(UCAN 8/4/2005).
Nhà cầm quyền cộng sản Hoa Lục đã huy động các lực lượng an ninh chìm nổi theo dõi ngày đêm các cộng đoàn Công Giáo Thầm Lặng sau khi tin tức về sự qua đi của Đức Thánh Cha được loan tải.
Ngay sau khi được tin Đức Thánh Cha qua đời, nhiều vị linh mục “quốc doanh” còn dè dặt. Như tại một nhà thờ trong khu vực thương xá Wangfujing, gần Thiên An Môn, cha sở vẫn còn hãi cộng sản quá mức nên chỉ dám cho dán một thông báo ở ngoài cửa nhà thờ cho cộng đoàn xúm nhau đọc ai muốn hiểu sao thì hiểu cha không dám bình luận thêm.
Tuy nhiên, đó chỉ là số ít không đáng kể. Ngay tại Vương Cung Thánh Đường phía Nam thủ đô Bắc Kinh trong khu Xuan Wu Men, nhà thờ Công Giáo lớn nhất tại thủ đô Bắc Kinh, buổi sáng Chúa Nhật 3/4 cha Sun Shangen thông báo với cộng đoàn Đức Thánh Cha đã qua đời:
“Thiên Chúa đã gọi ngài về yên nghỉ trong vòng tay từ ái ngài. Ngày hôm nay chúng ta hãy nghĩ đến ngài trong những ý cầu nguyện của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện xin ơn Chúa cho ngài sớm hưởng phước Thiên Đàng”.
Cha Sun Shangen công khai nhắc lại ước mơ chưa tròn của Đức Thánh Cha là viếng thăm hai nước Á Châu: Trung Hoa và Việt Nam, đồng thời bày tỏ tình hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh.
Có quá nhiều phản ứng không thuận lợi cho nhà nước cộng sản. Tại các nhà thờ nằm trong tay của Giáo Hội công khai được nhà nước nhìn nhận, các linh mục công khai tán dương công đức của Đức Thánh Cha và không ngại nhắc đến biến cố các chế độ cộng sản bị sụp đổ tại Đông Âu. Các linh mục công khai bày tỏ sự hiệp thông với Tòa Thánh và tổ chức các buổi cầu nguyện hết sức trọng thể. Một trong những câu Đức Thánh Cha hay nói đến và được các linh mục tại Hoa Lục nhấn mạnh nhiều lần là ĐỪNG SỢ. Câu này nhà nước nghe rất "chói tai".
Nhà nước Trung quốc một mặt cảnh cáo các linh mục công khai, một mặt theo dõi ngày đêm các hoạt động của các linh mục thầm lặng. Tại tỉnh Hà Bắc, nơi tập trung đông đảo dân Công Giáo, công an Trung quốc ập đến nhà Đức Cha Giuliô Jia Zhiguo.
Công an Trung quốc không bắt ngài như những lần trước đây khi có những lễ trọng như Giáng Sinh hay Phục Sinh vì tình trạng sức khoẻ của ngài quá thê thảm. Tuy nhiên, một chốt công an được đặt ngay trước cửa nhà ngài để canh chừng 24/24.
Đức Cha chỉ được phép dâng thánh lễ cầu hồn cho Đức Thánh Cha tại nhà nguyện riêng của ngài với hai người giúp lễ ngoài ra không ai được phép tham dự lễ cầu hồn cho Đức Thánh Cha.
Tương tự như thế, Đức Cha Giuse Zhang Weizhu của Xianxian cũng bị công an Trung quốc canh chừng nghiêm nhặt. Tuy nhiên, cách nào đó các linh mục và giáo dân vẫn có thể làm lễ chui để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Một giáo dân cho phóng viên UCAN biết các tín hữu tại đây đã để hình Đức Thánh Cha ở chính giữa bàn thờ. “Chúng tôi cảm thấy an ủi vì trong thánh lễ cha đọc những bản tin cho biết trước khi qua đời Đức Thánh Cha trối lại đừng khóc và hãy vui vẻ”.
Tại giáo phận Tianjin, Đức Cha Stêphanô Li Side cũng bị canh gác ngày đêm. Cả Đức Cha phụ tá Melchior Shi Hongzhen cũng bị canh chừng.
Tại giáo phận Wenzhou, 5000 người Công Giáo thầm lặng đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha nhưng phải chia thành nhiều lễ, mỗi lễ chỉ vài trăm người.
Tại giáo phận Fuzhou, 1630 km về phía Đông Nam Bắc Kinh có hơi khác. Một nữ tu cho biết “nhiều người trong chính quyền địa phương nói họ cũng có cảm tình với Đức Thánh Cha nên muốn làm gì thì làm”.
Nhà cầm quyền cộng sản Hoa Lục đã huy động các lực lượng an ninh chìm nổi theo dõi ngày đêm các cộng đoàn Công Giáo Thầm Lặng sau khi tin tức về sự qua đi của Đức Thánh Cha được loan tải. Ngay sau khi được tin Đức Thánh Cha qua đời, nhiều vị linh mục “quốc doanh” còn dè dặt. Như tại một nhà thờ trong khu vực thương xá Wangfujing, gần Thiên An Môn, cha sở vẫn còn hãi cộng sản quá mức nên chỉ dám cho dán một thông báo ở ngoài cửa nhà thờ cho cộng đoàn xúm nhau đọc ai muốn hiểu sao thì hiểu cha không dám bình luận thêm.
Tuy nhiên, đó chỉ là số ít không đáng kể. Ngay tại Vương Cung Thánh Đường phía Nam thủ đô Bắc Kinh trong khu Xuan Wu Men, nhà thờ Công Giáo lớn nhất tại thủ đô Bắc Kinh, buổi sáng Chúa Nhật 3/4 cha Sun Shangen thông báo với cộng đoàn Đức Thánh Cha đã qua đời:
“Thiên Chúa đã gọi ngài về yên nghỉ trong vòng tay từ ái ngài. Ngày hôm nay chúng ta hãy nghĩ đến ngài trong những ý cầu nguyện của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện xin ơn Chúa cho ngài sớm hưởng phước Thiên Đàng”.
Cha Sun Shangen công khai nhắc lại ước mơ chưa tròn của Đức Thánh Cha là viếng thăm hai nước Á Châu: Trung Hoa và Việt Nam, đồng thời bày tỏ tình hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh.
Có quá nhiều phản ứng không thuận lợi cho nhà nước cộng sản. Tại các nhà thờ nằm trong tay của Giáo Hội công khai được nhà nước nhìn nhận, các linh mục công khai tán dương công đức của Đức Thánh Cha và không ngại nhắc đến biến cố các chế độ cộng sản bị sụp đổ tại Đông Âu. Các linh mục công khai bày tỏ sự hiệp thông với Tòa Thánh và tổ chức các buổi cầu nguyện hết sức trọng thể. Một trong những câu Đức Thánh Cha hay nói đến và được các linh mục tại Hoa Lục nhấn mạnh nhiều lần là ĐỪNG SỢ. Câu này nhà nước nghe rất "chói tai".
Nhà nước Trung quốc một mặt cảnh cáo các linh mục công khai, một mặt theo dõi ngày đêm các hoạt động của các linh mục thầm lặng. Tại tỉnh Hà Bắc, nơi tập trung đông đảo dân Công Giáo, công an Trung quốc ập đến nhà Đức Cha Giuliô Jia Zhiguo.
Công an Trung quốc không bắt ngài như những lần trước đây khi có những lễ trọng như Giáng Sinh hay Phục Sinh vì tình trạng sức khoẻ của ngài quá thê thảm. Tuy nhiên, một chốt công an được đặt ngay trước cửa nhà ngài để canh chừng 24/24.Đức Cha chỉ được phép dâng thánh lễ cầu hồn cho Đức Thánh Cha tại nhà nguyện riêng của ngài với hai người giúp lễ ngoài ra không ai được phép tham dự lễ cầu hồn cho Đức Thánh Cha.
Tương tự như thế, Đức Cha Giuse Zhang Weizhu của Xianxian cũng bị công an Trung quốc canh chừng nghiêm nhặt. Tuy nhiên, cách nào đó các linh mục và giáo dân vẫn có thể làm lễ chui để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Một giáo dân cho phóng viên UCAN biết các tín hữu tại đây đã để hình Đức Thánh Cha ở chính giữa bàn thờ. “Chúng tôi cảm thấy an ủi vì trong thánh lễ cha đọc những bản tin cho biết trước khi qua đời Đức Thánh Cha trối lại đừng khóc và hãy vui vẻ”.
Tại giáo phận Tianjin, Đức Cha Stêphanô Li Side cũng bị canh gác ngày đêm. Cả Đức Cha phụ tá Melchior Shi Hongzhen cũng bị canh chừng.
Tại giáo phận Wenzhou, 5000 người Công Giáo thầm lặng đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha nhưng phải chia thành nhiều lễ, mỗi lễ chỉ vài trăm người.
Tại giáo phận Fuzhou, 1630 km về phía Đông Nam Bắc Kinh có hơi khác. Một nữ tu cho biết “nhiều người trong chính quyền địa phương nói họ cũng có cảm tình với Đức Thánh Cha nên muốn làm gì thì làm”.