(Vatican 5/4/2005).
Cho đến sáng 5/4/2005, đã có hơn 500,000 người được kính viếng thi hài Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và dòng người xếp hàng rồng rắn bên trong quảng trường Thánh Phêrô, kéo dài ra Via della Conciliazione (đại lộ Hoà Giải) đến tận bờ sông Tiber vẫn bất tận.
Trời Rôma đang là mùa Xuân gió rất lạnh. Nhiều người ngủ luôn tại chỗ trong khi nhiều người khác vẫn đứng trong hàng đọc kinh hay nói chuyện với nhau để thức tỉnh trong đêm thâu.
Xế trưa ngày thứ Hai 4/4/2005, các đài truyền hình Italia liên tục ra thông báo rằng cuộc kính viếng chỉ có thể bắt đầu từ 8 giờ tối thay vì 5 giờ chiều như nhiều nguồn tin dự liệu. Tuy nhiên, ngay từ buổi sáng thứ Hai cảnh xếp hàng giữ chỗ đã bắt đầu.
Hàng trăm cảnh sát đã được điều động để giữ trật tự. Sau đó, vì đông người quá nên các vị thuộc Hội Hồng Thập Tự và một số anh chị em giáo dân tình nguyện cũng được mời gọi tham gia giữ trật tự với cảnh sát. Các nhân viên y tế đưa nước cho những người xếp hàng mệt mỏi chờ đợi. Nhiều nhà vệ sinh dã chiến được đặt dọc theo đại lộ Hòa Giải.
Ông Rocco Conserva, 58 tuổi người Rôma, đứng xếp hàng từ 3 giờ chiều cho biết ông sẵn sàng xếp hàng “bao lâu cũng mặc” để được viếng thi hài Đức Thánh Cha.
Bà Titina De Carlo và ông chồng Carmine Corvino, cho biết ba đứa con ông bà nói nhất định phải cho chúng đi viếng Đức Thánh Cha nhìn mặt ngài lần chót. Thế là cả gia đình đang ở Velletri phía Nam Rôma gần biệt điện mùa hè Castel Gandolfo của Đức Thánh Cha thót lên xe chạy đến đây xếp hàng.
Ilaria, 15 tuổi: “Con thấy mình rất gắn bó với Đức Thánh Cha vì thế con muốn chào tạm biệt ngài”.
Nhiều người ở rất xa cũng đến đây xếp hàng rất sớm. Carmen Borgbonaci, 53 tuổi và bà chị Maria Hilda, 55 tuổi bay từ Malta suốt mấy tiếng đồng hồ đến phi trường quốc tế Rôma rồi từ đó kêu taxi chạy thẳng đến đây xếp hàng. Được hỏi họ sẵn sàng chờ trong bao lâu, Borgbonaci cho biết: “Nguyên đêm nay - hai chị em chúng tôi không có hành lý gì chỉ có bánh, nước và hai chiếc túi ngủ đây”.
Maria Grazia Galasso, 57 tuổi đi với chồng bà từ Viterbo đã xếp hàng 4 tiếng và có lẽ còn phải chờ 5 tiếng nữa cho biết: “Chúng tôi có áo khoác và nửa lít nước. Bao nhiêu đó đủ rồi”.
Một vị bô lão năn nỉ viên cảnh sát Italia để cho ông chen ngang vô hàng. Ông trình ra đủ giấy tờ đau tim và thương tật ở mắt cá chân. Viên cảnh sát thương cảm cho ông vào hàng.
Một bà người Ý thấy vậy cũng xin vào. Mắt đẫm lệ bà nói với viên cảnh sát: “Làm ơn cho tôi vô xếp hàng. Làm ơn đi. Tôi đã từng đứng ở đây khi ngài được bầu làm Giáo Hoàng”.
Mặc dù rất đông thanh niên, những nhân viên trật tự không phải vất vả gì nhiều hơn là chuyện xin cho những người già chen vào hàng vì những người xếp hàng rất lặng lẽ và trật tự. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hô của thanh niên "Giovanni Paolo". Báo chí Ý gọi đây là Đại Hội Giới Trẻ tự phát. Giới trẻ đã tụ tập cầu nguyện cho Đức Thánh Cha từ ngày thứ Sáu 1 tháng Tư với con số hơn 70,000 người, kéo dài sang thứ Bẩy và cho đến hôm nay. Đi đâu cũng thấy đa số thanh niên.
Cờ Ba Lan nổi bật trong hàng ngũ những người xếp hàng dù đa số người chờ đợi là người Ý. Nhiều người mang theo các biểu ngữ. Một biểu ngữ ghi: “Cha dạy chúng con sống thế nào và chết thế nào”. Một biểu ngữ khác ghi: “Giovanni Paolo, cầu cho chúng con”. Một biểu ngữ khác bằng tiếng Đức: “Chúng con sẽ có mặt tại Cologne, và cha nhớ hiện diện tại đó với chúng con”.
Khi đã vào được bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô, dòng người vẫn tiếp tục tiến bước và được yêu cầu đừng bái gối lâu để cho nhanh chóng cho người đi sau.
Cho đến sáng 5/4/2005, đã có hơn 500,000 người được kính viếng thi hài Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và dòng người xếp hàng rồng rắn bên trong quảng trường Thánh Phêrô, kéo dài ra Via della Conciliazione (đại lộ Hoà Giải) đến tận bờ sông Tiber vẫn bất tận. Trời Rôma đang là mùa Xuân gió rất lạnh. Nhiều người ngủ luôn tại chỗ trong khi nhiều người khác vẫn đứng trong hàng đọc kinh hay nói chuyện với nhau để thức tỉnh trong đêm thâu.
Xế trưa ngày thứ Hai 4/4/2005, các đài truyền hình Italia liên tục ra thông báo rằng cuộc kính viếng chỉ có thể bắt đầu từ 8 giờ tối thay vì 5 giờ chiều như nhiều nguồn tin dự liệu. Tuy nhiên, ngay từ buổi sáng thứ Hai cảnh xếp hàng giữ chỗ đã bắt đầu.
Hàng trăm cảnh sát đã được điều động để giữ trật tự. Sau đó, vì đông người quá nên các vị thuộc Hội Hồng Thập Tự và một số anh chị em giáo dân tình nguyện cũng được mời gọi tham gia giữ trật tự với cảnh sát. Các nhân viên y tế đưa nước cho những người xếp hàng mệt mỏi chờ đợi. Nhiều nhà vệ sinh dã chiến được đặt dọc theo đại lộ Hòa Giải.
Ông Rocco Conserva, 58 tuổi người Rôma, đứng xếp hàng từ 3 giờ chiều cho biết ông sẵn sàng xếp hàng “bao lâu cũng mặc” để được viếng thi hài Đức Thánh Cha.
Bà Titina De Carlo và ông chồng Carmine Corvino, cho biết ba đứa con ông bà nói nhất định phải cho chúng đi viếng Đức Thánh Cha nhìn mặt ngài lần chót. Thế là cả gia đình đang ở Velletri phía Nam Rôma gần biệt điện mùa hè Castel Gandolfo của Đức Thánh Cha thót lên xe chạy đến đây xếp hàng.
Ilaria, 15 tuổi: “Con thấy mình rất gắn bó với Đức Thánh Cha vì thế con muốn chào tạm biệt ngài”.
Nhiều người ở rất xa cũng đến đây xếp hàng rất sớm. Carmen Borgbonaci, 53 tuổi và bà chị Maria Hilda, 55 tuổi bay từ Malta suốt mấy tiếng đồng hồ đến phi trường quốc tế Rôma rồi từ đó kêu taxi chạy thẳng đến đây xếp hàng. Được hỏi họ sẵn sàng chờ trong bao lâu, Borgbonaci cho biết: “Nguyên đêm nay - hai chị em chúng tôi không có hành lý gì chỉ có bánh, nước và hai chiếc túi ngủ đây”.
Maria Grazia Galasso, 57 tuổi đi với chồng bà từ Viterbo đã xếp hàng 4 tiếng và có lẽ còn phải chờ 5 tiếng nữa cho biết: “Chúng tôi có áo khoác và nửa lít nước. Bao nhiêu đó đủ rồi”.Một vị bô lão năn nỉ viên cảnh sát Italia để cho ông chen ngang vô hàng. Ông trình ra đủ giấy tờ đau tim và thương tật ở mắt cá chân. Viên cảnh sát thương cảm cho ông vào hàng.
Một bà người Ý thấy vậy cũng xin vào. Mắt đẫm lệ bà nói với viên cảnh sát: “Làm ơn cho tôi vô xếp hàng. Làm ơn đi. Tôi đã từng đứng ở đây khi ngài được bầu làm Giáo Hoàng”.
Mặc dù rất đông thanh niên, những nhân viên trật tự không phải vất vả gì nhiều hơn là chuyện xin cho những người già chen vào hàng vì những người xếp hàng rất lặng lẽ và trật tự. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hô của thanh niên "Giovanni Paolo". Báo chí Ý gọi đây là Đại Hội Giới Trẻ tự phát. Giới trẻ đã tụ tập cầu nguyện cho Đức Thánh Cha từ ngày thứ Sáu 1 tháng Tư với con số hơn 70,000 người, kéo dài sang thứ Bẩy và cho đến hôm nay. Đi đâu cũng thấy đa số thanh niên.
Cờ Ba Lan nổi bật trong hàng ngũ những người xếp hàng dù đa số người chờ đợi là người Ý. Nhiều người mang theo các biểu ngữ. Một biểu ngữ ghi: “Cha dạy chúng con sống thế nào và chết thế nào”. Một biểu ngữ khác ghi: “Giovanni Paolo, cầu cho chúng con”. Một biểu ngữ khác bằng tiếng Đức: “Chúng con sẽ có mặt tại Cologne, và cha nhớ hiện diện tại đó với chúng con”.
Khi đã vào được bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô, dòng người vẫn tiếp tục tiến bước và được yêu cầu đừng bái gối lâu để cho nhanh chóng cho người đi sau.