Tâm tình người dân Ba Lan trước tin ĐGH lâm trọng bệnh.

WADOWICE, BA LAN 1/04/05 - Trước tin ĐGH lâm trọng bệnh, hàng triệu người dân Ba Lan đã đến các nhà thờ cầu nguyện cho Ngài.

Ngay tại nơi sinh quán của ĐGH là Wadowice, hàng ngàn người trong buổi sáng thứ Sáu đã đến nhà thờ dự lễ cầu nguyện cho ĐGH. Nhiều người mắt đẫm lệ, phát biểu những lời lẽ thương cảm. Nhiều người không chịu tin Ngài có thể qua đời nay mai.

Bà Maria Danecka, trạc 40 tuổi nói: “Tôi đến để cầu nguyện cho ĐGH. Ngài bỏ chúng tôi đi thì không biết lấy ai chỉ dẫn và giúp chúng tôi hiểu thế giới ngày nay”.

Buổi cầu nguyện cho ĐGH tại thủ đô Warsaw
Những thánh đường ở thủ đô Warsaw và tỉnh lỵ Krakow chật ních giáo dân. Hai nơi này là những giáo phận mà Đức TGM Wojtyla cai quản trước khi được bầu làm Giáo Hoàng năm 1978.

Cô Lidia Majecka, một sinh viên 18 tuổi nói: “Hôm nay tôi có bài thi, tôi thức đêm rất trễ để học bài nhưng nghe radio, tôi được biết ĐGH lâm trọng bệnh nên tôi quyết định đi lễ cầu nguyện cho Ngài rồi về đi thi”.

Cô kể thêm: “Trong lúc làm bài thi, đầu óc tôi không sao tập trung hết sự chú ý vào bài thi mà cứ tưởng nhớ đến sự đau đớn của ĐGH”

Người dân Ba Lan coi ĐGH Gioan Phaolô II là vị lãnh tụ tinh thần của họ. Nhiều công nhân, trong lúc làm việc nghỉ tay, thầm cầu nguyện cho ĐGH.

Bà Beata Laczynska trạc độ 40 nói: ”Chính ra giờ này tôi phải làm việc, nhưng ghé qua nhà thờ một chút cầu nguyện cho ĐGH.” Bà vừa nói vừa lau nước mắt” “Tôi phải cầu nguyện cho Ngài. Tôi không thể làm việc được nếu chưa cầu nguyện cho Ngài”

Một thiếu nữ Ba Lan cầu nguyện cho ĐGH
Tại miền Nam Tatra nơi có nhiều núi non mà hồi còn trẻ ĐGH thường hay chơi trượt tuyết. Dân làng đã canh thức suốt đêm cầu nguyện cho ĐGH.

Còn dân chúng người Do Thái ở thủ đô Warsaw cũng tụ tập cầu nguyện cho ĐGH. Vị giáo sĩ trưởng Do Thái Michael Schudrich nói: “Không có vị lãnh tụ tôn giáo nào đã làm nhiều việc để hòa giải giữa người Kitô Giáo và Do Thái Giáo cho bằng ĐGH Gioan Phaolô II. Và Ngài đã đã làm nhiều việc để chống lại phong trào bài người Do Thái”.

Tưởng cũng nên nói thêm ĐGH 84 tuổi được toàn dân Ba Lan kính yêu vì chính trong chuyên trở về thăm Ba Lan lần đầu tiên trong ngôi vị Giáo Hoàng, Ngài đã tuyết giảng một tư tưởng khởi hứng cho người dân Ba Lan đứng lên thách đố lại với đảng Công Sản, đưa đến sự ra đời của Công Đoàn Đoàn Kết do ông Lech Walesa lãnh đạo. Từ phong trào này, dân Ba Lan đã đánh đổ được chế độ cộng sản và lôi kéo theo sự sụp đổ của toàn thể chế độ cộng sản.

Cựu tổng thống Ba Lan, ông Lech Walesa tuyên bố với hãng thông tấn Reuters: “Tôi cầu xin cho sức khoẻ của ĐGH được sớm bình phục. Thế giới nói chung và Ba Lan nói riêng cần đến Ngài”

Còn ông Janusz Poniewierski, bạn thân của ĐGH và là tác giả quyển sách nói về ĐGH đã tuyên bố: “Người dân Ba Lan đang chứng kiến cảnh hoàng hôn. Chúng tôi thương yêu ĐGH. Chúng tôi không chuẩn bị, và nhất định không bao giờ chuẩn bị để Ngài ra đi.”