 11 giờ trưa một chút, ĐTC đã xuất hiện bên cửa sổ phòng làm việc của ngài, trong vòng khoảng 4 phút, để chào dân chúng đang tựu họp tại quảng trường thánh Phêrô.
ĐTC đã cố gắng nói vài lời nhưng không thể nói thành tiếng được, nên vị phụ tá ngài đã đọc thay những lời chào chúc ngắn bằng ba thứ tiếng, Ý, Đức và Ba Lan.
Bằng tiếng Ý, lời chào chúc được đọc lên như sau: Cha chào chúc những anh chị em tín hữu nói tiếng Ý, đặc biệt những bạn trẻ nam nữ từ Giáo Phận Milano hành hương đến bên cạnh mộ thánh tông đồ Phêrô, để nói lên Đức Tin của họ vào Chúa Kitô, Đấng đã chịu chết và đã phục sinh. Các bạn trẻ chúng con rất thân mến, ước gì tình bạn với Chúa Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta, luôn soi sáng cuộc đời chúng con. Chúng con hãy sống kết hiệp với Người nhờ qua việc lắng nghe Lời Chúa và tích cực tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể. Chúng con hãy là những chứng nhân trung thành, đặc biệt giữa những bạn đồng tuổi chúng con. Với lòng mộ mến, Cha chúc mừng Phục Sinh tất cả mọi người.
Bằng tiếng Đức, lời chào chúc được đọc lên như sau: Cha chào chúc Phục Sinh tất cả mọi anh chị em hành hương nói tiếng Đức. Nguyện chúc Bình an của Đấng Phục Sinh luôn ở cùng tất cả anh chị em.
Và bằng tiếng BaLan, lời chúc như sau: “ Cha xin chào anh chị em hành hương đến từ BaLan. Cha camn ơn anh chị em đến hiện diện nơi đây, cám ơn anh chị em vì những thể hiện tâm tình tốt đẹp và vì đã cầu nguyện luôn cho Cha. Với tâm hồn biết ơn, Cha nghĩ đến tất cả mọi người đồng huơng BaLan tại quê hương BaLan cũng như tại nước ngoài. Cha hết lòng ban phép lành cho tất cả.
Sau những lời chào chúc trên, mọi người hiệp nhau đọc Kinh lạy Cha, rồi sau đó, ĐTC thinh lặng làm dấu thánh giá ban Phép Lành cho mọi người.
Trong khi đó, cũng vào lúc sau trưa, Tiến Sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã công bố thông cáo báo chí về tình trạng sức khỏe của ĐTC như sau:
ĐTC tiếp tục tiến bộ chậm và từ từ trong sự bình phục. ĐTC xuống ngồi nơi ghế nhiều giờ trong ngày, cử hành thánh lễ trong nhà nguyện riêng, và tiếp xúc làm việc với các cộng sự viên của ngài, trực tiếp theo dõi những hoạt động của Tòa Thánh và những sinh hoạt của Giáo hội. Để giúp ĐTC nhận chất bổ calori cách tốt hơn, và để giúp phục hồi sức mạnh, người ta đã bắt đầu áp dụng phương pháp chuyển đồ ăn qua một ống dẫn đặt qua lỗ mủi vào bao tử. Mọi cuộc tiếp kiến đều được hủy bỏ.
Việc chăm sóc y tế được thực hiện bởi nhân viên của Phòng Y Tế và Sức Khỏe của Quốc Gia Vatican, dưới sự điều khiển của Bác Sĩ Renato Buzzonetti, bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha.