(Fides, 3/4/2005) Cha Donald De Souza, phó tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Ấn cho thông tấn xã Fides biết như sau về phản ứng của người dân Ấn trước tin Đức Thánh Cha qua đời.

“Cả nước rúng động và chia sẻ niềm thương đau của chúng tôi. Sự bày tỏ này của tình liên đới và cảm tình là điều chưa từng có và hoàn toàn bất ngờ. Cả nước dường như cùng than khóc”.

“Các nhà thờ đều chật cứng. Nhiều người ở lại cầu nguyện suốt đêm nay. Bên ngoài nhà thờ là những hình ảnh lớn của Đức Thánh Cha, và theo phong tục của Ấn hàng đoàn người không dứt đến bày tỏ lòng kính trọng, thắp một ngọn nến, để lại một vòng hoa. Đa số người đến không phải là Công Giáo. Họ theo Ấn Giáo, Phật Giáo và Hồi Giáo”.



Mọi người hiển nhiên nhận ra rằng thế giới vừa mất đi một người con của Thiên Chúa, một nhà lãnh đạo Kitô Giáo nhưng cũng là một nhà lãnh đạo được nhiều người không Công Giáo và vô thần kính trọng.

Các hoạt động bác ái Công Giáo trên đất nước nghèo khổ này qua điển hình là Mẹ Têrêxa đã khiến nhiều người Ấn có cảm tình đặc biệt với Công Giáo.

Trong khi đó, tại Bangalore, nhiều hình ảnh cho thấy người Công Giáo tại đây khóc thương Đức Thánh Cha rất thảm thiết.