ANKARA, Thổ nhĩ kì - Anh Mehmet Ali Agca, người bắn và làm trọng thương ĐGH Gioan Phalô II vào năm 1981, từ trong nhà tù ở thổ Nhĩ Kì nói rằng anh đang khóc thương và để tang Đức Giáo Hoàng vì cái chết của “người anh tinh thần” của tôi. Agca tỏ ý muốn được đi tham dự tang lễ của Đức Giáo Hoàng tại Roma.

Luật sư của Agca nói rằng vào ngày thứ Ba ông sẽ làm dơn xin các công tố viên để xin về việc này, nhưng ông cũng nói ít có hy vọng thực hiện được ý định trên. Hiện Agca đang bị giam trong nhà tù tối an toàn ở Thổ.

Agca trong một là thư viết đã nói: "Tôi tham dự vào việc tang khóc thương của các người Công giáo Kitô giáo”. Anh gọi Đức Giáo Hoàng là “người anh ttinh thần”.

Agca cũng nói qua luật sư rằng: “Tôi phải ở đó. Tôi phải tham dự lễ an táng. Nếu tôi không đi dược thì nhất quyết ai đó trong gia đình tôi phải hiện diện ở đó”.

Đức Thánh Cha Gioan Phalô II vào năm 1983 đã đến gặp Agca trong nhà tù ở Roma và tha tội cho anh ta.

Sau thời gian đó Đức thánh Cha còn gặp thân nhân của Agca nữa: gặp mẹ của anh vào năm 1987 và người anh vào năm 1997.

Agca đã ở trong nhà tù Ý đại lợi 20 năm và vào năm 2000 được dẫn độ về Thổ nhĩ kì. Tại đây anh bị kết án 17 năm tù về những tội phạm trước đây.