(Vatican 7/4/2005). Báo chí khắp nơi trên thế giới phần lớn đã dành trang nhất để đăng hình ảnh Đức Thánh Cha và hình ảnh hàng triệu người xếp hàng kính viếng Đức Thánh Cha. Cả những tờ báo xưa nay vẫn từng khét tiếng hay tấn kích Giáo Hội Công Giáo cũng phải đặt câu hỏi tại sao hàng triệu người sẵn sàng xếp hàng chờ trong 16 tiếng đồng hồ để được vào kính viếng Đức Thánh Cha không quá 15 giây.

Tại Âu Châu, tờ “Le Monde” trình bày một loạt những bài về Đức Thánh Cha và những hoạt động của ngài trong suốt 26 năm triều Giáo Hoàng. Tại Tây Ban Nha, tờ “El Pais” tăng thêm phụ bản nhiều trang hình ảnh lộng lẫy về những biến cố lớn trong triều Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha. Tờ báo này còn hãnh diện cho biết giờ phút này đây Đức Hồng Y Nhiếp Chính Eduardo Martínez Somalo, một người Tây Ban Nha, đang nắm trong tay vận mệnh toàn Giáo Hội Công Giáo.

Tờ “Times” của Anh tìm cách lý giải hiện tượng dòng người liên tục đến kính viếng Đức Thánh Cha đến mức cảnh sát Italia phải can thiệp ngăn chặn dòng người vẫn liên tục tràn về phía quảng trường Thánh Phêrô dù phải chờ đợi bao lâu cũng mặc và nhiều người phải ngủ luôn tại chỗ vì sợ mất chỗ. Tờ này cũng lên tiếng ca ngợi quyết định dời ngày cưới của thái tử Charles và Camilla để có thể sang Rôma nghiêng mình trước Đức Thánh Cha.

Tờ “Sueddeutsche Zeitung” của Đức trong khi bắt đầu đưa ra những lời đồn đoán ai sẽ là vị tân Giáo Hoàng đã có nhiều hình ảnh về đoàn người đến chào Đức Thánh Cha lần cuối với con mắt đẫm lệ.

Trong khi đó, tại Giêrusalem, báo chí nước này ca ngợi Đức Thánh Cha đến mức tối đa. Tờ “Jerusalem Post” gọi Đức Thánh Cha là “Giáo Hoàng của người Do Thái”. Tờ báo này lý luận rằng Đức Thánh Cha đã từng gọi người Do Thái là “anh cả của các Kitô hữu”. Câu nói này là một cuộc cách mạng trong đó Đức Thánh Cha công nhiên lên án chủ nghĩa bài Do Thái. Còn tờ “Haaretz”, một nhật báo thuộc loại bán chạy nhất tại Giêrusalem thì tường thuật về các buổi lễ diễn ra tại nhà thờ Thánh Mộ để cầu cho “John Paul II The Great” (Đức Giáo Hoàng Phaolô II Cao Cả).

Tờ “Daily Star Lebanon” công bố rằng tất cả các nhà lãnh đạo Li Băng đều sang Rôma để dự lễ tang Đức Thánh Cha. Tờ báo cũng cho biết Đức Hồng Y Nasrallah Butros Sfeir, thượng phụ Công Giáo nghi lễ Melkite sẽ có mặt tại Vatican nhưng không bầu Giáo Hoàng vì ngài đã quá tuổi. Tờ này còn khẳng định rằng cả quân khủng bố Talibans cũng nhìn nhận Đức Thánh Cha đóng vai trò quan trọng trong cuộc đối thoại liên tôn.

Các báo chí trong khối Ả rập cũng hết lời ca tụng Đức Thánh Cha, vị Giáo Hoàng đầu tiên bước vào một đền thờ Hồi Giáo và chống lại chính sách hiếu chiến của các cường quốc, cũng như có những quan điểm luân lý tương đồng với Hồi Giáo.Tờ Al-Vefagh tại Teheran ca tụng Đức Thánh Cha là người cởi mở đối thoại và lên tiếng trấn an rằng không có một kẻ khủng bố nào trên thế giới còn chút liêm sỉ lại dám nghĩ đến chuyện phá hoại lễ tang của Đức Thánh Cha vào ngày thứ Sáu 8/4/2005.

Tờ Asahi của Nhật nơi có rất ít người Công Giáo cũng đăng trên trang nhất hình ảnh Đức Thánh Cha và có nhiều bài giới thiệu tiểu sử của ngài.

Tại Nam Mỹ, các tờ “El Universal” của Venezuela, “La Tercera” của Chilê, “O Globo”, “Folha de Sao Paolo”, “Noticias Populares”, “O Estado de Sao Paulo” và “O Povo” của Ba Tây, “El Pais Montevideo” của Uruguay, “La Cronica”, “El Norte” và “El Universal” của Mễ Tây Cơ, “El Commercio” của Pêru, “El Siglo” của Panama, “La Nacion” của Á Căn Đình đăng nhiều bài về Đức Thánh Cha và những hình ảnh than khóc của người dân Nam Mỹ trước sự qua đi của ngài. Riêng tờ “La Nacion” của Á Căn Đình thì nói đi nói lại nhấn mạnh rằng vị thông báo cái chết của Đức Thánh Cha là Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, một người Á Căn Đình.