(MISNA 05/04/2005) - Từ Darfur đến Bagdad, thế giới Ả rập cũng tỏ lòng tôn kính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Nhiều người Hồi giáo, thuộc mọi quốc tịch cũng như thuộc Ả rập đã công nhận rằng Đức Giáo Hoàng quá cố là một cột trụ của các giá trị phổ quát về lòng khoan dung, sự hoà bình và tình liên đới.
Cha Ssemakula, một trong hai nhà truyền giáo dòng Comboni nhận lãnh sứ mệnh ở Nyala, thủ phủ của miền Nam Sudan cho hay: “Chúng tôi quyết định mở cửa nhà thờ Nyala cho tất cả mọi người dân, những người mong ước bày tỏ lòng tôn kính của họ đối với Đức Thánh Cha, trong 9 ngày tới”. Nyala cũng là nơi hơn hai năm qua bị khuấy động bởi bạo lực và chiến tranh. Cha nói thêm: “Darfur là vùng đa số người Hồi giáo. Những người Kitô, hầu như hoàn toàn ở trong các trại tị nạn, họ đến từ miền Bắc Sudan và hầu hết họ đã trở về quê hương sau khi cuộc khủng hoảng quân sự nơi đây dâng cao”. “Tuy nhiên, chúng tôi nhận được các bức thư và đến từ nhiều người, họ bày tỏ nỗi đau buồn của họ qua việc mất đi một người ‘tốt’, người luôn luôn nói lên tiếng nói đối thoại và hướng thẳng lời kêu gọi hoà bình của ngài đến những người Công Giáo và tới tất cả người dân trên thế giới".
Ở Bagdad, tình hình hiện nay không cho phép việc cử hành long trọng để kính nhớ Đức Giáo Hoàng, ngay cả Kitô hữu ở thủ đô Iraq cũng mong đợi tham dự vào thánh lễ ở nhà thờ chính toà Công giáo nghi lễ Canđê vào tuần tới. Cha Manuel Rodriguez, nhà truyền giáo dòng Cát Minh, người đã sinh sống ở trung tâm thủ đô Bagdad từ giai đoạn đầu của cuộc chiến Iraq cho hay: “Sự kính trọng và tưởng nhớ Đức Thánh Cha lưu lại trong lời cầu nguyện của từng mỗi cá nhân, những người vẫn còn sát cánh bên ngài trong sự mật thiết của gia đình họ”. Ngay cả người Hồi giáo, trong những ngày này cũng đã theo dõi sát sao tình trạng nguy kịch về sức khoẻ của Đức Thánh Cha đến gần cái chết tối hôm Thứ Bảy. Cha Manuel cho hay: “Rõ ràng, ngay ở Bagdad với giá trị phi thường là trở thành người đối thoại, mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã làm cho thế giới Hồi giáo, nhiều người công nhận sự dấn thân của ngài để xây dựng chiếc cầu nối với Hồi giáo, cũng như với các tôn giáo khác, thay vì xây dựng các bức tường ngăn cách”.
Trong điện văn chia buồn gởi cho Toà Thánh Vatican, Mohamed Abdelaziz, một viên chức của Polisario Front đã viết: “Không thiếu những nhân chứng hoặc bằng chứng để đi đến kết luận rằng với sự ra đi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, toàn thể thế giới đã mất đi không chỉ đơn giản là một nhân vật tôn giáo được kính trọng sâu sắc, nhưng mất đi một biểu tượng của sự bày tỏ cao nhất hướng đến hoà bình, huynh đệ và liên đới giữa các cư dân trên toàn thể thế giới”. Polisario Front là một phong trào đấu tranh hơn 30 năm qua chống lại Morocco nhằm giành độc lập cho phía Tây Sahara. Manuel Abdelaziz, Tổng Thống của Cộng hoà Ả rập Saharawi, một thực thể nhỏ, diễn tả Đức Thánh Cha như là “một người có nhân cách hoàn vũ”. “Huấn từ của ngài an ủi những người đau khổ và cổ vũ cho công lý và hoà bình, ngài sẽ được các tín hữu và những người có lương tâm luôn nhớ đến”, ông Manual phát biểu thêm khi hồi tưởng lại sự chú ý của Đức Thánh Cha luôn dành cho những câu hỏi về người dân Sahara.
Sự chú ý và đề nghị hướng về thế giới Hồi giáo và các vấn đề của thế giới Ả rập đã tạo nên sự kính trọng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II của Dubai. Một nguồn tin cho Thông tấn xã Công Giáo MISNA hay: “Sự đau buồn và mất mát qua cái chết của Đức Thánh Cha đã làm xúc động mạnh Dubai, cũng như những nơi khác của thế giới Ả rập”; “Tuy nhiên, sự chú ý hiện nay đang hướng đến người kế vị của Đức Giáo Hoàng Ba Lan, người phải quan tâm đến sự kiện ‘Vĩ đại’ của người Hồi giáo. Nhiều người e ngại rằng vị Giáo hoàng kế tiếp sẽ không chú ý đến tầm quan trọng của đối thoại với Hồi giáo như vị tiền nhiệm nổi tiếng”.