Thánh phố Roma chuẩn bị tang lễ cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

ROME 04/04/05 Thành phố Rome đang chuẩn bị phải đối phó với một sự kiện chưa từng thấy đó là vào khoảng 2 triệu người sẽ đế Rome một lúc trong tuần này để tham dự tang lễ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Thành phố Rome đang ráo riết xiết chặt các biện pháp an ninh, sắp đặt nơi ăn chốn ở, nước uống, phương tiện vận chuyển và y tế cho khách ngoại quốc cũng như cư dân Ý đổ về Vatican kể từ hôm nay để kính viếng thi hài và tham dự đám tang đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được cử hành vào sáng thứ Sáu 8/4/05

Ông Walter Veltroni, Thị Trưởng thành phố Rome, tuyên bố “ Biến cố này giống như tổ chức Năm Thánh trong 48 tiếng đồng hồ”. Ý ông nói trong cả Năm Thánh 2000 thành phố Rome đã phải vất vả đón tiếp vài triệu người đến Roma

Trong ngày thứ Hai thi hài ĐGH được để ở đền thánh Phêrô cho mọi người chiêm bái. Người ta tiên liệu sẽ có hàng hàng, lớp lớp người sẽ đến kính viếng đức Cố Giáo Hoàng.

Thánh lễ an táng, theo dự liệu sẽ, được tổ chức tại quảng trường Thánh Phêrô giống như lễ an táng của các vị cố Giáo Hoàng tiền nhiệm là Đức Phaolô VI, Đức Gioan Phaolô I và Đức Phaolô I. Thánh lễ án táng thường kéo dài 2 tiếng đồng hồ với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới

Cứ theo nghi thức tang lễ của vị cố Giáo Hoàng được chôn cất năm 1978 thì quan tài sẽ được đặt trên một tấm thảm đỏ trước bàn thờ, Các vị Hồng Y mặc phẩm phục đỏ đi và ngồi theo thứ tự thâm niên chức vụ.

Trong buổi lễ vệ sĩ Thụy Sĩ mà ta gọi là “Lính Đức Giáo Hoàng” trong bộ y phục tím vàng đỏ, rất sặc sỡ, sẽ qùy trước quan tài, tay phải nắm gươm, tay trái giơ lên chào từ biệt ĐGH.

Trong ngày Chúa Nhật hôm qua nội các Ý đã họp phiên khẩn cấp.Trong khi đó Bộ bảo vệ thành phố thủ đô chuẩn bị ráo riết các biện pháp an ninh để đề phóng khủng bố. Ông Bộ Trưởng Roberto Calderoli tuyên bố: Chúng tôi thực sự chưa tiên liệu được là 1 hay 2 triệu người sẽ đến tham dự tang lễ”

Những người đến cầu nguyện cho ĐGH
Trong 26 năm trong ngôi vị Giáo Hoàng, Ngài đã không biết mệt mỏi tông du hàng trăm nước trên thế giới. Biết bao nhiêu người yêu thương Ngài. Rồi ngay tại thành phố Rome, trong những ngày Chúa Nhật, Ngài cũng hay đi viếng thăm hơn 300 giáo xứ nên chính người dân Rome đã có những dịp gần gũi với Ngài.Từ ngày thứ Năm tuần qua, khi tin ĐGH lâm trọng bệnh vừa được loan ra, công trường thánh Phêrô lúc nào cũng có đông đảo người kéo đến cầu nguyện cho Ngài. Người ta đã nhìn thấy nhiều người đem chăn mền đến ngủ ngay trên các lối đi hành lang trong đêm giá lạnh khoảng 1 hay 2 độ C. Lúc tuyên bố ĐGH hoàng băng hà thì ngay tại quảng trường Thánh Phêrô có khoảng trên 100,000 người đứng tại đó. Nhìn những bức hình chụp từ trên cao, người ta chỉ thấy một khu vực rộng lớn với những chấm đen li ti.

Thủ Tướng Berlusconi đã chỉ định ông Guido Bertolaso đặc trách công tác chuẩn bị. Ông này, trong những năm gần đây, là người chuyên môn tổ chức những biến cố quan trọng có đông người đến tham dự. Ông đã thành công trong việc tổ chức ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2000 tại Rome với khoảng trên 1 triệu bạn trẻ đến thừ khắp nơi trên thế giới.

Hiện nay một vài biện pháp an ninh đã được đem ra áp dụng: Tất cả con đường lớn dẫn đến Tòa Thánh đã không cho xe cộ tư nhân lưu thông, các xe cứu thương đã sẵn sàng túc trực để giúp khách hành hương khi cần.

Hội đồng thành phố Rome đã tăng cường nhiều chuyến xe buýt chạy từ các ga xe lửa đến, dành nhiều chổ đậu xe. Nước uống và các phương tiện y tế đã được thiết lập chung quanh khu vực Tòa Thánh. Hàng ngàn nhà vệ sinh lưu động đã được thiết lập.

Nhiều lều trại đã được dựng để dung chứa khách hành hương. Một tờ báo ở Rome cho biết các giới chức thành phố đã dự liệu dùng nguyên con đường và vận động trường Olympic đê làm nơi cư trú cho khách hành hương.

Một điều mọi người lo ngại cho đám tang của ĐGH là thời tiết vào mùa Xuân tại Rome thường hay có những cơn mưa lớn.