TÂM TÌNH DÀNH CHO ÐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II rất gần gũi với người Việt Nam chúng ta. Khi lên ngôi Giáo hoàng Ngài đã chọn Ðức Ông Vincent Trần Ngọc Thụ với một Ðức Ông người Ba Lan làm thư ký riêng cho Ngài và rồi Ngài đã tôn vinh 117 vị tử đạo tại quê hương Việt Nam lên hàng Hiển Thánh, bổ nhiệm ÐHY Phạm Ðình Tụng, ÐHY Nguyễn Văn Thuận và ÐHY Phạm Minh Mẫn... Trong các Ðại Hội hay các cuộc tiếp kiến có người Việt Nam, ÐTC luôn nhắc tới hai chữ Việt Nam và nhiều lần ngỏ muốn qua thăm quê hương Việt Nam đã nói nên những tương quan thân mến dành cho người Việt.

Ngày 19/6/1988 là ngày khó quên cho Giáo Hội Việt Nam, đó là ngày Ðức Gioan Phaolô II tôn dương các thánh tử đạo Việt Nam, cũng trong dịp đó bản thân chúng tôi được diễm phúc gặp gỡ Ðức Gioan Phaolô II cách rất đặc biệt. Số là vì quen biết Ðức Ông và nhờ hồng ân của Ðức Ông Trần Ngọc Thụ mà 5 anh em linh mục và 2 nữ tu Việt Nam tại Úc được diễm phúc vào tận nhà nguyện riêng của Ðức Thánh Cha để cùng dâng lễ với Ngài và sau Thánh lễ cùng với khoảng 20 chính khách khác, đứng vòng tròn tại phòng tiếp tân của ÐTC chờ đợi ÐTC cám ơn sau Thánh lễ, Ngài ra gặp gỡ mọi người. ÐTC đã tới từng người, được thơ ký của Ngài giới thiệu từng người cho ÐTC, sau đó Ngài bắt tay và trao tặng cho mỗi người một chuỗi tràng hạt...

Chúng tôi thấy nhiều chính khách tặng cho ÐTC những kỷ vật như sách, tượng hay hoa... Tới chúng tôi vì không có kinh nghiệm nên cả 7 anh chị em không có gì để tặng cho ÐTC, bản thân chúng tôi đang cầm cuốn “Mầu Xanh Hy Vọng”, một tác phẩm được phát hành vào dịp chịu chức linh mục năm 1986, mục đích để tặng cho Ðức Ông Trần ngọc Thụ, nhưng khi ÐTC tới, chúng tôi tự nhiên trao cuốn sách đó cho ÐTC như một món qùa... Chắc ÐTC cũng buồn cười khi thấy cuốn sách bằng tiếng Việt Nam đó! Ky niệm này dù đã qua 18 năm nhưng không thể nào quên trong tâm khảm và cuộc sống của chúng tôi.

Trong các chuyến hành hương năm 1995 và 1999 sau khi được hội kiến ÐTC Gioan Phaolô II tại Hội trường Ðức Phaolô VI, ÐTC luôn giơ tay chào và nói mấy lời bằng tiếng Việt “Cha chào chúng con Việt Nam...” và dặn dò cố gắng noi gương các anh hùng tử đạo Việt Nam. Sau phần hội kiến chung, phái đoàn được Ðức ông Thụ, thư ký riêng của ÐTC dàn xếp, phái đoàn ra bằng cửa hậu trường và sắp sẵn để khi Ðức Thánh trở về văn phòng của Ngài, Ngài ngừng lại để phái đoàn được diện kiến Ngài thật gần và chụp những bức hình kỷ niệm với Ngài. Riêng lần đi tham dự Hội Ngộ Niềm Tin năm 2003, sức khoẻ của ÐTC đã giảm sút và lại rơi vào kỳ hè nên ÐTC phải tĩnh dưỡng tại nhà nghỉ mát riêng của Ngài và chúng tôi không có dịp để được diện kiến với Ngài trong Ðại Hội.

Hôm nay chúng tôi hòa mình cùng dòng người gồm các Hồng Y, Giám Mục, linh mục tu sĩ, những chính khách chính trị và toàn cầu như thác lũ đang thương tiếc và đưa tiễn Người Cha thân thương này tới chỗ an nghỉ vĩnh hằng. Xin thắp nến hương của lòng kính phục cảm mến và nguyện cầu cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

thanh quảng sdb