ROMA - Với 2 triệu người sẽ tham dự tang lễ tiễn biệt Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, chính quyền thành phố Roma và Vatican đang có những kế hoạch cụ thể để cho trật tự và an ninh cùng những nhu cầu nhân bản khác của khách hành hương được dễ dàng và trôi chảy.
Theo báo cáo cho biết đến nay đã có chừng 200 vị vua, quốc trưởng, tổng thống, và thủ tướng các quốc gia loan báo sẽ tới tham dự tang lễ tại Roma. Ngay cả hoàng tử Anh quốc đã cố ý đình hoãn lễ cưới của mình để có thể đến tham dự tang lễ Đức giáo hoàng.
Hấu hết các người có tên tuổi và quyền thế trên thế giới đều sẽ về Roma trong dịp này: Tổng thống các nước Nga, Hoa kỳ, Pháp, Đức, v.v... tổng thư kí Liên Hiệp Quốc và các vị Giáo chủ các Giáo Hội và Tôn Giáo trên thế giới. Chưa bao giờ có một số đông các chính khách và tổng thống thủ tướng các nước trong cùng một thời gian và tại một nơi chốn quy tụ về đông như vậy.
Do đó vấn đề bảo toàn an ninh cho các vị quốc trưởng thật là nan đề, tuy nhiên chính phủ Ý đả cử riêng ra 1500 cảnh sát an ninh bảo vệ cho các vị này, đó là chưa kể các bộ phận an ninh ngầm.
Vì số người vể đông như vậy, nên các phái đoàn đại diện các quốc gia cũng bị giới hạn về số người chính thức tham dự. Tỉ dụ như Phái Đoàn Chính Phủ Hoa Kỳ cũng chỉ có thể được cử 5 người chính thức trong phái đoàn mà thôi. Những người khác muốn đi phải đi riêng.
Roma với dân số 6 triệu người giờ đây phải nhận thêm 2 triệu người nữa thì quả là một nan giải. Có nghĩa là phải cung ứng mọi nhu cầu y cho một thành phố như là San Diego tương ứng có 2 triệu dân. Thử nghĩ như vậy đã thấy kinh khiếp!
Thị trưởng Roma là ông Walter Veltroni tuyên bố: “Đây thật là thách đố ngoại hạng cho chúng tôi”.
Tuy nhiên Roma là thành phố du lịch và đã từng có kinh nghiệm tiếp đón khách hành hương nhất là vào Năm Thánh 2000, nên họ có dư sức và khả năng để dự phòng những phương thế hữu hiệu.
Trong ngày hôm qua, ngày đầu tiên dân chúng xếp hàng kíng viếng di hài Đức thánh cha đặt tại Đền Thờ Thánh Phêrô và trung bình phải chờ đợi từ 4 tới 7 tiếng đồng hồ mới vào đền thánh được. Trong thời gian chờ đợi sẽ có nhu cầu về nước uống, vệ sinh, cứu thương và trật tự. Phóng viên của chúng tôi tại Roma cho biết, trên tuyến đường xếp hàng chờ đợi có sẵn các thiện nguyện viên tiếp tế các chai nước uống miễn phí, có nhà vệ sinh lưu động ở hai bên đường, có xe cứu thương và nhân viên y tế túc trực, có cảnh sát giữ an ninh.
Trong dịp này, có 7,500 cảnh sát viên được điều động giữ trật tự khắp nơi. Đấy là chưa kể lực lượng an ninh mật, các phương tiện đi chuyển, ngay cả máy bay trực thăng nữa... Tuy vậy việc vào kính viếng di hài Đức Thánh Cha lần này không phải đi qua cửa có máy rà xét như thường tình, vì lý do không thể xét được hết tất cả triệu ngưòi viếng xác, hơn thế ai cũng tin rằng trong một dịp quan trọng như thế chả lẽ lại còn có người có mưu đồ bất chính hay sao?
Các khách sạn và nhà khách tại Roma đều đã được giữ chỗ không còn chỗ trống, nên Roma đã phải mở những khu đất trống ngoại thành cho việc cấm trại tăng lều và những phương tiện di chuyển ăn uống cho khách hành hương.
Cũng có người đã kêu là các cửa tiệm chung quanh công trường thánh Phêrô đã tăng giá các đồ kỉ niệm và các thứ đồ ăn uống, tuy nhiên các chủ tiệm nói họ không cần làm thế vì có quá nhiều người mua đồ sùng mọi thứ, nên không cần tăng cũng đã lời chán. VẢ lại chính quyền kiểm sót giá cả khách sạn. Nguyên việc bán các đồ tràng hạt và ảnh thánh trong những ngày này có thể lên tới 65 triệu đôla.
Phát ngôn viên Bộ Nội Vụ và An Ninh Ý Đại Lợi là ông Michele Calderone từ chối không nói những cách thế mà Bộ Nội Vụ sẽ điều hành việc an ninh cho các chính khách ngoại quốc, tuy nhiên ông tin tưởng bảo là: “Có cách để đáp ứng nhu cầu an ninh, nhưng chúng tôi không bàn cho biết về các kế hoạch chi tiết này”.
Nhóm Thương Vụ Roma cho biết rằng trong khoảng một tuần lễ các nhà kinh doanh nhỏ và các cửa tiệm ở đây sẽ kiếm được ít nhất thêm 130 triệu mỹ kim.
Về di chuyển vé máy bay, xe hỏa, taxi... cũng kiếm thêm được chứng 200 triệu mỹ kim nữa trong tuần này.
Theo báo cáo cho biết đến nay đã có chừng 200 vị vua, quốc trưởng, tổng thống, và thủ tướng các quốc gia loan báo sẽ tới tham dự tang lễ tại Roma. Ngay cả hoàng tử Anh quốc đã cố ý đình hoãn lễ cưới của mình để có thể đến tham dự tang lễ Đức giáo hoàng.
Hấu hết các người có tên tuổi và quyền thế trên thế giới đều sẽ về Roma trong dịp này: Tổng thống các nước Nga, Hoa kỳ, Pháp, Đức, v.v... tổng thư kí Liên Hiệp Quốc và các vị Giáo chủ các Giáo Hội và Tôn Giáo trên thế giới. Chưa bao giờ có một số đông các chính khách và tổng thống thủ tướng các nước trong cùng một thời gian và tại một nơi chốn quy tụ về đông như vậy.
Do đó vấn đề bảo toàn an ninh cho các vị quốc trưởng thật là nan đề, tuy nhiên chính phủ Ý đả cử riêng ra 1500 cảnh sát an ninh bảo vệ cho các vị này, đó là chưa kể các bộ phận an ninh ngầm.
Vì số người vể đông như vậy, nên các phái đoàn đại diện các quốc gia cũng bị giới hạn về số người chính thức tham dự. Tỉ dụ như Phái Đoàn Chính Phủ Hoa Kỳ cũng chỉ có thể được cử 5 người chính thức trong phái đoàn mà thôi. Những người khác muốn đi phải đi riêng.
Roma với dân số 6 triệu người giờ đây phải nhận thêm 2 triệu người nữa thì quả là một nan giải. Có nghĩa là phải cung ứng mọi nhu cầu y cho một thành phố như là San Diego tương ứng có 2 triệu dân. Thử nghĩ như vậy đã thấy kinh khiếp!
Thị trưởng Roma là ông Walter Veltroni tuyên bố: “Đây thật là thách đố ngoại hạng cho chúng tôi”.
Tuy nhiên Roma là thành phố du lịch và đã từng có kinh nghiệm tiếp đón khách hành hương nhất là vào Năm Thánh 2000, nên họ có dư sức và khả năng để dự phòng những phương thế hữu hiệu.
Trong ngày hôm qua, ngày đầu tiên dân chúng xếp hàng kíng viếng di hài Đức thánh cha đặt tại Đền Thờ Thánh Phêrô và trung bình phải chờ đợi từ 4 tới 7 tiếng đồng hồ mới vào đền thánh được. Trong thời gian chờ đợi sẽ có nhu cầu về nước uống, vệ sinh, cứu thương và trật tự. Phóng viên của chúng tôi tại Roma cho biết, trên tuyến đường xếp hàng chờ đợi có sẵn các thiện nguyện viên tiếp tế các chai nước uống miễn phí, có nhà vệ sinh lưu động ở hai bên đường, có xe cứu thương và nhân viên y tế túc trực, có cảnh sát giữ an ninh.
Trong dịp này, có 7,500 cảnh sát viên được điều động giữ trật tự khắp nơi. Đấy là chưa kể lực lượng an ninh mật, các phương tiện đi chuyển, ngay cả máy bay trực thăng nữa... Tuy vậy việc vào kính viếng di hài Đức Thánh Cha lần này không phải đi qua cửa có máy rà xét như thường tình, vì lý do không thể xét được hết tất cả triệu ngưòi viếng xác, hơn thế ai cũng tin rằng trong một dịp quan trọng như thế chả lẽ lại còn có người có mưu đồ bất chính hay sao?
Các khách sạn và nhà khách tại Roma đều đã được giữ chỗ không còn chỗ trống, nên Roma đã phải mở những khu đất trống ngoại thành cho việc cấm trại tăng lều và những phương tiện di chuyển ăn uống cho khách hành hương.
Cũng có người đã kêu là các cửa tiệm chung quanh công trường thánh Phêrô đã tăng giá các đồ kỉ niệm và các thứ đồ ăn uống, tuy nhiên các chủ tiệm nói họ không cần làm thế vì có quá nhiều người mua đồ sùng mọi thứ, nên không cần tăng cũng đã lời chán. VẢ lại chính quyền kiểm sót giá cả khách sạn. Nguyên việc bán các đồ tràng hạt và ảnh thánh trong những ngày này có thể lên tới 65 triệu đôla.
Phát ngôn viên Bộ Nội Vụ và An Ninh Ý Đại Lợi là ông Michele Calderone từ chối không nói những cách thế mà Bộ Nội Vụ sẽ điều hành việc an ninh cho các chính khách ngoại quốc, tuy nhiên ông tin tưởng bảo là: “Có cách để đáp ứng nhu cầu an ninh, nhưng chúng tôi không bàn cho biết về các kế hoạch chi tiết này”.
Nhóm Thương Vụ Roma cho biết rằng trong khoảng một tuần lễ các nhà kinh doanh nhỏ và các cửa tiệm ở đây sẽ kiếm được ít nhất thêm 130 triệu mỹ kim.
Về di chuyển vé máy bay, xe hỏa, taxi... cũng kiếm thêm được chứng 200 triệu mỹ kim nữa trong tuần này.