Hôm 03/04/2005, Đức Cha Emmanuel Delly, Thượng phụ Công Giáo nghi lễ Canđê đã phát biểu: “Trong giờ phút này tôi muốn nhắc lại huấn dụ của Đức Thánh Cha Gioan Pholô II dành cho tôi trong buổi triều yết riêng hôm 19/02, trước khi ngài nhập viện lần đầu: “Cha yêu thương Iraq và người dân Iraq, vốn có vị trí đặc biệt trong trái tim cha”.

Ngài nói thêm: “Nhân dịp này, tôi đã cám ơn ngài một cách thành thật và xin ngài ban phúc lành cho tất cả mọi người Iraq, không chỉ người Kitô, chỉ chiếm thiểu số, mà cho cả người Hồi giáo”, “Với việc qua đời của Đức Thánh Cha, chúng ta mất đi một báu vật, một người phục vụ vì hoà bình ở giữa mọi người. Giờ đây tất cả chúng ta có thể làm là cầu nguyện cho ngài và cầu mong sự chuyển cầu của ngài mang đến hoà bình không chỉ cho Iraq, Trung Đông và cho toàn thể thế giới”.

Sự qua đời của Đức Thánh Cha cũng làm lay chuyển thế giới Hồi giáo: “Tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại và các bức thư chia buồn từ rất nhiều người Hồi giáo. Đặc biệt, tôi đã bị xúc động bởi một phút mặc niệm mà Quốc hội Baghdad đã dành cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô trước khi khai mạc kỳ họp quốc hội, mà trong đó chỉ có 5 hay 6 nghị sĩ Kitô giáo, trong khi tất cả những người khác là người Hồi giáo: một cử chỉ thiện ý mà không cần bình luận thêm trong một quốc gia đa số là Hồi giáo”.