Thứ Sáu 1/4/2005:
6h30 sáng thứ Sáu:
Lúc 6h30 sáng thứ Sáu, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, trưởng phòng Báo Chí Tòa Thánh đưa ra thông báo sau đây:
“Sáng hôm nay bệnh tình của Đức Thánh Cha trở nên nguy kịch. Buổi trưa hôm qua 31/3, như đã thông báo, theo sau việc nhiễm trùng đường tiểu đã được xác nhận, Đức Thánh Cha đã bị đột quỵ vì sốc nhiễm khuẩn. Lập tức Đức Thánh Cha đã được một nhóm bác sĩ túc trực cấp cứu ngay trong phòng của Ngài.
Những trị liệu thích hợp và các biện pháp cấp cứu tim đã được khởi động. Mọi người tôn trọng ý muốn của Đức Thánh Cha muốn ở lại trong phòng ngài, nơi đó trong bất kỳ trường hợp nào cũng có thể bảo đảm có các chăm sóc y khoa hoàn chỉnh và hữu hiệu.
Vào chiều thứ năm bệnh trạng của ngài ổn định tạm thời nhưng vài giờ sau đó lại trở nên trầm trọng.
Tình trạng của Đức Thánh Cha đang được theo dõi kỹ lưỡng.
Đức Thánh Cha hoàn toàn tỉnh táo và thanh thản. Lúc 19h17’ chiều hôm qua Ngài đã chịu Phép Xức Dầu.
Vào lúc 6 giờ sáng hôm nay ngài đã đồng tế thánh lễ.
Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh và tất cả những người cộng sự viên thân tín của Đức Thánh Cha đều hiệp thông cầu nguyện đang khi theo dõi sát những biến chuyển về bệnh tình của Đức Giáo Hoàng.
Đức Thánh Cha đang được sự trợ giúp của bác sĩ riêng của ngài là bác sĩ Renato Buzzonnetti, hai bác sĩ chuyên về hồi sinh, một bác sĩ tim và một chuyên về tai mũi họng cùng với hai y tá.”
12h30 sáng thứ Sáu:
Lúc 12h30 sáng thứ Sáu, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, trưởng phòng Báo Chí Tòa Thánh đưa ra thông báo cập nhật tình trạng sức khoẻ của Đức Thánh Cha như sau:
“Sáng nay Đức Giáo Hoàng vẫn tỉnh táo, như đã nói trước đây ít lâu, sáng nay ngài đã đồng tế thánh lễ.
Lúc 7:15 sáng, khi nhận ra hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày mà ngài luôn đi đàng Thánh Giá, ít nhất là từ khi trở thành linh mục, ngài đã yêu cầu đọc 14 Chặng Đàng Thánh Giá cho ngài. Ngài chăm chú theo dõi những lời kinh và tôi thấy ngài làm dấu thánh giá ở cuối mỗi chặng.
Ít lâu sau khi xong Chặng Đàng Thánh Giá, ngài yêu cầu cử hành giờ Kinh Phụng Vụ và chỉ định cụ thể đọc Kinh Giờ Ba cho ngài.
Tôi thấy ngài tiếp một vài cộng sự viên trong phòng ngài: tôi thấy có Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Camillo Ruini, Giám Quản giáo phận Rôma, Đức Hồng Y Edmund Szoka, tổng quản thành Vatican; Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Đoàn; Đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, thư ký bộ Quan Hê, Các Nước; và Đức Tổng Giám Mục Paolo Sardi, phụ tá Nhiếp Chính Giáo Triều Rôma.
Tình trạng của ngài trong lúc này đây ổn định. Các yếu tố nguy kịch vẫn tiếp tục. Các chỉ số sinh học thay đổi. Áp huyết không lên xuống thất thường. Đức Thánh Cha vẫn sáng suốt, hoàn toàn tỉnh táo, và tôi phải nói là rất thanh thản.
Trước khi tôi đến đây không lâu, ngài yêu cầu đọc một đoạn Thánh Kinh và chăm chú theo dõi. Đó là tình trạng trong lúc này đây.
Tôi có thể thông báo rằng văn phòng báo chí sẽ để mở đêm nay. Các thông tấn xã cần biết là nếu có tin tức gì chúng tôi nghĩ là quan trọng họ sẽ nhận được qua hệ thống điện tử của chúng tôi”.
Thứ Bẩy 2/4/2005:
Lúc 11h30:
Lúc 11h30 sáng thứ Bẩy, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, trưởng phòng Báo Chí Tòa Thánh đưa ra thông báo sau đây:
“Thông tin sau đây là bản tin cập nhật cho đến 9 giờ sáng nay:
Tình trạng tổng quát về tim mạch và tiêu hóa cơ bản không thay đổi, và do đó là rất trầm trọng.
Vào mờ sáng hôm nay, tình trạng lúc tỉnh lúc mê đã thấy xuất hiện. Đức Thánh Cha đã dự thánh lễ cử hành lúc 7h30 sáng.
Đêm qua, có lẽ Đức Thánh Cha đã có trong trí hình ảnh những người bạn trẻ mà ngài đã gặp trong suốt triều Giáo Hoàng của ngài. Thật vậy, ngài dường như đã đề cập đến họ khi lặp đi lặp lại nhiều lần câu này: ”Cha đã tìm kiếm các con. Giờ đây các con đến với cha. Và cha cám ơn các con”
Lúc 7h chiều:
Lúc 7h chiều thứ Bẩy, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, trưởng phòng Báo Chí Tòa Thánh đưa ra thông báo sau đây:
“Tình trạng của Đức Thánh Cha vẫn rất nguy kịch.
Cuối buổi sáng ngài bị sốt cao
Khi được những người giúp việc hỏi, ngài vẫn trả lời chính xác”
6h30 sáng thứ Sáu:
Lúc 6h30 sáng thứ Sáu, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, trưởng phòng Báo Chí Tòa Thánh đưa ra thông báo sau đây:
“Sáng hôm nay bệnh tình của Đức Thánh Cha trở nên nguy kịch. Buổi trưa hôm qua 31/3, như đã thông báo, theo sau việc nhiễm trùng đường tiểu đã được xác nhận, Đức Thánh Cha đã bị đột quỵ vì sốc nhiễm khuẩn. Lập tức Đức Thánh Cha đã được một nhóm bác sĩ túc trực cấp cứu ngay trong phòng của Ngài.
Những trị liệu thích hợp và các biện pháp cấp cứu tim đã được khởi động. Mọi người tôn trọng ý muốn của Đức Thánh Cha muốn ở lại trong phòng ngài, nơi đó trong bất kỳ trường hợp nào cũng có thể bảo đảm có các chăm sóc y khoa hoàn chỉnh và hữu hiệu.
Vào chiều thứ năm bệnh trạng của ngài ổn định tạm thời nhưng vài giờ sau đó lại trở nên trầm trọng.
Tình trạng của Đức Thánh Cha đang được theo dõi kỹ lưỡng.
Đức Thánh Cha hoàn toàn tỉnh táo và thanh thản. Lúc 19h17’ chiều hôm qua Ngài đã chịu Phép Xức Dầu.
Vào lúc 6 giờ sáng hôm nay ngài đã đồng tế thánh lễ.
Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh và tất cả những người cộng sự viên thân tín của Đức Thánh Cha đều hiệp thông cầu nguyện đang khi theo dõi sát những biến chuyển về bệnh tình của Đức Giáo Hoàng.
Đức Thánh Cha đang được sự trợ giúp của bác sĩ riêng của ngài là bác sĩ Renato Buzzonnetti, hai bác sĩ chuyên về hồi sinh, một bác sĩ tim và một chuyên về tai mũi họng cùng với hai y tá.”
12h30 sáng thứ Sáu:
Lúc 12h30 sáng thứ Sáu, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, trưởng phòng Báo Chí Tòa Thánh đưa ra thông báo cập nhật tình trạng sức khoẻ của Đức Thánh Cha như sau:
“Sáng nay Đức Giáo Hoàng vẫn tỉnh táo, như đã nói trước đây ít lâu, sáng nay ngài đã đồng tế thánh lễ.
Lúc 7:15 sáng, khi nhận ra hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày mà ngài luôn đi đàng Thánh Giá, ít nhất là từ khi trở thành linh mục, ngài đã yêu cầu đọc 14 Chặng Đàng Thánh Giá cho ngài. Ngài chăm chú theo dõi những lời kinh và tôi thấy ngài làm dấu thánh giá ở cuối mỗi chặng.
Ít lâu sau khi xong Chặng Đàng Thánh Giá, ngài yêu cầu cử hành giờ Kinh Phụng Vụ và chỉ định cụ thể đọc Kinh Giờ Ba cho ngài.
Tôi thấy ngài tiếp một vài cộng sự viên trong phòng ngài: tôi thấy có Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Camillo Ruini, Giám Quản giáo phận Rôma, Đức Hồng Y Edmund Szoka, tổng quản thành Vatican; Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Đoàn; Đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, thư ký bộ Quan Hê, Các Nước; và Đức Tổng Giám Mục Paolo Sardi, phụ tá Nhiếp Chính Giáo Triều Rôma.
Tình trạng của ngài trong lúc này đây ổn định. Các yếu tố nguy kịch vẫn tiếp tục. Các chỉ số sinh học thay đổi. Áp huyết không lên xuống thất thường. Đức Thánh Cha vẫn sáng suốt, hoàn toàn tỉnh táo, và tôi phải nói là rất thanh thản.
Trước khi tôi đến đây không lâu, ngài yêu cầu đọc một đoạn Thánh Kinh và chăm chú theo dõi. Đó là tình trạng trong lúc này đây.
Tôi có thể thông báo rằng văn phòng báo chí sẽ để mở đêm nay. Các thông tấn xã cần biết là nếu có tin tức gì chúng tôi nghĩ là quan trọng họ sẽ nhận được qua hệ thống điện tử của chúng tôi”.
Thứ Bẩy 2/4/2005:
Lúc 11h30:
Lúc 11h30 sáng thứ Bẩy, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, trưởng phòng Báo Chí Tòa Thánh đưa ra thông báo sau đây:
“Thông tin sau đây là bản tin cập nhật cho đến 9 giờ sáng nay:
Tình trạng tổng quát về tim mạch và tiêu hóa cơ bản không thay đổi, và do đó là rất trầm trọng.
Vào mờ sáng hôm nay, tình trạng lúc tỉnh lúc mê đã thấy xuất hiện. Đức Thánh Cha đã dự thánh lễ cử hành lúc 7h30 sáng.
Đêm qua, có lẽ Đức Thánh Cha đã có trong trí hình ảnh những người bạn trẻ mà ngài đã gặp trong suốt triều Giáo Hoàng của ngài. Thật vậy, ngài dường như đã đề cập đến họ khi lặp đi lặp lại nhiều lần câu này: ”Cha đã tìm kiếm các con. Giờ đây các con đến với cha. Và cha cám ơn các con”
Lúc 7h chiều:
Lúc 7h chiều thứ Bẩy, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, trưởng phòng Báo Chí Tòa Thánh đưa ra thông báo sau đây:
“Tình trạng của Đức Thánh Cha vẫn rất nguy kịch.
Cuối buổi sáng ngài bị sốt cao
Khi được những người giúp việc hỏi, ngài vẫn trả lời chính xác”