Cùng cầu nguyện và hiệp thông với Cha Chung trong giờ lâm tử

Vatican, ngày 02/04/2005 (Zenit) - Vào buổi tối hôm thứ sáu ngày 01/04/2205, khoảng gần một trăm ngàn tín hữu đã tự động tụ họp về quảng trường Thánh Phêrô để canh thức cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Tất cả thế giới từ Roma cho đến khắp Năm Châu, nhất là tại Ba Lan, giáo dân đã tụ họp đông đảo để trong các thánh đường để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đặc biệt có rất nhiều bạn trẻ cũng đã đến tham dự các buổi canh thức này.

Tại quảng trường Thánh Phêrô, tất cả đã sốt sắng lần hạt Mân Côi và cùng hiệp thông với vị Cha chung trong những giờ phút lâm chung.

Trong một thông báo vào lúc 12g30 ngày thứ sáu mùng 1/4, tiến sĩ M. Navarro Valls đã bước ra phòng báo chí với vẻ mặt trầm trọng hơn mọi lần. Ông đã thông báo cho báo chí biết : « Đức Thánh Cha vẫn còn tỉnh. Cũng như tôi đã thông báo vào buổi sáng, Ngài đã dâng Thánh Lễ. Vào khoảng 7g15, tôi có mặt ở đó, Đức Giáo Hoàng nhắc nhớ rằng hôm nay là ngày thứ sáu, ngày mà từ khi làm linh mục, Ngài luôn đi đàng Thánh Giá. Ngài đã xin đọc 14 chặng đàng Thánh Giá cho Ngài. Ngài đã chăm chú lắng nghe các chặng Đàng Thánh Giá và đã làm dấu Thánh Giá trong khi nghe đọc mỗi Chặng. Chỉ ít phút sau Chặng Đàng Thánh Giá, Ngài đã muốn đọc kinh nguyện « giờ kinh trước trưa » của Phụng Vụ Các Giờ Kinh ».

Đức Thánh Cha cũng đã tiếp các người cộng sự viên thân cận nhất : « Tôi đã thấy Đức Thánh Cha tiếp một số các vị cộng sự viên thân cận nhất của Ngài sáng hôm nay trong căn phòng của Ngài : tôi đã thấy Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Sodano, vị phụ tá của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh là đức tổng giám mục Sandri, Đức Hồng Y Ruini, Đức Hồng Y Szoka, niên trưởng Hồng Y đoàn, Đức Hồng Y Ratzinger, đức tổng giám mục Lajolo và đức tổng giám mục Sardi.

Thông báo về bệnh trạng của Đức Thánh Cha vào lúc 12g30 ngày thứ Sáu mùng 1/4/2005, Ông Navarro Valls đã trình bầy ngắn gọn : « bệnh trạng không có gì thay đổi, vẫn còn trầm trọng. Biểu đồ sự sống của Ngài rất yếu. Áp huyết của Ngài lên xuống bất thường. Đức Thánh Cha vẫn còn tỉnh táo, hoàn toàn ý thức và tôi phải nói điều này là Ngài rất thanh thản. Ít phút trước đây trước khi tôi ra gặp quý vị, Ngài đã xin người ta đọc cho Ngài các đoạn Kinh Thánh, và Ngài đã chăm chú lắng nghe. Đó là khung cảnh lúc nay ».

Khi được các phóng viên báo chí hỏi là tại sao Đức Giáo Hoàng đã không muốn đi nhà thương ? Ông Navarro Valls đã trả lời : « Tất nhiên người ta cũng đã nói với Ngài, Ngài cũng hoàn toàn ý thức về bệnh tình nguy ngập và đã hỏi một cách rõ ràng là có nhất thiết phải đi nhà thương không. Người ta đã trả lời rằng cũng không nhất thiết phải đến nhà thương, mặc dù việc cấp cứu ở đó được bảo đảm hơn, và Ngài đã quyết định ở lại phòng của Ngài ».

Một phóng viên khác hỏi về xem Ông Navarro có cảm tưởng gì trong những giây phút đó. Ông đã trả lời : « tôi nghĩ rằng những cảm tình riêng của tôi không đáng quan tâm gì. Nhưng chắc chắn đây là một hình ảnh mà tôi chưa bao giờ gặp thấy được trong suốt 26 năm qua : Đức Giáo Hoàng hoàn toàn tỉnh táo và vô cùng thanh thản, mặc dù hơi thở khá khó khăn, quả là một hình ảnh hoàn toàn mới ».