VATICAN - Vào chiều ngày thứ Tư hôm nay lúc 10:00 tối, (và có thể còn cắt sớm hơn nữa) cảnh sát Ý đại lợi quyết định cắt đứt đoàn người còn đang nối đuôi nhau như một con rắng khồng lồ uốn lượn qua các phố xá xung quanh Vatican đề chờ vào viếng xác Đức Giáo Hoàng.
Dầu đả có 1 triệu người đã được viếng xác trong 2 ngày qua, nhưng cảnh sát cho biết còn thêm 1 triệu người vẫn đang đứng xếp hàng chờ đợi. Cứ mỗi giờ đồng hồ có 18,000 người đã đi qua và nghiêng mình trước linh cữu Đức Giáo Hoàng. Có người đã chờ cả 12 tiếng đồng hồ!
Lý do là vì an ninh và cảnh sát cần thời gian sửa soạn công trường thánh Phêrô cho cuộc Lễ An Táng vào 10:00 sáng thứ Sáu. Họ sẽ dùng mọi phương tiện công cộng và tư riêng để loan báo cho khách hành hương đang tuốn về Vatican biết tin này, dùng radio, phóng thanh, cell phone, v.v...
Đêm hồm vừa qua Red Cross đã cứu thương chừng 500 ngất xỉu vì mệt, và chừng 100 người bị chấn động tim. Các bác sĩ cho biết nhiều người già và con nít đợi chờ quá lâu đã kiệt hết sức rồi!
Số người theo tiên đến Roma dịp này là chừng 2 triệu người, nhưng hôm qua từ Balan cho hayL nguyên dan chúng Balan sẽ có 2 triệu người. Hãng máy bay Lot của Balan thường thì chỉ có 1 chuyến bay sang Rome mỗi ngày, bây giờ là 10 chuyến (10 chuyến là tối đa mà Roma cho phép) mỗi ngày sang Roma nhưng vẫn hết vé. Dan Ba Lan dang kéo những đoàn xe bus, xe riêng của mình ùn ùn di chuyển theo hướng Nam trực chỉ Roma.
Dẫu thế người ta tiên đoán dân Ba Lan cũng chỉ có khả năng 1 triệu người tới Roma dược mà thôi. Như vậy là có chừng trên 3 triệu du khách trong dịp này. Số này hơn cả cư dân thành Roma hiện nay là 3 triệu người.
Lễ An Táng như thế này chưa từng bao giờ có trong lịch sử và cũng không thể ngờ được tấm lòng con người mọi dân mọi nước qúi mến và tôn trọng Đức Gioan Phaolô II là như thế vậy.
Dầu đả có 1 triệu người đã được viếng xác trong 2 ngày qua, nhưng cảnh sát cho biết còn thêm 1 triệu người vẫn đang đứng xếp hàng chờ đợi. Cứ mỗi giờ đồng hồ có 18,000 người đã đi qua và nghiêng mình trước linh cữu Đức Giáo Hoàng. Có người đã chờ cả 12 tiếng đồng hồ! Lý do là vì an ninh và cảnh sát cần thời gian sửa soạn công trường thánh Phêrô cho cuộc Lễ An Táng vào 10:00 sáng thứ Sáu. Họ sẽ dùng mọi phương tiện công cộng và tư riêng để loan báo cho khách hành hương đang tuốn về Vatican biết tin này, dùng radio, phóng thanh, cell phone, v.v...
Đêm hồm vừa qua Red Cross đã cứu thương chừng 500 ngất xỉu vì mệt, và chừng 100 người bị chấn động tim. Các bác sĩ cho biết nhiều người già và con nít đợi chờ quá lâu đã kiệt hết sức rồi!
Số người theo tiên đến Roma dịp này là chừng 2 triệu người, nhưng hôm qua từ Balan cho hayL nguyên dan chúng Balan sẽ có 2 triệu người. Hãng máy bay Lot của Balan thường thì chỉ có 1 chuyến bay sang Rome mỗi ngày, bây giờ là 10 chuyến (10 chuyến là tối đa mà Roma cho phép) mỗi ngày sang Roma nhưng vẫn hết vé. Dan Ba Lan dang kéo những đoàn xe bus, xe riêng của mình ùn ùn di chuyển theo hướng Nam trực chỉ Roma.
Dẫu thế người ta tiên đoán dân Ba Lan cũng chỉ có khả năng 1 triệu người tới Roma dược mà thôi. Như vậy là có chừng trên 3 triệu du khách trong dịp này. Số này hơn cả cư dân thành Roma hiện nay là 3 triệu người.
Lễ An Táng như thế này chưa từng bao giờ có trong lịch sử và cũng không thể ngờ được tấm lòng con người mọi dân mọi nước qúi mến và tôn trọng Đức Gioan Phaolô II là như thế vậy.