(Vatican 2/4/2005). Từ chiều ngày thứ Bẩy 2/4/2005, hàng chục ngàn người đang tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trong đêm canh thức 2/4/2005 để cầu nguyện cho sức khoẻ của Đức Thánh Cha thì hay tin Đức Thánh Cha qua đời.

Hình ảnh tại quảng trường Thánh Phêrô
Tiếng đọc kinh Mân Côi ngừng hẳn lại. Ông Martteo Reccelli, một tín hữu đến từ thị trấn Rovigo ở miền Bắc nước Ý cho biết: “Một bầu không khí im lặng khổng lồ chụp xuống. Chính sự im lặng đó nói lên rất nhiều. Ngài là một vĩ nhân, không chỉ theo nghĩa tôn giáo”.

Sau lúc im lặng bàng hoàng, nhiều người bắt đầu cất tiếng khóc. Trước tiền đình Đền Thờ Thánh Phêrô, một chủng sinh Ba Lan vẫy lá cờ đỏ trắng của Ba Lan chậm chạp trong khi các giới chức của Vatican xin mọi người yên lặng và hướng dẫn mọi người cầu nguyện “để đồng hành với Đức Thánh Cha trong những bước đầu tiên của ngài về Thiên Quốc”.

Trong khi những tiếng chuông buồn được đánh lên trong màn đêm, một nhóm tu sĩ hát: “Alleluia, ngài sẽ phục sinh”. Sau đó, mọi người cùng hát bài Ave Maria.

Sau buổi tưởng niệm ngắn trong đó hai bài đọc Thánh Thư ngắn đã được một nam tu sĩ và một phụ nữ đọc, một linh mục xin cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha “được các thiên thần chào đón và đưa ngài lên Thiên Quốc”.

Trích dẫn lời Đức Thánh Cha thường nói, một tu sĩ hô to “Đừng sợ”. Dân chúng trên quảng trường Thánh Phêrô đã vỗ tay hoan hô một hồi dài. Theo truyền thống Ý, tràng vỗ tay dài sau phút im lặng là nghi thức dành cho các vĩ nhân.

Trong đêm thứ Bẩy nhiều người vẫn tiếp tục ở lại. Một số qùy trên quảng trường Thánh Phêrô, trong khi đó những người khác đứng yên lặng cầu nguyện.

Tiến sĩ Navarro-Valls đã thông báo về cái chết của Đức Thánh Cha qua email cho các thông tín viên báo chí khắp nơi trên thế giới. Trong khi đó, đài truyền hình Vatican cho chạy hàng chữ “Các thiên thần chào đón cha”.

Sau khi tin buồn lan ra, số người tràn đến quảng trường Thánh Phêrô càng lúc càng đông đảo. Con số người tụ tập trong khu vực này lên đến hơn 70,000 người. Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói với dân chúng: "Chúng ta như đàn chiên mồ côi".

Elisabetta Pomacalca, một thiếu nữ Pêru 25 tuổi đang làm việc tại Rôma, một trong số những người có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô và đã lặng người đi khi nghe tin Đức Thánh Cha qua đời, cho biết: “Năm ngoái cha tôi qua đời, giờ đây tôi có cùng cảm giác bàng hoàng như vậy”.

Beata Sowa, một người hành hương cho biết: “Tôi là người Ba Lan. Đối với tôi ngài là một người cha khả kính và thân thiết”.

Chú bé giúp lễ Federico Fava, quỳ trên quảng trường Thánh Phêrô, mắt đẫm lệ nghẹn ngào nói: “Cha tôi chết rồi, tôi không còn được gặp ngài nữa”.

Caterina Zarattoro, một hướng đạo sinh 18 tuổi tại Rôma cho biết cô sẽ mãi mãi nhớ đến ngài “giáo hoàng của thanh niên”.

Sau buổi cầu nguyện, một nhóm gồm hơn 50 thanh niên Rôma đứng thành một vòng lớn với đàn guitar và hát bài “Ở lại với chúng con”.

Hai thiếu nữ Chiara Tomfoni và Gulia Lanza quấn mình trong áo choàng cho biết “Chúng tôi 16 tuổi, ngài đã là giáo hoàng từ khi chúng tôi sinh ra. Chúng tôi xem ngài là người cha thân thiết khả kính”.